Phát hiện người đàn ông đạp xe suốt 4 tiếng trên đường, cảnh sát lập tức trích xuất camera giám sát, ra lệnh bắt giữ khẩn cấp
Để đưa được chiếc xe đạp về nhà, người đàn ông đã phải di chuyển trên quãng đường 42km trong suốt 4 tiếng.
Một người đàn ông ở Vũ Hán, Trung Quốc, bị cảnh sát bắt giữ sau khi trộm xe đạp không khóa và đạp quãng đường 42km về nhà. Vụ việc được phát hiện, xử lý trong vòng 48 giờ.
Theo Sohu, khoảng 18h40 ngày 7/10, chị Xie đến đồn cảnh sát Huancheng, Vũ Hán, trình báo việc gia đình bị mất một chiếc xe đạp.
Chị Xie cho biết, khoảng 18h30 cùng ngày, chị và con trai 12 tuổi đạp xe đến ga tàu điện ngầm để tiễn người thân. Nghĩ rằng chỉ rời đi khoảng 5-6 phút nên hai mẹ con không khóa xe. Khi quay lại, họ phát hiện chiếc xe đạp đã biến mất.
Theo trình báo, chiếc xe có giá 960 nhân dân tệ (khoảng 3,7 triệu đồng), đây là món quà chị Xie mua tặng con trai 12 tuổi. Cậu bé rất yêu quý và trân trọng món quà này.
Tiếp nhận thông tin, cảnh sát nhanh chóng trích xuất camera an ninh tại khu vực xảy ra vụ việc. Hình ảnh cho thấy, sau khi hai mẹ con chị Xie rời đi, một người đàn ông đeo ba lô, đội mũ tiến đến gần chiếc xe. Thấy xe không khóa và xung quanh không có người, người này lấy xe rồi rời khỏi hiện trường.

Qua dữ liệu camera, cảnh sát lần ra hành trình của nghi phạm và xác định người này đã đạp xe khoảng 42km để về nhà. Quãng đường kéo dài hơn 4 giờ đồng hồ. Danh tính nghi phạm sau đó được xác định là người đàn ông họ Gong.
Theo lời khai ban đầu, khoảng 18h30 ngày 7/10, sau khi tan làm, ông Gong định đến ga tàu điện ngầm để về nhà thì phát hiện chiếc xe đạp không khóa. Thấy xung quanh không có bảo vệ, người này nảy sinh lòng tham và lấy trộm chiếc xe.
Do không được phép mang xe đạp lên tàu điện ngầm, ông Gong buộc phải đạp xe suốt 42km về nhà. Người này cho biết hành trình khá vất vả và không ngờ cảnh sát đã tìm đến ngay sau khi ông vừa về nhà được một thời gian ngắn.
Khi lực lượng chức năng có mặt, ông Gong đang lau chùi chiếc xe đạp. Người này hiện bị bắt giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Cảnh sát đang tiếp tục làm rõ vụ việc.