Quan chức không biết gõ code dùng 1 tỷ token AI tạo ứng dụng cứu hộ giữa tâm lũ
Không biết lập trình, một quan chức dùng 1 tỷ token AI tự làm app cứu hộ lũ lụt. Bất ngờ nhất là chi phí rẻ bèo của ứng dụng này lại đánh bại hàng loạt dự án ngân sách khổng lồ.
Mỗi mùa mưa lũ tràn về huyện Mật Vân thuộc thành phố Bắc Kinh, các cán bộ cơ sở lại phải lao vào một cuộc chạy đua sinh tử với tử thần. Khi nước cuồn cuộn đổ xuống giữa đêm đen và nguy cơ sạt lở chực chờ vùi lấp nhà cửa, họ phải lật tung từng trang sổ tay ướt sũng để tìm kiếm tên người cần sơ tán. Giữa vùng núi hiểm trở với hàng trăm điểm địa chất yếu, họ chỉ có thể dựa vào trí nhớ mỏng manh và những cuốc điện thoại khẩn trương. Từng phút giây trôi qua trong vô vọng có thể kéo theo sinh mạng của cả một gia đình.
Cán bộ ngoại đạo công nghệ
Ông Tạ Vẫn Thạch hiện giữ chức phó giám đốc Chi nhánh Mật Vân thuộc Ủy ban Quy hoạch và Tài nguyên Thiên nhiên Bắc Kinh. Ông hiểu thấu nỗi ám ảnh của những đêm chạy lũ rệu rã hơn bất kỳ ai vì đó là công việc thường trực mỗi năm. Thay vì ngồi chờ một dự án phòng chống thiên tai được duyệt ngân sách và rót xuống từ trên cao, ông chọn cách tự mình giải quyết bài toán sinh tử này.

Vốn là người chưa từng chạm tay vào bàn phím để gõ một dòng mã nào, ông tự bỏ tiền túi mua quyền truy cập các mô hình trí tuệ nhân tạo lớn. Người đàn ông này kiên nhẫn học cách đặt lệnh, yêu cầu hệ thống thông minh tự động viết các đoạn mã lập trình. Trải qua gần một tháng ròng rã, một ứng dụng phòng chống lũ lụt mang tên Jiaoying đã chính thức ra đời và được thiết kế chuyên biệt cho địa hình hiểm trở của huyện Mật Vân.
Thành quả thu về là một chương trình thu nhỏ tích hợp trọn vẹn dải dữ liệu khổng lồ vốn dĩ đang nằm chết rải rác trong vô số cuốn sổ tay. Giờ đây, cán bộ địa phương có thể xem cảnh báo sạt lở theo thời gian thực, đo lường lượng mưa và theo dõi tiến độ sơ tán của từng hộ dân chỉ bằng vài thao tác trên điện thoại. Hệ thống thậm chí còn tự động điều hướng đội cứu hộ tiếp cận chính xác các tọa độ nguy hiểm nhất để tiết kiệm từng giây phút vàng ngọc.
Sự thật về 1 tỷ token
Khi câu chuyện kỳ diệu này được đài truyền hình phát sóng và tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội Trung Quốc, chi tiết tiêu tốn 1 tỷ token lập tức thổi bùng vô số luồng tranh cãi. Đám đông lầm tưởng đây là một dự án ngốn ngân sách khổng lồ và sẽ tiêu tốn cả một gia tài của vị cán bộ. Thế nhưng, thực tế lại dội một gáo nước lạnh vào những suy đoán thiếu căn cứ đó.
Đại diện cơ quan chức năng chia sẻ với truyền thông rằng đây đơn thuần là tổng lượng truy vấn máy học mà ông Tạ đã tiêu thụ qua gói dịch vụ cá nhân. Tính theo biểu giá giao diện lập trình của các mô hình nội địa tiêu biểu như DeepSeek, 1 tỷ token có mức phí chưa tới 200 nhân dân tệ, quy đổi ra tiền Việt chưa đến 700.000 đồng. Chi phí phát triển ứng dụng này rẻ đến mức khó tin và trở thành minh chứng sống động cho sự bùng nổ của kỷ nguyên công nghệ tối ưu chi phí.
Nhiều tờ báo lớn đồng loạt đưa ra bình luận sắc sảo về hiện tượng này và thống nhất một góc nhìn chung. Giới chuyên môn nhận định giá trị cốt lõi không nằm ở việc một công chức nhà nước bỗng dưng biết lập trình, mà nằm ở tư duy định vị đúng nỗi đau thực tiễn. Ông Tạ hiểu rõ những khoảng trống chết người trong công tác cứu hộ và không để rào cản kỹ thuật trói buộc ý chí tìm kiếm giải pháp đột phá.
Thực tế phũ phàng cho thấy, nhiều địa phương đã đổ hàng chục triệu nhân dân tệ để xây dựng các hệ thống quản lý đô thị hoành tráng nhưng lại đắp chiếu khi áp dụng vào đời sống vì quá cồng kềnh. Trong khi đó, ứng dụng Jiaoying với chi phí chưa bằng một bữa ăn lại giải quyết triệt để bài toán hóc búa mà các siêu dự án bỏ ngỏ. Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo đang phơi bày một quy luật mới, nơi rào cản tài chính bị phá vỡ hoàn toàn. Câu hỏi hóc búa trong kỷ nguyên số không còn là ai đủ năng lực viết phần mềm, mà là ai thấu cảm đủ sâu để biết xã hội thực sự cần gì.
