'Thủ khoa đáng tiếc nhất' trượt Đại học mơ ước, được đặc cách vào trường khác nhưng nữ sinh tuyên bố thẳng
Dù đạt điểm cao và trở thành thủ khoa khối Xã hội toàn tỉnh nhưng nữ sinh này vẫn bị nhiều trường đại học hàng đầu Trung Quốc từ chối.
Năm 2020, Bạch Tương Lăng (Bai Xiangling), nữ sinh Trường THPT Hoài Âm (Giang Tô, Trung Quốc), trở thành thủ khoa khối Xã hội của tỉnh với tổng điểm 430. Trong đó, cô đạt 146 điểm Ngữ văn, 141 điểm Toán và 109 điểm Tiếng Anh. Thành tích này đưa Bạch Tương Lăng trở thành một trong những thí sinh nổi bật nhất kỳ thi đại học năm đó.

Tuy nhiên, ít ai biết rằng trước khi đạt thành tích ấn tượng này, Bạch Tương Lăng không phải học sinh luôn đứng đầu lớp hay được xem là "thần đồng". Trong những năm đầu THPT, thành tích của cô chỉ ở mức khá và chưa thực sự nổi bật.
Gia đình Bạch Tương Lăng không có điều kiện kinh tế dư dả. Dù vậy, cha mẹ cô lựa chọn cách giáo dục cởi mở, không đặt nặng thành tích hay tạo áp lực điểm số, mà mong con gái được học tập và trưởng thành trong môi trường vui vẻ, lành mạnh.
Bản thân Bạch Tương Lăng lại sớm đặt mục tiêu vào Đại học Nam Kinh. Để hiện thực hóa ước mơ, cô chủ động xây dựng kế hoạch học tập nghiêm túc, dành nhiều thời gian hơn cho việc ôn luyện và từng bước cải thiện kết quả.
Đúng năm cuối cấp, dịch COVID-19 bùng phát khiến học sinh phải chuyển sang học trực tuyến tại nhà. Trong khi không ít học sinh gặp khó khăn vì môi trường học tập thay đổi, Bạch Tương Lăng vẫn duy trì kỷ luật, tận dụng thời gian ở nhà để tập trung ôn tập. Những nỗ lực bền bỉ này giúp cô tạo ra cú bứt phá ngoạn mục trong kỳ thi đại học năm 2020.
Thủ khoa toàn tỉnh vẫn bị các trường top đầu từ chối
Điều bất ngờ xảy ra sau khi kết quả thi được công bố. Dù đứng đầu khối Xã hội toàn tỉnh, Bạch Tương Lăng không nhận được lời mời nhập học từ Đại học Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh hay thậm chí Đại học Nam Kinh - ngôi trường cô luôn mơ ước.
Trong khi đó, thí sinh xếp thứ hai toàn tỉnh lại liên tiếp nhận được lời mời từ nhiều trường đại học danh tiếng.

Nguyên nhân không nằm ở tổng điểm 430, mà xuất phát từ cơ chế tuyển sinh đặc thù của Giang Tô vào thời điểm đó. Bên cạnh điểm số các môn chính, thí sinh còn phải đáp ứng yêu cầu về xếp loại ở hai môn tự chọn.
Để đủ điều kiện xét tuyển vào Thanh Hoa, Bắc Kinh và nhiều trường thuộc nhóm 985, thí sinh phải đạt yêu cầu "2 môn đều loại A". Bạch Tương Lăng chỉ đạt loại A ở môn Chính trị, trong khi môn Lịch sử được xếp loại B. Vì vậy, dù có tổng điểm cao nhất tỉnh, cô vẫn không đáp ứng điều kiện tuyển sinh của nhiều trường đại học hàng đầu.
Câu chuyện nhanh chóng gây tranh luận tại Trung Quốc. Một bộ phận dư luận cho rằng việc thủ khoa toàn tỉnh bị loại chỉ vì một môn tự chọn là bất hợp lý. Ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng quy chế đã được công bố từ trước và mọi thí sinh đều phải tuân thủ.
Đại học Bắc Kinh sau đó xác nhận không có trường hợp đặc cách và quá trình tuyển sinh được thực hiện theo đúng quy định hiện hành.
Từ "thủ khoa đáng tiếc nhất" đến học bổng hơn 1 triệu NDT
Trước việc liên tiếp bỏ lỡ các trường đại học hàng đầu, Bạch Tương Lăng không chìm trong thất vọng. Cô nhanh chóng điều chỉnh tâm lý và cho rằng bản thân vốn không kỳ vọng sẽ đạt thành tích cao đến vậy. Vì thế, việc không thể vào Thanh Hoa hay Bắc Đại chỉ là một điều đáng tiếc, không phải dấu chấm hết.
Thay vì lựa chọn một trường đại học gần nhà, nữ sinh quyết định nộp hồ sơ vào Đại học Hong Kong (HKU). Khác với nhiều trường đại học tại Trung Quốc đại lục, HKU áp dụng cơ chế tuyển sinh độc lập. Ngoài kết quả thi đại học, ứng viên còn phải trải qua các bài kiểm tra tiếng Anh, đánh giá năng lực và phỏng vấn.
Sau quá trình tuyển chọn, Bạch Tương Lăng chính thức nhận được thư trúng tuyển từ HKU.
Đáng chú ý, trường còn trao cho cô học bổng toàn phần trị giá hơn 1 triệu NDT, tương đương khoảng 3,8 tỷ đồng. Khoản hỗ trợ này bao gồm toàn bộ học phí và phần lớn chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại Hong Kong, mang đến cơ hội đặc biệt quý giá đối với một gia đình không có điều kiện kinh tế dư dả.
Sau khi hoàn thành chương trình đại học, Bạch Tương Lăng được cho là sẽ tiếp tục sang Mỹ học tập ở bậc cao hơn, hướng tới việc mở rộng kiến thức và phát triển sự nghiệp trong môi trường quốc tế.
Câu chuyện của Bạch Tương Lăng, người từng được gọi là "thủ khoa đáng tiếc nhất", cho thấy điểm số dù quan trọng vẫn không phải yếu tố duy nhất quyết định tương lai. Quan trọng hơn, mỗi người cần biết cách thích nghi trước những thay đổi, bình tĩnh trước thất bại và chủ động nắm bắt những cơ hội mới để tiếp tục tiến về phía trước.
