Thủ khoa toàn tỉnh vẫn trượt nguyện vọng 1 Đại học, người cha quyết đi tìm công bằng: 36 năm chàng trai năm ấy đang làm công việc gì?
Chàng thủ khoa toàn tỉnh này trước khi bước chân vào ngôi trường mơ ước, từng đối mặt với một biến cố tuyển sinh có thể khiến cuộc đời anh rẽ sang hướng hoàn toàn khác.
Khang Huy sinh năm 1971 tại Hà Bắc, Trung Quốc, trong một gia đình không khá giả. Cha của anh tên là Khang Chí Cường, làm việc trong ngành bưu chính viễn thông, còn mẹ là giáo viên. Dù điều kiện kinh tế hạn chế, gia đình luôn coi trọng việc học và tạo điều kiện để con trai theo đuổi đam mê.

Từ nhỏ, chàng thủ khoa toàn tỉnh Khang Huy đã dành tình yêu đặc biệt cho phát thanh. Cậu bé thường xuyên nghe radio, bắt chước giọng của các phát thanh viên và tự luyện đọc mỗi ngày. Khi bước vào bậc trung học, Khang Huy sớm xác định mục tiêu thi vào Học viện Phát thanh Bắc Kinh, nay là Đại học Truyền thông Trung Quốc, một trong những cơ sở đào tạo hàng đầu về phát thanh, truyền hình của Trung Quốc.
Năm 1989, Khang Huy tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học. Trước đó, nam sinh đã đạt thành tích nổi bật khi đứng đầu tỉnh Hà Bắc trong kỳ thi năng khiếu chuyên ngành phát thanh.
Kết quả kỳ thi đại học sau đó càng khiến gia đình kỳ vọng. Khang Huy đạt số điểm rất cao, thậm chí vượt ngưỡng tuyển sinh của cả Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh. Với thành tích này, việc anh được nhận vào Học viện Phát thanh Bắc Kinh dường như chỉ còn là vấn đề thời gian.
Thế nhưng, khi giấy báo nhập học được gửi về, cả gia đình không khỏi bàng hoàng.
Trường được ghi trên giấy báo không phải Học viện Phát thanh Bắc Kinh mà là Đại học Thương mại Thiên Tân, với chuyên ngành Quản lý Khách sạn - nguyện vọng thứ hai của Khang Huy.
Nam sinh có thành tích đứng đầu tỉnh và đạt điểm số rất cao lại không trúng tuyển nguyện vọng 1.
Người cha quyết tìm ra sự thật
Kết quả bất thường nhanh chóng khiến Khang Chí Cường nghi ngờ có sai sót trong quá trình tuyển sinh. Từng làm việc trong ngành bưu chính viễn thông, ông hiểu tương đối rõ cách thức truyền và tiếp nhận dữ liệu tuyển sinh bằng điện tín vào thời điểm đó.
Không chấp nhận việc con trai đạt thành tích xuất sắc nhưng lại bị loại khỏi nguyện vọng mơ ước, ông bắt đầu tự mình tìm hiểu nguyên nhân.
Ban đầu, Khang Chí Cường tìm đến các cơ quan tuyển sinh địa phương để yêu cầu giải thích. Tuy nhiên, những câu trả lời ông nhận được không đủ thuyết phục. Người cha quyết định tiếp tục lần theo các hồ sơ lưu trữ, bản điện tín và danh sách tuyển sinh được gửi tới các trường đại học.
Trong danh sách được gửi tới Học viện Phát thanh Bắc Kinh không có tên Khang Huy. Nhà trường cũng xác nhận với Khang Chí Cường rằng họ chưa từng nhận được hồ sơ và điểm thi của con trai ông.
Từ đây, ông càng tin rằng sự việc không đơn thuần là một lỗi hành chính.
Sau quá trình tiếp tục thu thập tài liệu và đối chiếu hồ sơ, Khang Chí Cường phát hiện suất tuyển sinh vốn được cho là thuộc về con trai mình đã được thay thế bằng hồ sơ của một nữ sinh khác. Theo những thông tin được gia đình tìm hiểu, nữ sinh này được cho là có mối quan hệ với một cán bộ phụ trách công tác tuyển sinh tại địa phương, dù điểm thi thấp hơn Khang Huy.
Người cha kiên trì mở lại cánh cửa đại học cho con
Không chấp nhận kết quả, Khang Chí Cường bắt đầu hành trình khiếu nại kéo dài nhiều tháng. Ông liên tục đến các cơ quan giáo dục địa phương, từ cơ quan quản lý giáo dục đến các trường đại học, yêu cầu rà soát lại toàn bộ quy trình tuyển sinh.
Ông tự mình sao chụp tài liệu, đối chiếu hồ sơ, gửi đơn kiến nghị và tìm kiếm những bằng chứng có thể làm rõ sự việc.
Cuối cùng, những nỗ lực của ông đã có kết quả.
Sau khi rà soát lại hồ sơ và quy trình tuyển sinh, cơ quan chức năng xác định hồ sơ của Khang Huy đã bị loại khỏi danh sách theo cách bất thường. Chỉ tiêu tuyển sinh sau đó được điều chỉnh và Học viện Phát thanh Bắc Kinh cấp lại giấy báo nhập học cho Khang Huy.
Cánh cửa đại học tưởng như đã đóng lại trước mắt nam sinh cuối cùng được mở ra.
Nếu không có sự kiên trì của cha, con đường đời của Khang Huy có thể đã hoàn toàn khác.
Tại ngôi trường mơ ước, Khang Huy tiếp tục phát huy năng lực. Trong những năm đại học, anh nhiều lần đạt thành tích tốt ở các môn chuyên ngành và từng bước khẳng định niềm đam mê với nghề phát thanh, truyền hình.
Từ thủ khoa đến gương mặt quen thuộc trên truyền hình Trung Quốc
Sau khi tốt nghiệp, Khang Huy được tuyển vào Trung tâm Tin tức CCTV. Anh bắt đầu từ những công việc phía sau màn hình như biên tập, rà soát kịch bản và hỗ trợ sản xuất chương trình.
Bằng sự kiên trì và tác phong chuyên nghiệp, Khang Huy từng bước được giao những vị trí quan trọng hơn và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Trung Quốc.
Anh sau đó đảm nhiệm vai trò người dẫn chương trình Xinwen Lianbo, bản tin thời sự phát sóng lúc 19h trên CCTV và là một trong những chương trình thời sự có sức ảnh hưởng lớn tại Trung Quốc.

Đằng sau sự nghiệp của Khang Huy, người cha luôn là nhân vật được anh nhắc đến với sự biết ơn sâu sắc.
Những năm cuối đời, khi cha lâm bệnh, Khang Huy từng day dứt vì không thể dành nhiều thời gian ở bên ông do áp lực công việc. Anh cho rằng, nếu ngày ấy cha không kiên trì đi tìm sự thật và đòi lại công bằng, cuộc đời anh có thể đã rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.
Từ một nam sinh thủ khoa toàn tỉnh tưởng như đã đánh mất cơ hội vào ngôi trường mơ ước, đến nay đã đang làm công việc mà bản thân ao ước. Có lẽ, hành trình đậm dấu ấn đó sẽ chẳng thể thiếu sự đồng hành của người cha. Ông đã không chấp nhận để thành tích và tương lai của con trai bị bỏ quên sau một kết quả tuyển sinh đầy bất thường.
