Đời sống

Tìm con mất tích gần 25 năm, người mẹ bất ngờ phát hiện con trai chính là người mình trò chuyện suốt 4 năm

Xuân Thanh • 03/10/2026 22:00

Nhiều năm sau ngày con trai mất tích, bà Zhang chuyển sang tìm kiếm trên mạng và từ đây bắt đầu một mối liên hệ đặc biệt với một thanh niên ở Quảng Đông.

Cuối năm 1991, gia đình bà Zhang Xuexia ở thành phố Đô Quân, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc mất đi đứa con trai hơn 2 tuổi.

Cậu bé Song Yanzhi, thường được gọi là Zhizhi, khi đó đang ở nhà ông ngoại vì cha mẹ đều bận rộn với công việc. Bà Zhang làm nhân viên bán hàng, trong khi chồng bà, ông Song Huainan, là tài xế xe tải đường dài nên hai người thường phải gửi con cho ông bà chăm sóc.

750-202610030216141.png
Bà Zhang Xuexia dành nhiều năm tìm kiếm người con trai mất tích từ khi còn nhỏ. Ảnh: Sohu

Sáng 29/12/1991, Yanzhi xin ra ngoài chơi tuyết cùng những đứa trẻ sống gần nhà. Ông ngoại để cháu chơi bên ngoài rồi quay vào nhà trong thời gian ngắn. Khi trở ra, ông không còn nhìn thấy cậu bé. Một đứa trẻ trong nhóm sau đó kể rằng có một người đàn ông lạ xuất hiện gần đó, nhiều lần chú ý đến Yanzhi. Khi những đứa trẻ quay lại sau trò chơi, cả người đàn ông và cậu bé đều đã biến mất.

Gia đình lập tức trình báo cảnh sát và bắt đầu tìm kiếm. Vợ chồng bà Zhang gần như gác lại công việc, đi qua nhiều bến xe, nhà ga và khu dân cư để tìm thông tin. Họ phát tờ rơi, hỏi thăm những người có thể biết tung tích của cậu bé và tìm đến nhiều địa phương ngoài Quý Châu.

Tháng 9/1992, cảnh sát bắt giữ một nghi phạm họ Luo liên quan đến hoạt động buôn bán trẻ em. Người này khai đã đưa Yanzhi tới huyện An Khê, tỉnh Phúc Kiến, rồi giao cậu bé cho một đầu mối khác. Tuy nhiên, từ thông tin này, gia đình vẫn không thể xác định được Yanzhi đang ở đâu hay được đưa đến gia đình nào.

Vợ chồng bà Zhang tiếp tục đến Phúc Kiến, nhưng khoảng cách địa lý, khác biệt về phương ngữ và những thông tin hạn chế khiến việc tìm kiếm không đạt kết quả. Sau đó, họ mở rộng phạm vi sang Quảng Tây, Quảng Đông, Tứ Xuyên và Vân Nam. Những chuyến đi kéo dài nhiều năm khiến kinh tế gia đình ngày càng khó khăn, nhưng bà Zhang vẫn duy trì việc tìm kiếm.

Năm 1994, bà mang thai. Tuy nhiên, hai vợ chồng quyết định không giữ lại thai để tiếp tục tập trung cho việc tìm Yanzhi. Thời gian trôi qua nhưng không có thêm manh mối đáng tin cậy. Việc mất con kéo dài cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của ông Song. Ngày 31/1/2006, ông qua đời, để lại lời nhắn nhắc đến người con trai đã thất lạc.

Sau khi chồng qua đời, bà Zhang tiếp tục một mình tìm kiếm Yanzhi. Đến năm 2009, bà bắt đầu sử dụng Internet và đăng thông tin về con trai trên “Bảo bối về nhà”, một mạng lưới hỗ trợ tìm kiếm trẻ em mất tích tại Trung Quốc. Đây cũng là bước chuyển trong cách bà tiếp cận việc tìm người thân, khi những thông tin về Yanzhi có thể được chia sẻ rộng rãi hơn thay vì chỉ tìm kiếm trực tiếp tại các địa phương.

Năm 2012, một thanh niên sống ở Quảng Đông chủ động liên hệ với bà qua ứng dụng QQ. Người này cho biết anh cũng từng bị bắt cóc khi còn nhỏ và đang tìm kiếm cha mẹ ruột. Biết bà Zhang đã nhiều năm đi tìm con, anh chia sẻ câu chuyện của mình với bà. Từ sự tương đồng về hoàn cảnh, hai người dần trở thành những người bạn thường xuyên trao đổi thông tin.

Trong khoảng 4 năm, họ trò chuyện qua mạng, chia sẻ những khó khăn trong hành trình tìm gia đình và động viên nhau khi việc tìm kiếm không có kết quả. Không ai trong hai người nghĩ rằng mối quan hệ này có thể liên quan đến cuộc tìm kiếm mà họ đã theo đuổi suốt nhiều năm.

Một lần gọi video đã khiến bà Zhang chú ý đến ngoại hình của người thanh niên. Tuy nhiên, hình ảnh trên màn hình bị đảo trái phải nên vị trí một vết bớt mà bà nhớ về con trai không trùng với những gì bà nhìn thấy. Chi tiết này khiến bà cho rằng anh không phải Yanzhi. Hai người vì thế tiếp tục giữ liên lạc nhưng không tiến hành xét nghiệm ADN.

Bước ngoặt đến vào đầu năm 2016, khi bà Zhang tham gia chương trình truyền hình “Chờ tôi” của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), một chương trình hỗ trợ những người thất lạc tìm lại gia đình. Thông tin về trường hợp của bà được phát sóng và tình cờ được gia đình đang nuôi Yanzhi biết đến.

Những chi tiết về cậu bé mất tích năm 1991 khiến họ liên hệ với ban tổ chức. Khi các thông tin được đối chiếu, bà Zhang cũng bắt đầu nhận ra người thanh niên từng trò chuyện với mình trên QQ có nhiều điểm trùng hợp với người con mà bà đã tìm kiếm suốt nhiều năm.

Các bên sau đó tiến hành xét nghiệm ADN. Kết quả xác nhận người thanh niên ở Quảng Đông chính là Song Yanzhi, cậu bé mất tích tại Quý Châu gần 25 năm trước.

750-202610030216142.png
Cuộc đoàn tụ khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài nhiều năm của bà Zhang. Ảnh: Sohu

Cuối tháng 3/2016, Yanzhi, khi ấy 27 tuổi, trở về Quý Châu gặp mẹ. Sau nhiều năm xa cách, anh cũng đến trước mộ cha để thăm người đã dành phần lớn cuộc đời tìm kiếm mình.

Sau khi trở về với gia đình ruột thịt, Yanzhi tiếp tục sinh sống tại Quảng Đông. Năm 2021, anh kết hôn và bắt đầu kinh doanh trà. Gia đình riêng của anh gồm vợ và hai con trai thường trở về Quý Châu vào các dịp lễ, Tết để thăm bà Zhang.

Mỗi năm vào mùng 3 Tết, Yanzhi cùng gia đình đến viếng mộ cha. Những cuộc trở về này trở thành một phần trong cuộc sống của gia đình sau khi mối quan hệ huyết thống được xác nhận, khép lại một hành trình tìm kiếm kéo dài gần một phần tư thế kỷ.

Theo Baidu, Sohu, 163.com

Theo Kiến thức Đầu tư | 2026-10-03 20:32
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/tim-con-mat-tich-gan-25-nam-nguoi-me-bat-ngo-phat-hien-con-trai-chinh-la-nguoi-minh-tro-chuyen-suot-4-nam-1469236.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Tìm con mất tích gần 25 năm, người mẹ bất ngờ phát hiện con trai chính là người mình trò chuyện suốt 4 năm
    POWERED BY ONECMS & INTECH