Tòa tháp 10 tầng kỳ dị xây dựng trái phép trên đất giải tỏa: Gia chủ quyết không phá dỡ sau nhiều lần kháng cáo
Bất chấp giải tỏa và lệnh cưỡng chế, một người đàn ông đã tự tay biến ngôi nhà tổ cũ thành “lâu đài gỗ” cao 10 tầng giữa vùng đất hoang vắng.
Tại thành phố Hưng Nghĩa, tỉnh Quý Châu (Trung Quốc), một người đàn ông tên Chen Tianming (42 tuổi) đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận khi biến ngôi nhà tổ nhỏ bé của gia đình thành một "lâu đài gỗ" cao tới 10 tầng trên đất của khu vực giải tỏa.
Công trình kỳ lạ nằm tại tổ 2, phố Jushan, nổi bật giữa vùng đất hoang vắng, nơi phần lớn các ngôi nhà khác đã bị san phẳng để nhường chỗ cho một dự án khu du lịch sinh thái quy mô lớn. Căn nhà vốn là nơi sinh sống của ba thế hệ gia đình Chen, được ông nội ông xây dựng từ những năm 1980. Khi biết tin ngôi nhà nằm trong diện giải tỏa, Chen khi ấy đang sinh sống tại Nam Kinh đã lập tức quay về quê, quyết bảo vệ mảnh đất hương hỏa.

"Tôi không thể chấp nhận mức bồi thường vài chục nhân dân tệ mỗi mét vuông. Với số tiền đó, không ai có thể bắt đầu lại cuộc sống mới. Nhưng trên hết, tôi không muốn đánh mất căn nhà chứa đầy ký ức gia đình", Chen chia sẻ với truyền thông.
Dù dự án khu du lịch bị dừng lại chỉ sau 6 tháng vì thiếu vốn, chính quyền vẫn đưa căn nhà của Chen vào danh sách các công trình cần giải tỏa. Bất chấp lệnh cưỡng chế, Chen bắt đầu sửa sang, cơi nới căn nhà từ năm 2018. Không có bản thiết kế hay giấy phép xây dựng, ông tự tay nâng tầng dần qua các năm bằng vật liệu tái chế như gỗ vụn, tấm ván cũ. Sau bảy năm, công trình đã vươn cao hơn 20m với hình dáng giống một tháp gỗ lắp ghép, được ví như "lâu đài di động" giữa đời thực.

Chen cho biết ban đầu ông chỉ muốn cải tạo để tiện sinh hoạt, nhưng dần dà, việc dựng nhà trở thành đam mê. Để chống lại gió lớn, ông còn đặt những thùng phi nặng hàng trăm kilogram và tảng đá lên các tầng cao nhằm giữ thăng bằng cho kết cấu.
Mặc dù công trình bị xếp vào danh sách xây dựng trái phép và bị yêu cầu tháo dỡ trong vòng 5 ngày từ tháng 7/2024, Chen vẫn giữ nguyên lập trường, nhiều lần gửi đơn khiếu nại và kháng cáo nhưng đều bị tòa bác bỏ. "Giờ chẳng còn ai phát triển gì ở đây nữa, nên họ cũng không cần phá nó đi", ông nói.

Trên mạng xã hội Trung Quốc, tòa nhà nhận được sự quan tâm đặc biệt, được ví như bước ra từ thế giới hoạt hình của Hayao Miyazaki với hình ảnh "Lâu đài bay của Howl" hay "Vùng đất linh hồn". Nhiều người dân và du khách tò mò đã tìm đến tận nơi chiêm ngưỡng công trình, xem đây như một điểm tham quan tự phát. Không ít ý kiến cho rằng nếu đảm bảo an toàn, "lâu đài" của Chen có thể trở thành một biểu tượng độc đáo của địa phương.
>> Bên trong ‘lâu đài gỗ quý’ của đại gia vùng biên: Cổng nhôm đúc, đèn dát vàng, hồ cá Koi tiền tỷ
Cận cảnh vườn treo trên không của tòa nhà chọc trời cao thứ 3 thành phố giàu nhất Việt Nam
Sắp có bãi đỗ xe hơn 10.000m2 ngay gần tòa nhà chọc trời cao thứ 2 Việt Nam