Tranh chấp bồi thường đất tạo nên cảnh tượng ‘chướng mắt’ trên cao tốc
Ngôi nhà từng được gọi “con mắt Kim Khê” từng là vật cản khi nằm chơ vơ giữa cao tốc G206 ở Trung Quốc.
Trên tuyến Quốc lộ G206, đoạn qua huyện Kim Khê thuộc thành phố Phủ Châu, tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), một ngôi nhà từng khiến dư luận xôn xao khi nằm chơ vơ giữa đường cao tốc, được ví von như “Con mắt Kim Khê”.
Ngôi nhà thuộc sở hữu của ông Vương Thanh (tên nhân vật đã thay đổi), 72 tuổi. Ông từng kiên quyết không di dời do bất đồng với chính quyền về phương án bồi thường và tái định cư. Ban đầu, địa phương đề xuất hỗ trợ hơn 1,6 triệu nhân dân tệ (khoảng 6,3 tỷ đồng) cùng hai suất đất ở, nhưng các lô đất được hứa sẽ bàn giao rải rác trong giai đoạn 2024 – 2025. Ông Vương không đồng ý, yêu cầu cấp cùng lúc hai suất vì có hai người con trai.

Phía chính quyền sau đó điều chỉnh thành ba suất tái định cư kèm khoản tiền đền bù. Tuy nhiên, ngay trước thời điểm ký hợp đồng, hai bên lại phát sinh bất đồng về chi tiết bồi thường, khiến thỏa thuận đổ vỡ. Hệ quả là tuyến cao tốc buộc phải xây vòng quanh ngôi nhà để kịp tiến độ.
Trong thời gian đường được thông xe thử nghiệm, gia đình ông Vương vẫn sinh sống trong ngôi nhà. Cuộc sống bị bao vây bởi tiếng ồn, cửa kính rung lắc mỗi khi xe tải lớn đi qua. Chính quyền đã chi tiền xây bức tường bê tông kiên cố cao hai tầng để tách biệt ngôi nhà, thậm chí còn mở một lối ra vào riêng, song vẫn không thỏa mãn yêu cầu của chủ hộ.

Bên trong, ngôi nhà có điện và nước nhưng thiếu các tiện ích cơ bản như bếp, nhà vệ sinh và internet. Những điều kiện tối thiểu này khiến sinh hoạt vốn đã bất tiện, nay càng thêm ngột ngạt khi tuyến cao tốc sắp chính thức khai thác.
Đến tháng 4/2025, không chịu nổi tiếng ồn và sự bất tiện kéo dài, gia đình ông Vương rời đi, chuyển về thị trấn thuê nhà ở. Các tài xế đi ngang qua ghi nhận cảnh tượng phía trước ngôi nhà chất đầy đồ đạc bỏ lại, cỏ mọc um tùm phía sau, nhiều ô cửa kính vỡ nát, cho thấy căn nhà đã vắng chủ trong thời gian dài.

Ngày 10/8, một đoạn clip từ flycam cho thấy toàn cảnh ngôi nhà hoang vu giữa cao tốc, càng làm dư luận chú ý. Sau đó, con dâu ông Vương cũng xác nhận trên mạng xã hội việc gia đình đã dọn đi. Tuy nhiên, cho biết chưa rõ căn nhà này sẽ bị tháo dỡ hay tiếp tục tồn tại.
Bí thư thôn Phong Thu, nơi gia đình ông Vương sinh sống trước đây, xác nhận hộ này đã rời đi từ tháng 4. Về số phận căn nhà giữa cao tốc, chính quyền địa phương vẫn chưa có thông báo chính thức, đồng thời từ chối bình luận khi được báo chí đặt câu hỏi.