Vị vua nổi danh vì nghiện ‘ăn cắp vặt’ và niềm đam mê kỳ lạ với phim đồi trụy, cuối cùng phải chết tức tưởi nơi đất khách
Là biểu tượng của giới hoàng tộc Ai Cập hiện đại, vua Farouk I khiến hậu thế ngỡ ngàng vì sự xa hoa vô độ cùng những thói quen kỳ dị. Từ một hoàng đế đầy quyền lực, ông trượt dài trong dục vọng, để rồi kết thúc cuộc đời trong tù túng và cô độc.
Hoàng đế Farouk I là vị vua thứ mười của Ai Cập thuộc triều đại Muhammad Ali. Ông lên ngôi vào năm 1936, nổi tiếng bởi sự xa hoa không giới hạn. Ngay từ những năm đầu trị vì, ông đã chịu ảnh hưởng của ánh hào quang vương quyền: sở hữu hàng trăm xe sang, đồng hồ xa xỉ, bộ sưu tập tiền vàng trăm tấn và kho lương thực đồ sộ. Ông sưu tầm đủ mọi thứ từ kim cương, cổ vật đến đồ chơi, vàng thỏi và cả những món kỳ lạ như thuốc giảm đau hay kẹp giấy.
Farouk I còn được biết đến với những hành vi kỳ quái. Ông từng cấm người dân mua xe màu đỏ vì đó là màu sơn đặc trưng cho dàn siêu xe Cadillac, Mercedes riêng của ông. Bằng cách này, cảnh sát sẽ không nhầm xe của ông với xe dân thường. Không những vậy, Hoàng đế Farouk I còn bắn chết hai con sư tử trong vườn thú Cairo chỉ vì ông đã nằm mơ thấy sư tử đuổi mình.

Thế nhưng, điều khiến cả thế giới sửng sốt nhất về Farouk I chính là việc ông là người chuyên ăn cắp. Ông từng thuê những tên trộm chuyên nghiệp về để dạy ông kỹ năng "móc túi", sau đó tự mình thực hành. Vào bữa yến tiệc Hoàng gia năm 1943, Farouk I đã lén trộm chiếc đồng hồ bỏ túi của Winston Churchill - Cựu Thủ tướng Vương quốc Anh. Được biết, chiếc đồng hồ ấy là kỷ vật quý giá mà Winston được tổ tiên để lại.
Ngay sau khi báo tin chiếc đồng hồ bị mất cắp, lực lượng an ninh đã ngay lập tức tiến hành rà soát. Sau một hồi tìm kiếm náo loạn, Farouk I cuối cùng cũng trả lại chiếc đồng hồ và nói rằng ông đã "nhặt được nó từ đâu đó".

Một vụ việc khác đã xảy ra vào năm 1944, khi ông lén lấy trộm thanh kiếm và huân chương trên quan tài của Hoàng đế Iran trên đường vận chuyển. Hình ảnh một Hoàng đế lịch lãm nhưng lại chuyên "ăn cắp vặt" của Farouk I đã khiến người dân và hậu thế cười nhạo.
Trong cuộc Đảo chính năm 1952, nhóm Sĩ quan Tự do đã buộc Farouk I phải thoái vị. Ông bỏ lại đống vàng bạc, xe sang và tiền giấu trong thùng rượu rồi chạy trốn. Sau đó, khi lục soát kho đồ của Farouk I, một "thư viện" khiêu dâm khổng lồ đã được phát hiện, khiến cả thế giới rúng động. Đây được coi là "bộ sưu tập phim đồi trụy lớn nhất bấy giờ", bao gồm hàng trăm nghìn bức ảnh, bài chơi và đồng hồ khảm hình gợi dục.

Cuối đời, ông sống lưu vong ở Rome và chết trong cô độc năm 1965, khi trên người chỉ còn lại 155 USD. Ông được chôn cất trong một nghĩa trang nhỏ đơn sơ, nơi cách xa ánh đèn hoàng cung nguy nga, rực rỡ.
Ngày nay, phần lớn tài sản của Farouk đã bị phân tán hoặc thất lạc sau khi ông bị lật đổ. Một số chiếc đồng hồ của ông từng gây sốt trên thị trường đấu giá quốc tế, điển hình là chiếc Patek Philippe Ref. 1518 được đấu giá tới hơn 900.000 USD.
Trong các tài liệu lưu trữ của CIA được giải mật sau này, Farouk từng được theo dõi sát sao vì nghi vấn có những mối quan hệ bất thường với Mafia Ý và vài nhân vật trong giới buôn lậu quốc tế, nhưng chưa từng có kết luận chính thức.
Theo: Thehistorianshut, FactRepublic, History Collection.