Việt Nam có cây cầu như dải lụa mảnh nối liền 2 vách núi dựng đứng, cảnh đẹp tựa cổ tích
Cây cầu hiện lên như một bức tranh tuyệt đẹp, bao quanh là những dãy núi đá vôi sừng sững, phủ xanh bởi rừng cây đại ngàn.
Giữa những vách núi đá sừng sững của vùng Tây Bắc, cầu treo Pa Phông như một dải lụa vắt ngang hồ thủy điện sông Đà, nối liền hai bờ vách đá khổng lồ. Không chỉ mang ý nghĩa giao thông, cây cầu còn là điểm đến hấp dẫn, thu hút du khách bởi vẻ đẹp nguyên sơ, kỳ vĩ của núi rừng Điện Biên.
Cầu treo Pa Phông nằm ở trung tâm xã Tủa Thàng (Điện Biên). Cầu được xây dựng vào năm 2009 với mục đích phục vụ nhu cầu đi lại của người dân địa phương. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, cây cầu nhanh chóng trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và đam mê khám phá vùng đấtTây Bắc.

Pa Phông hiện lên như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp, bao quanh là những dãy núi đá vôi sừng sững, phủ xanh bởi rừng cây đại ngàn. Từ trên cao nhìn xuống, cây cầu mảnh mai như một sợi chỉ nối liền 2 bờ núi, lơ lửng trên làn nước trong xanh màu ngọc bích, tạo nên một khung cảnh vừa hùng vĩ, vừa thơ mộng.
Nằm giữa những vách núi dựng đứng tựa như một vịnh nhỏ, mỗi buổi sớm mai, cầu Pa Phông hiện ra mờ ảo trong sương, huyền hoặc như một con đường dẫn vào miền cổ tích.
Để đến được cầu treo Pa Phông, du khách phải vượt qua những cung đường đèo quanh co đặc trưng của vùng núi Tây Bắc. Theo chia sẻ của khách du lịch, hành trình đi đến cầu Pa Phông khá vất vả nhưng lại mang lại nhiều trải nghiệm thú vị. Đường đi có nhiều đoạn gấp khúc, một số dốc quanh co và sỏi đá nhưng khung cảnh hai bên đường tuyệt đẹp. Càng tiến sâu vào bản, không gian lại càng hoang sơ nhưng hiện lên vẻ yên bình, trầm mặc.

Hiện nay, đường đến cầu Pa Phông đang được cải thiện, xe máy và ô tô đều có thể di chuyển vào tận nơi. Tuy nhiên, du khách được khuyến cáo không nên đi xe ga do địa hình đèo dốc và nên chuẩn bị kỹ trang phục như áo khoác, găng tay, kính, áo mưa để tránh bụi đường. Vào mùa mưa, địa hình ở đây khá trơn trượt, du khách nên kiểm tra dự báo thời tiết trước khi khởi hành.
Trên đường đến Pa Phông, du khách có thể kết hợp tham quan hang động Khó Chua La, vườn đá cổ Tả Phìn hay cao nguyên đá Tủa Chùa - những địa điểm còn ít người biết nhưng mang đậm vẻ đẹp hoang sơ, kỳ bí của miền núi Điện Biên.
Dù hành trình di chuyển khá khó khăn nhưng vẻ đẹp của cầu treo Pa Phông hứa hẹn có thể khiến du khách quên hết mệt mỏi. Nhiều du khách chia sẻ nếu không tận mắt chứng kiến sẽ không tin có một địa điểm hấp dẫn như thế này ở Việt Nam. Dòng suối nhỏ đổ ra sông Đà có màu xanh ngọc bích chẳng khác gì sông Nho Quế ở Hà Giang.

Không chỉ là điểm đến ngắm cảnh, Pa Phông còn là nơi để du khách hòa mình vào đời sống văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc Thái, H’Mông, Dao… sống dọc tuyến đường vào bản. Tới đây, du khách có thể thưởng thức những đặc sản địa phương như dê núi đá, cá sông Đà, gà đi bộ, rượu Mông Pê. Những món ăn tuy mộc mạc nhưng mang đậm hương vị của núi rừng Tây Bắc.
Trước đây, ở thượng nguồn của con suối nhỏ chảy qua cầu có bản Pa Phông của người Dao sinh sống, và cây cầu được đặt tên theo chính bản làng ấy như một cách lưu giữ ký ức và văn hóa của cộng đồng nơi đây.

Tình cảm chân thành và mến khách của người dân bản địa là một điểm nhấn khó quên trong lòng du khách. Chính những điều giản dị ấy khiến Pa Phông không chỉ là điểm đến của vẻ đẹp tự nhiên, mà còn là nơi chữa lành những tâm hồn đang bị mắc kẹt bởi sự hối hả của chốn thị thành.
Những năm gần đây, chính quyền địa phương đã tích cực khai thác tiềm năng du lịch của tỉnh Điện Biên, kết hợp với việc bảo tồn văn hóa bản địa. Nhờ đó, cầu treo Pa Phông cùng nhiều địa danh khác như điểm săn mây Kể Cải, hang Khó Chua La, thành Vàng Lồng hay chợ đêm Tủa Chùa dần trở thành điểm đến yêu thích của các tín đồ du lịch khám phá.
