An táng hài cốt các Anh hùng liệt sĩ hy sinh tại hang Tám Cô sau hơn nửa thế kỷ
Theo nguyện vọng của các gia đình thân nhân liệt sĩ, hài cốt, di vật và mẫu giám định ADN được an táng chung trong một ngôi mộ xây dựng tại lối vào hang Tám Cô.
Ngày 8/11, tại tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt các Anh hùng liệt sĩ (AHLS) đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Theo đó, trong quá trình tôn tạo cảnh quan khuôn viên hang Tám Cô (hang Thanh niên xung phong), các đơn vị thi công đã phát hiện một cửa hang bị đá vùi lấp, nằm ngay bên cạnh khu vực thờ tự các Anh hùng liệt sĩ.

Khi mở cửa hang, đội thi công phát hiện một phần hài cốt nghi là của liệt sĩ, cùng nhiều di vật như đồng hồ, ca uống nước có khắc tên, cúc áo, mảnh tăng bạt của Thanh niên xung phong... Đơn vị đã báo cáo ngay với lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.
Nhận được thông tin, tỉnh Quảng Trị đã phối hợp với các đơn vị chuyên môn tiến hành lấy mẫu giám định ADN nhằm xác định danh tính liệt sĩ. Kết quả cho thấy 8 mẫu ADN trùng khớp với mẫu của thân nhân liệt sĩ. Theo nguyện vọng của các gia đình, hài cốt, di vật và mẫu giám định ADN được an táng chung trong một ngôi mộ xây dựng tại lối vào hang Tám Cô, làm nơi tưởng niệm, tri ân và giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau.
Đọc điếu văn truy điệu, đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, xúc động nhấn mạnh: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, hang Tám Cô trên đường 20 Quyết Thắng là một phần của tuyến đường Hồ Chí Minh huyền thoại - con đường huyết mạch nối hậu phương miền Bắc với tiền tuyến miền Nam.
Ngày 14/11/1972, giữa mưa bom dữ dội, những chiến sĩ tuổi đôi mươi đã anh dũng hy sinh để giữ vững mạch máu giao thông, chi viện cho miền Nam ruột thịt. Sự hy sinh của các anh, các chị là bản hùng ca bất diệt, là minh chứng thiêng liêng cho chân lý “Không có gì quý hơn độc lập, tự do".

Sau khi phát hiện hài cốt, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ 589 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã được điều động tiếp tục tìm kiếm, quy tập bổ sung trong khu vực hang.
Nếu như trước đây, hang Tám Cô là chiến địa đau thương thì ngày nay, nơi đây đã trở thành “địa chỉ đỏ” để các thế hệ trẻ học tập tinh thần cách mạng, lòng yêu nước và lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ.
Trước anh linh các AHLS, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh vì độc lập, tự do và thống nhất non sông.
Trong không khí trang nghiêm, lễ an táng hài cốt các AHLS được cử hành trọng thể, thể hiện sâu sắc truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, cùng tình cảm thiêng liêng, sâu nặng đối với đồng chí, đồng đội đã anh dũng ngã xuống vì Tổ quốc.
