Bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Trọng Phúc sinh năm 2001
Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo Báo An Giang, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang vừa tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với ba bị can: Nguyễn Trọng Phúc (SN 2001, trú tại khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lê Ngọc Tuấn (SN 1998, trú tại khóm Nguyễn Du, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Đinh Văn An (SN 1998, trú tại xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới) về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.



Trước đó, vào khoảng 4h sáng ngày 6/5, trong lúc tuần tra tại khu vực Tổ 7, ấp An Thuận, Công an xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới đã phát hiện hai đối tượng là Lê Ngọc Tuấn và Phạm Thanh Thái (SN 2009, trú tại ấp Bình Hòa 2, xã Mỹ Khánh, TP Long Xuyên) điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường có dấu hiệu khả nghi. Lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra thì Tuấn bất ngờ ném một túi nylon chứa ma túy đá (Methamphetamine) xuống đất nhằm phi tang.
Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận đã sử dụng ma túy đá trước đó tại nhà của Đinh Văn An cùng một số người khác. Số ma túy đá mà Tuấn vứt bỏ được xác định là do Tuấn mua từ Nguyễn Trọng Phúc mang về để sử dụng.


Từ lời khai ban đầu, Công an xã Hòa Bình phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang mở rộng điều tra. Lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ Đinh Văn An và Nguyễn Trọng Phúc, đồng thời thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của Phúc.
Qua khám xét, phát hiện và thu giữ chín túi nylon trong suốt chứa ma túy đá (Methamphetamine) với tổng trọng lượng hơn 10 gam, cùng một cân tiểu ly, năm điện thoại di động, 11 triệu đồng tiền mặt và một số vật dụng liên quan đến hoạt động mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.
Hiện vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ và sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
>> Đối tượng truy nã Vũ Trọng Anh đầu thú sau 4 năm lẩn trốn