Cả làng Đình Bắc lắp màn hình LED cỡ lớn, sẵn sàng 'tiếp lửa' cho U23 Việt Nam
Người hâm mộ sẵn sàng tiếp lửa với kỳ vọng chiến thắng.
Sức nóng của trận bán kết U23 châu Á 2026 không chỉ hiện hữu trên sân cỏ mà còn lan tỏa khắp nhiều địa phương trên cả nước. Tại xã Yên Trung (Nghệ An) - quê hương của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc, hàng nghìn người dân đã cùng nhau chuẩn bị một “đại tiệc bóng đá” nhằm tiếp thêm tinh thần cho “đứa con cưng” của làng bóng đá xứ Nghệ cùng các đồng đội U23 Việt Nam.
Từ tờ mờ sáng ngày 20/1, sân vận động Hưng Yên Bắc 2 đã rộn rã cờ đỏ sao vàng, băng rôn, khẩu hiệu cổ vũ được treo khắp nơi. Màn hình LED cỡ lớn được lắp ngay trung tâm sân bãi. Người dựng sân khấu, người chuẩn bị âm thanh, ánh sáng... tất cả chung tay tạo nên một không khí sôi động hiếm thấy.

Không phân biệt tuổi tác, từ các cụ già đến thanh thiếu niên, trẻ nhỏ, ai nấy đều háo hức chờ đợi thời khắc trái bóng lăn. Với người dân Yên Trung, trận đấu tối nay không chỉ là cuộc so tài ở đấu trường châu lục mà còn mang ý nghĩa đặc biệt khi chứng kiến một người con của quê hương khoác áo đội tuyển, đối đầu với U23 Trung Quốc tại bán kết.

Trong khi đó, tại TP. HCM, công tác chuẩn bị phục vụ người hâm mộ cũng được triển khai khẩn trương. Sáng 20/1, phố đi bộ Nguyễn Huệ đã bước vào trạng thái sẵn sàng để trở thành “chảo lửa” cổ vũ U23 Việt Nam. Hàng loạt khung giàn giáo, hệ thống màn hình LED cỡ lớn được lắp đặt dọc tuyến phố từ ngã tư Tôn Đức Thắng đến ngã tư Lê Lợi.
Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP. HCM, thành phố dự kiến lắp đặt tổng cộng 6 màn hình LED, mỗi màn hình có kích thước khoảng 12mx7m. Toàn bộ kinh phí được thực hiện theo hình thức xã hội hóa, do doanh nghiệp tài trợ. Công tác thi công bắt đầu từ đêm 19/1 với hàng chục kỹ thuật viên làm việc xuyên đêm để đảm bảo an toàn và chất lượng tín hiệu truyền hình.
Hệ thống màn hình này sẽ phục vụ người dân theo dõi các trận bán kết (20/1), tranh hạng ba (23/1) và chung kết (24/1), bắt đầu phát sóng từ 20h30 cho đến khi kết thúc trận đấu.

Phố đi bộ Nguyễn Huệ vốn là điểm hẹn quen thuộc của cổ động viên TP. HCM trong những trận cầu lớn, từng ghi dấu ấn với “biển người” cuồng nhiệt tại chung kết bóng đá nam SEA Games 33 năm 2025.
Vào lúc 22h30 tối nay (giờ Việt Nam), U23 Việt Nam sẽ chính thức chạm trán U23 Trung Quốc tại bán kết vòng chung kết U23 châu Á 2026. Trận đấu không chỉ mở ra cơ hội tiến gần hơn tới ngôi vô địch mà còn gợi lại ký ức Thường Châu 2018 - nơi bóng đá Việt Nam từng viết nên câu chuyện cổ tích châu Á, tạo dấu mốc khó quên trong lòng người hâm mộ.
Trên khắp đất nước, hàng triệu trái tim đang cùng chung nhịp đập, sẵn sàng hòa mình vào không khí cuồng nhiệt để tiếp lửa cho U23 Việt Nam. Sự đồng hành ấy không chỉ là nguồn động viên tinh thần to lớn, mà còn là minh chứng cho tình yêu bóng đá mãnh liệt của người hâm mộ Việt Nam trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới.
