Du ngoạn

Công viên Việt Nam lọt top 35 địa điểm ám ảnh nhất thế giới: ‘Lá phổi xanh’ cất giữ bí ẩn về ngôi mộ cổ, đã tồn tại hàng trăm năm giữa thành phố 9 triệu dân

Manh Lan 12/08/2024 12:42

Năm 2021, tạp chí du lịch Travel + Leisure nổi tiếng của Mỹ đã xếp hạng địa điểm này là một trong những nơi du lịch ám ảnh nhất thế giới.

Nằm ngay trung tâm quận 1, TP. HCM, Công viên Tao Đàn được mệnh danh là "lá phổi xanh" của thành phố, nhưng ít ai biết rằng, ẩn sâu trong "lá phổi xanh" này là những bí ẩn đầy ma mị, thu hút sự tò mò của nhiều người, bao gồm cả du khách quốc tế. Một trong những điểm nhấn đầy huyền bí ở đây là ngôi mộ cổ đã tồn tại suốt hàng trăm năm.

Năm 2021, tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ Travel + Leisure đã xếp hạng Công viên Tao Đàn là một trong những địa điểm du lịch ám ảnh nhất thế giới. Đến tháng 9 năm 2023, công viên này giữ vị trí thứ 17 trong số 35 địa điểm du lịch ám ảnh nhất, theo bảng xếp hạng được cập nhật của tạp chí. Bảng xếp hạng này đã được chuyên viên kiểm chứng Elizabeth MacLennan của Travel + Leisure xác nhận.

Theo như thông tin được đăng tải trên Travel Leisure, Công viên Tao Đàn được mô tả rằng: "Những khu vườn tuyệt đẹp của Công viên Tao Đàn có thể trông xanh tươi và thư thái vào ban ngày, nhưng có người cho rằng không gian nơi đây hoàn toàn thay đổi khi đêm xuống. Theo truyền thuyết đô thị, đó là lúc hồn ma của một chàng trai trẻ bị sát hại trong một cuộc tấn công vẫn lang thang khắp công viên, tìm kiếm người yêu đã mất của mình".

Công viên Việt Nam lọt top 35 địa điểm ám ảnh nhất thế giới: ‘Lá phổi xanh’ cất giữ bí ẩn về ngôi mộ cổ, đã tồn tại hàng trăm năm giữa thành phố 9 triệu dân - ảnh 1
Công viên Tao Đàn xếp thứ 17 trong danh sách này. Ảnh: Chụp màn hình

Thực tế, vào năm 1989, báo Công an TP.HCM từng đăng tải về vụ án một thanh niên tên Tuấn mất tích vào tối ngày 5/7. Đến sáng hôm sau, thi thể của anh được tìm thấy trong Công viên Tao Đàn. Vụ việc được ghi nhận là Tuấn đã bị cướp xe máy và sát hại để phi tang. Điều đặc biệt là người phát hiện ra thủ phạm chính là chị gái của nạn nhân, tên Hạnh. Trong quá trình điều tra, Hạnh tình cờ nhận ra kẻ khác đang đi chiếc xe của em trai mình, từ đó giúp công an nhanh chóng bắt giữ thủ phạm.

Vì vậy, nhiều người tin rằng những câu chuyện về hồn ma chàng trai trẻ bị giết vẫn lang thang trong công viên, tìm kiếm tình yêu, chỉ là những lời đồn thổi nhằm thu hút du khách. Mặc dù câu chuyện này chưa có cơ sở xác thực, nhưng sự bí ẩn của Công viên Tao Đàn không chỉ dừng lại ở vụ án mạng năm 1989. Điều thu hút sự tò mò hơn cả là ngôi mộ cổ đã tồn tại hàng trăm năm trong lòng công viên này.

‘Lá phổi xanh’ giữa lòng thành phố

Công viên Tao Đàn, còn được gọi là Công viên Văn hóa Tao Đàn, không chỉ là một trong những điểm đến nổi tiếng và quen thuộc nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh, mà còn là biểu tượng văn hóa lịch sử quan trọng. Tọa lạc tại Quận 1 sầm uất, công viên này trải rộng trên diện tích 10ha, được bao quanh bởi bốn con đường lớn là Nguyễn Thị Minh Khai, Huyền Trân Công Chúa, Nguyễn Du và Cách Mạng Tháng Tám. Với hơn 1.000 cây xanh lâu năm, Công viên Tao Đàn từ lâu đã được ví như "lá phổi xanh" giữa lòng thành phố nhộn nhịp, mang lại không gian thư giãn và bình yên cho người dân và du khách.

Công viên Việt Nam lọt top 35 địa điểm ám ảnh nhất thế giới: ‘Lá phổi xanh’ cất giữ bí ẩn về ngôi mộ cổ, đã tồn tại hàng trăm năm giữa thành phố 9 triệu dân - ảnh 2
Công viên Tao Đàn được ví như "lá phổi xanh" của thành phố

Lịch sử của Công viên Tao Đàn gắn liền với thời kỳ Pháp thuộc, khi nơi đây là một phần của khu vườn trong khuôn viên Dinh Toàn quyền Pháp. Vào năm 1869, khu vườn này được tách ra khỏi Dinh và đặt tên là Jardin de la Ville. Khu vực này sau đó được người dân địa phương gọi là Vườn Ông Thượng, thể hiện sự kính trọng đối với ông Lê Văn Duyệt, người từng cai quản khu vực này.

Trong suốt chiều dài lịch sử, công viên đã chứng kiến nhiều biến đổi và phát triển. Đặc biệt, vào những năm cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, nhiều công trình mang đậm dấu ấn lịch sử và văn hóa đã được xây dựng trong khuôn viên như Hội Hiếu Nhạc (1896), Hội Tam Điểm (1897), Câu lạc bộ Thể thao Sài Gòn (1902) và Viện Giáo dục Trẻ em (Viện Dục nhi) năm 1926. Sau khi Pháp rút khỏi Việt Nam, khu vườn được đổi tên thành Vườn Tao Đàn, và từ năm 1975 trở đi, công viên chính thức mang tên Công viên Văn hóa Tao Đàn.

Công viên Việt Nam lọt top 35 địa điểm ám ảnh nhất thế giới: ‘Lá phổi xanh’ cất giữ bí ẩn về ngôi mộ cổ, đã tồn tại hàng trăm năm giữa thành phố 9 triệu dân - ảnh 3
Công viên này trải rộng trên diện tích 10ha với hơn 1.000 cây xanh

Công viên Tao Đàn hiện nay không chỉ là nơi để người dân thành phố tìm đến thư giãn, tập thể dục, hay tham gia các hoạt động văn hóa, mà còn là một điểm đến thu hút khách du lịch trong và ngoài nước. Mỗi dịp trước Tết Nguyên đán, công viên trở thành địa điểm tổ chức triển lãm hoa xuân, mang đến không khí tươi vui, rộn ràng cho thành phố.

Đáng chú ý, Công viên Tao Đàn còn chứa đựng những giá trị lịch sử và văn hóa sâu sắc. Năm 1992, ngôi đền tưởng niệm các Vua Hùng được xây dựng trong công viên, và đã trải qua đợt trùng tu vào cuối năm 2011. Ngoài ra, trong khuôn viên còn có tượng đài cờ lau Đinh Bộ Lĩnh và tháp Chăm - một phiên bản thu nhỏ của đền Po Nagar ở Nha Trang. Kiến trúc tháp Chăm này là điểm nhấn đặc biệt, thu hút nhiều du khách đến tham quan và chụp ảnh, góp phần làm giàu thêm bức tranh văn hóa đa dạng của công viên.

Công viên Việt Nam lọt top 35 địa điểm ám ảnh nhất thế giới: ‘Lá phổi xanh’ cất giữ bí ẩn về ngôi mộ cổ, đã tồn tại hàng trăm năm giữa thành phố 9 triệu dân - ảnh 4
Đền Hùng công viên Tao Đàn

Với tất cả những giá trị văn hóa, lịch sử và không gian xanh mát của mình, Công viên Tao Đàn thực sự là một điểm đến không thể bỏ qua khi đến với TP. HCM. Dù là người dân địa phương hay du khách, ai cũng có thể tìm thấy một góc yên bình, một khoảnh khắc thư thái, hay một câu chuyện kỳ bí đáng nhớ tại công viên này.

Bí ẩn ngôi mộ cổ nhà họ Lâm

Bên cạnh các giá trị lịch sử, văn hóa, Công viên Tao Đàn còn nổi tiếng với một số câu chuyện bí ẩn. Một trong những câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất là sự hiện diện của một ngôi mộ cổ hàng trăm năm tuổi, được xem là một trong những yếu tố tạo nên sức hút kỳ lạ cho công viên này.

Theo Danh mục kiểm kê Di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2010-2020 do Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh công bố, ngôi mộ cổ này được xây dựng vào năm Ất Mùi (1895), và đến nay đã tồn tại được khoảng 129 năm. Tuy nhiên, lịch sử chính xác của ngôi mộ vẫn còn là một bí ẩn đối với nhiều người dân xung quanh, khiến nó trở thành một điểm thu hút sự tò mò.

Công viên Việt Nam lọt top 35 địa điểm ám ảnh nhất thế giới: ‘Lá phổi xanh’ cất giữ bí ẩn về ngôi mộ cổ, đã tồn tại hàng trăm năm giữa thành phố 9 triệu dân - ảnh 5
Ngôi mộ cổ nằm ở khu vực phía Tây Bắc, cách đường Trương Định khoảng 35m về phía bên phải, gần giao lộ Nguyễn Thị Minh Khai và Trương Định

Ngôi mộ được xây dựng với cấu trúc lăng song táng khép kín và phức tạp, bao gồm ba lớp tường bảo vệ từ phần tiền sảnh, sân thờ cho đến khu vực nhà mộ. Trước mộ có một tấm biển đồng ghi rõ: "Di tích kiến trúc nghệ thuật cấp thành phố: Mộ cổ họ Lâm được công nhận năm 2014". Ngay lối vào là các trụ cột nụ sen hình khối chữ nhật, cùng với một bức bình phong hình cuốn thư. Khu vực nhà bia có kiến trúc đặc trưng với mái ngói dựng kiểu ngói ống, được trang trí bằng các chi tiết như voi phục và hình đầu rồng.

Vào năm 2013, Phó giáo sư - tiến sĩ Phạm Đức Mạnh, Trưởng Bộ môn Khảo cổ học, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP. HCM, đã xác định rằng ngôi mộ được xây dựng bằng chất liệu ô dước - một loại nhựa cây đặc trưng của rừng Trường Sơn và nông thôn Việt Nam. Ô dước là một hợp chất được tạo thành từ vôi sống, cát mịn, bột vỏ sò, mật mía, và nước nhớt của một loại cây rừng, một loại vật liệu phổ biến trong xây dựng các lăng mộ thời kỳ thế kỷ XV đến đầu thế kỷ XX.

Công viên Việt Nam lọt top 35 địa điểm ám ảnh nhất thế giới: ‘Lá phổi xanh’ cất giữ bí ẩn về ngôi mộ cổ, đã tồn tại hàng trăm năm giữa thành phố 9 triệu dân - ảnh 6
Căn cứ vào những chữ Hán còn sót lại trên tấm bia, đây là mộ của ông Lâm Tam Lang (tự "Nguyên Thất", mất vào mùa thu năm Ất Mão 1795) và bà Mai Thị Xã, vợ ông

Căn cứ vào những chữ Hán còn sót lại trên tấm bia, đây là mộ của ông Lâm Tam Lang (tự "Nguyên Thất", mất vào mùa thu năm Ất Mão 1795) và bà Mai Thị Xã, vợ ông. Gia đình họ Lâm có gốc từ Quảng Đông, Trung Quốc, và hậu duệ đáng chú ý của dòng họ này có Phó lãnh binh Lâm Quang Ky, một phó tướng của anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, và Lâm Đình Phùng, tức nhạc sĩ Lam Phương.

Ngôi mộ này không chỉ là một trong những mộ cổ có kiến trúc đẹp còn tồn tại ở TP. HCM mà còn đóng góp quan trọng cho ngành khảo cổ trong việc nghiên cứu các loại hình mộ cổ ở Việt Nam. Ngày 10/4/2014, UBND TP. HCM đã quyết định công nhận mộ cổ họ Lâm là Di tích lịch sử cấp thành phố nhằm bảo tồn và giữ gìn di sản này.

Công viên Việt Nam lọt top 35 địa điểm ám ảnh nhất thế giới: ‘Lá phổi xanh’ cất giữ bí ẩn về ngôi mộ cổ, đã tồn tại hàng trăm năm giữa thành phố 9 triệu dân - ảnh 7
Ngày 10/4/2014, UBND TP. HCM đã quyết định công nhận mộ cổ họ Lâm là Di tích lịch sử cấp thành phố

Dù không phải là người thân thích, nhiều người dân vẫn đến đây nhang khói, thể hiện truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, càng làm tăng thêm giá trị văn hóa và lịch sử cho Công viên Tao Đàn.

>> Vùng sình lầy 128ha ở TPHCM trước ngày thành công viên 6.400 tỷ đồng

Người dân liên tục phản đối, Nghệ An quyết 'khai tử' dự án công viên nghĩa trang 470 tỷ đồng

‘Hòn ngọc Viễn Đông’ dưới thời Pháp thuộc của Việt Nam đang ấp ủ kế hoạch xây thêm 6 công viên gần 800ha

Theo Thị trường tài chính
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/kien-thuc/cong-vien-viet-nam-lot-top-35-dia-diem-am-anh-nhat-the-gioi-la-phoi-xanh-cat-giu-bi-an-ve-ngoi-mo-co-da-ton-tai-hang-tram-nam-giua-thanh-pho-9-trieu-dan-125321.html
Bài liên quan
Đừng bỏ lỡ
Đặc sắc
Nổi bật Người quan sát
Công viên Việt Nam lọt top 35 địa điểm ám ảnh nhất thế giới: ‘Lá phổi xanh’ cất giữ bí ẩn về ngôi mộ cổ, đã tồn tại hàng trăm năm giữa thành phố 9 triệu dân
POWERED BY ONECMS & INTECH