“Ngôi mộ không bị xáo trộn này là một 'cánh cửa' hiếm hoi mở ra thời kỳ mà chúng ta gần như chưa hiểu gì. Nó cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn về cấu trúc xã hội, nghi lễ chôn cất và kết nối văn hóa của người Alani cổ”, Tiến sĩ Azamat Akhmarov chia sẻ với tạp chí The Archaeologist.
Phát hiện này không chỉ làm sáng tỏ đời sống cư dân thời đại đồ đồng mà còn mở ra cánh cửa nghiên cứu mới về lịch sử định cư ở vùng đất phía Tây Nam Na Uy.
Ngôi mộ chôn đứng hơn trăm năm của tổng đốc khét tiếng miền Tây đến nay vẫn khiến nhiều người rùng mình bởi kiến trúc kỳ lạ và lời trăn trối đầy ngạo nghễ: "Chôn đứng để chống mắt nhìn đời".
Nhắc đến Ai Cập cổ đại, nhiều người thường nghĩ tới những kim tự tháp khổng lồ, hay những cồn cát vàng trải dài tít tắp. Thế nhưng, đằng sau những kỳ quan ấy, lại là những sự thật kinh hoàng của một nền văn minh đã ra đời từ hàng nghìn năm trước.
Theo công bố, ngôi mộ này thuộc về một phụ nữ thuộc nền văn hóa Tiszapolgár, tồn tại trong khoảng 4500–4000 TCN, tính đến nay đã có niên đại khoảng 6.500 năm.
Bà Nghiêm Thị Hằng (trú tại Đống Đa, Hà Nội) đại diện nhóm nghiên cứu tiếp tục đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức hội thảo để phản biện, tìm ra tiếng nói chung xoay quanh thông tin về ngôi mộ cổ có minh bia 1850. Báo cáo của Bảo tàng Quảng Nam cho thấy đó là mộ cụ ông Huỳnh Hoàn Nhân, còn bà Hằng khẳng định mộ có liên quan đến nữ sĩ Hồ Xuân Hương.
Tỉnh Quảng Nam không thống nhất kiến nghị xin khai quật ngôi mộ cổ vô thừa nhận có minh bia năm 1850 để phục vụ khảo cổ, có liên quan đến các giả thiết về phần mộ của nữ sĩ Hồ Xuân Hương.
Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra ngôi mộ Ai Cập cổ đại 4.000 năm tuổi của "Idi", con gái của một thống đốc địa phương sống trong thời kỳ Vương quốc Ai Cập (khoảng năm 2030 đến 1640 trước Công nguyên). Bà được chôn cất trong hai chiếc quan tài lồng vào nhau, đại diện của Bộ Du lịch và Cổ vật Ai Cập cho biết.