Danh tính nữ Giám đốc Nhân sự ngoại tình với tỷ phú công nghệ 'nóng' nhất lúc này
Khi bị quay lên màn hình lớn, hai người này đã nhanh chóng buông nhau ra, quay đầu né tránh, khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".
Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước bê bối tình cảm của Andy Byron - CEO của Astronomer - với một nhân viên trong công ty.
Theo đó, mạng xã hội lan truyền một đoạn video ngắn ghi lại cảnh tỷ phú công nghệ có những hành động thân mật với Kristin Cabot - Giám đốc Nhân sự của Astronomer, trong một liveshow ca nhạc. Đáng chú ý, khi bị quay lên màn hình lớn, Andy và Kristin đã nhanh chóng buông nhau ra, quay đầu né tránh, khiến cộng đồng mạng "dậy sóng".

Ngay sau đó, các thông tin về Andy Byron và profile của Kristin Cabot được cư dân mạng tích cực tìm kiếm.
Kristin Cabot hiện là Giám đốc Nhân sự tại Astronomer. Theo giới thiệu trên LinkedIn, cô đang sinh sống tại Boston (Mỹ). Trước khi gia nhập Astronomer vào tháng 11/2024, cô từng đảm nhận vai trò lãnh đạo nhân sự tại nhiều công ty công nghệ lớn như Proofpoint, ObserveIT, Neo4j...
Trong hồ sơ của mình, Kristin cam kết “xây dựng niềm tin với nhân viên ở mọi cấp bậc”: “Tôi làm gương và giành được lòng tin của nhân viên ở mọi cấp bậc, từ CEO đến quản lý và trợ lý", bài viết ghi cụ thể.

Cô cũng chia sẻ trong một bài đăng khác rằng: “Tôi đã được tiếp thêm năng lượng khi trò chuyện với Andy Byron và đội ngũ lãnh đạo Astronomer về những cơ hội hiện có, bao gồm cả việc hỗ trợ phát triển sự nghiệp cho nhân viên. Tôi thích nghĩ về vai trò của mình là chiến lược nhân sự hơn là nhân sự truyền thống, bởi vì điều kỳ diệu thực sự sẽ xảy ra khi bạn kết hợp chiến lược nhân sự với chiến lược kinh doanh".
Về phía Andy Byron, ông từng khen ngợi Kristin Cabot là người có khả năng lãnh đạo xuất sắc và chuyên môn sâu rộng. “Cô ấy là một nhà lãnh đạo đã được chứng minh tại nhiều công ty đang trong giai đoạn tăng trưởng, và niềm đam mê thúc đẩy môi trường làm việc đa dạng, hợp tác khiến cô ấy trở thành sự lựa chọn hoàn hảo cho Astronomer", ông nói trong một thông cáo báo chí.
Nguồn: New York Post