ĐBQH đề xuất công nhận liệt sĩ với nhân viên y tế hi sinh khi làm nhiệm vụ
ĐBQH Trần Khánh Thu tại phiên thảo luận về kinh tế – xã hội của Quốc hội.
Sáng 29/10, tại phiên thảo luận về kinh tế – xã hội của Quốc hội, đại biểu Quốc hội Trần Khánh Thu, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên đã nêu ý kiến xoay quanh vấn đề bạo hành nhân viên y tế, một thực trạng nhức nhối đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tinh thần của đội ngũ làm công tác cứu người.
Phát biểu trước Quốc hội, bà Trần Khánh Thu cho biết: "Trong báo cáo của Chính phủ cũng đã đánh giá, thành tựu đầu tiên trong nhiệm kỳ đó là kiểm soát thành công đại dịch COVID-19 với tinh thần 'Xác định sức khỏe, tính mạng của Nhân dân lên trên hết, trước hết', được quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Hình ảnh của lực lượng tuyến đầu, hình ảnh những chiến sĩ áo trắng đã trở thành biểu tượng sáng ngời của sự quả cảm, nhiệt huyết, phát huy mạnh mẽ tinh thần Việt Nam, bản lĩnh Việt Nam”.
“Nhưng các chiến sĩ này, ngay trong thời bình, họ đã được làm việc trong môi trường an toàn hay chưa?", đại biểu đặt câu hỏi đầy trăn trở.

Từ kỳ họp thứ 9 của Quốc hội đến nay, nữ đại biểu Hưng Yên nhiều lần lên tiếng về các vấn đề tồn tại trong ngành y, đặc biệt là tình trạng bạo hành nhân viên y tế diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Bà cho rằng, đây không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật mà còn là sự tổn thương về tinh thần đối với những người đang nỗ lực bảo vệ sự sống của người khác.
Theo bà Thu: “Các vụ hành hung cán bộ y tế trước đây chủ yếu xảy ra tại khu vực cấp cứu - nơi áp lực công việc lớn và cảm xúc của người nhà bệnh nhân dễ bùng phát. Tuy nhiên, đến ngày 23/10 vừa qua, cán bộ y tế đã thực sự bị đổ máu ngay tại nơi làm việc, lần này, sự việc xảy ra ngay trong khu sơ sinh, nơi đáng lẽ phải là ‘bình yên nhất trong bệnh viện’. Chúng ta không thể để một nơi thiêng liêng như vậy dần biến thành điểm nóng của bạo lực”.
Bà bày tỏ nỗi lo lắng khi những người khoác áo blouse trắng vốn được xã hội tôn vinh là “chiến sĩ áo trắng” nay lại phải đối diện với nguy cơ bị xâm hại ngay trong khi thực hiện nhiệm vụ.
“Cán bộ y tế chúng tôi luôn sẵn sàng đối mặt với trách nhiệm và nguy hiểm, nhưng ngành y không thể phát triển nếu không có sự bảo vệ và hỗ trợ cho những người làm nghề. Chúng tôi không phải là những cỗ máy, mà là những con người có trái tim và chúng tôi cũng cần được sự thông cảm và tôn trọng. Đừng để chúng tôi vừa cứu người, vừa phải gánh chịu trách nhiệm một cách không công bằng,” đại biểu nhấn mạnh.
Theo bà, dù thời gian qua Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách quan tâm đến ngành y, song vẫn còn thiếu một hành lang pháp lý đủ mạnh để bảo vệ đội ngũ y, bác sĩ, điều dưỡng và kỹ thuật viên trong khi thi hành công vụ.
“Bác sĩ, điều dưỡng hay kỹ thuật viên, dù ở vị trí nào cũng chỉ có một lý do để bước vào nghề, đó là cứu người. Nhưng họ chỉ có thể làm trọn sứ mệnh ấy khi được bảo vệ an toàn. Không thể để những chiến sĩ áo trắng phải đánh đổi tính mạng của mình khi đang cố gắng giữ lấy sinh mạng cho người khác”, bà chia sẻ thêm.

Đại biểu Trần Khánh Thu cho rằng, sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng chưa bao giờ là con đường dễ dàng, và càng khó có thể phát triển nếu thiếu đi sự bảo vệ pháp lý cần thiết. Bà nhấn mạnh đây là thời điểm cần có hành động cụ thể, mạnh mẽ hơn để bảo vệ đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế – những người đang ngày đêm nỗ lực vì sức khỏe nhân dân – đồng thời khôi phục giá trị và vị thế xứng đáng của ngành y trong xã hội.
Đáng chú ý, bà Thu còn đưa ra kiến nghị mang tính nhân văn sâu sắc, được nhiều cử tri đồng tình: “Một nội dung khác tôi mong muốn nêu ra, mà nhiều cử tri trong và ngoài ngành y đề nghị là các cơ quan chức năng nghiên cứu công nhận liệt sĩ đối với trường hợp nhân viên y tế hy sinh khi làm nhiệm vụ và thương binh đối với nhân viên y tế bị thương.
Đây không phải là đề nghị mới, nhưng rõ ràng cần điều chỉnh Pháp lệnh Người có công và Nghị định 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ để tránh thiệt thòi cho nhân viên y tế”.
