Trong bối cảnh đô thị phát triển nhanh, mật độ xây dựng cao khiến khái niệm riêng tư trong không gian sống không còn đồng nghĩa với việc đóng kín hoàn toàn mà chuyển sang nhu cầu chủ động điều chỉnh mức độ kết nối với bên ngoài.
Lấy cảm hứng từ nhà rông Tây Nguyên, ngôi nhà này được tạo nên như một không gian lưu giữ ký ức, kết hợp hình khối truyền thống với vật liệu hiện đại để tạo nên một ngôi nhà 147m2 vừa thân thuộc, vừa trẻ trung và đầy cá tính.
Giữa vùng quê Đô Lương (Nghệ An), nơi những nếp nhà lợp ngói vẫn đan cài cùng vườn rau, hàng cau, ngôi nhà "3 gian" hiện lên như một sự tiếp nối mạch lạc của truyền thống và "tái sinh" bằng tư duy kiến trúc hoàn toàn đương đại.