Hạ cánh khẩn cấp chuyến bay chở 180 hành khách do 2 phi công xô xát: Không quân lập tức vào cuộc, cơ phó bị khống chế tại chỗ
Sau khi nghe tiếng la hét, cửa buồng lái được mở và những người trên khoang nhìn thấy một phi công bị đâm bằng dao gấp.
Ngày 30/9, chuyến bay FZ1073 của hãng hàng không flydubai từ Dubai (UAE) đến Tel Aviv (Israel) phải chuyển hướng và hạ cánh tại sân bay Tabuk (Saudi Arabia) sau khi xảy ra sự cố trong buồng lái.
Chuyến bay chở khoảng 180 hành khách, trong đó có hàng chục công dân Israel, phát mã khẩn cấp 7700 khi đang trên hành trình. Sau đó, phi cơ phát mã 7500 - tín hiệu quốc tế được sử dụng để thông báo về khả năng có sự can thiệp bất hợp pháp trên máy bay, trước khi chuyển lại mã 7700.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay do Flightradar24 phân tích cho thấy chiếc Boeing 737 MAX cất cánh từ Dubai lúc 3h05 UTC và ban đầu bay ở độ cao khoảng 34.000 feet (hơn 10.000m). Khoảng 2 giờ 15 phút sau khi cất cánh, máy bay bất ngờ giảm độ cao từ 34.000 feet xuống khoảng 17.000 feet trong chưa đầy 1 phút, trong khi tốc độ tăng từ 411 lên gần 600 knot.
Phi cơ sau đó lấy lại độ cao trong thời gian ngắn rồi tiếp tục giảm xuống dưới 14.000 feet. Trong khoảng 1 giờ tiếp theo, độ cao dao động quanh mức 15.000 feet, đồng thời tốc độ thay đổi đáng kể. Theo Flightradar24, diễn biến dữ liệu cho thấy máy bay có thể đã được điều khiển thủ công trong giai đoạn này.
Sau đó, phi cơ quay đầu tại khu vực biên giới Jordan - Saudi Arabia và hướng về Tabuk. Mã 7700 được phát lại khi máy bay tiến gần sân bay. Dữ liệu ADS-B cuối cùng mà Flightradar24 nhận được cho thấy phi cơ hạ cánh an toàn tại Tabuk lúc khoảng 6h58 UTC.
Theo các quan chức Israel, sự cố xảy ra sau một cuộc xô xát giữa 2 phi công trong buồng lái. Trong thời gian này, giới chức Israel gặp khó khăn khi liên lạc với phi cơ. Không quân Israel đã điều động tiêm kích theo dõi máy bay do lo ngại khả năng xảy ra hành vi can thiệp trái phép. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cùng các quan chức quân sự cấp cao cũng tổ chức các cuộc tham vấn về vụ việc.
Một số hành khách kể lại cảnh hỗn loạn trên chuyến bay. Theo Channel 12 được Times of Israel dẫn lại, một hành khách cho biết sau khi nghe tiếng la hét, cửa buồng lái được mở và hành khách nhìn thấy máu. Người này nói một phi công bị đâm bằng dao gấp và một số hành khách Israel đã hỗ trợ thành viên phi hành đoàn khống chế cơ phó.
"Tiếng la hét vang lên trên máy bay. Sau đó, họ mở cửa buồng lái và chúng tôi thấy máu, rồi một người dùng dao gấp đâm phi công. Chúng tôi chỉ biết cầu nguyện. Có lúc chúng tôi tưởng chừng không thể sống sót", nữ hành khách cho hay.

Flydubai xác nhận chuyến bay FZ1073 gặp một "sự cố" trong hành trình từ Dubai đến Tel Aviv ngày 30/9. Hãng cho biết máy bay đã hạ cánh an toàn tại sân bay Tabuk, toàn bộ hành khách và thành viên phi hành đoàn đều an toàn. Flydubai cho biết đang phối hợp với các cơ quan liên quan để làm rõ vụ việc và sẽ cập nhật thêm khi có thông tin được xác nhận.
Văn phòng Thủ tướng Israel cho biết sự cố trên chuyến bay không phải một vụ cướp máy bay. Các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nguyên nhân và diễn biến cụ thể của sự việc.
Flydubai khai thác đường bay thường xuyên giữa Dubai và Tel Aviv. Saudi Arabia và Israel hiện chưa thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức.
Theo Times of Israel, Channel 12, Flightradar24, Gulf News