Hàng trăm trụ tiêu, cà phê bị chặt phá trong đêm, mẹ đơn thân khóc trong tuyệt vọng
Hàng trăm trụ tiêu và cây cà phê của một hộ gia đình tại xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai đã bị kẻ gian chặt phá.
Theo thông tin từ Công an huyện Mang Yang, vụ việc xảy ra vào hai ngày liên tiếp 12/2 và 13/2/2025. Vào sáng ngày 12/2, chị Giang Thị Thanh phát hiện hơn 200 trụ tiêu, 35 cây cà phê và 4 cây sầu riêng trong vườn bị chặt ngang gốc. Sau khi trình báo với cơ quan công an, chị hy vọng vụ việc được điều tra và ngăn chặn. Tuy nhiên, chưa đầy 24 giờ sau, vào đêm ngày 13/2, kẻ gian tiếp tục quay lại, chặt phá thêm nhiều cây cà phê, khiến thiệt hại càng nghiêm trọng hơn. Tại hiện trường, những trụ tiêu đổ rạp, cây cà phê bị cắt ngang thân, không còn khả năng phục hồi.
![]() |
Chị Thanh khóc nức nở trước vườn cây bị chặt phá. Ảnh: VOV |
>> Điều tra vụ phá hơn 5,5ha rừng phòng hộ đầu nguồn để trồng mía ở Gia Lai
Chị Giang Thị Thanh, 38 tuổi, là mẹ đơn thân nuôi hai con nhỏ. Trước đây, gia đình chị sống tại Lâm Đồng, đến năm 2024 mới chuyển đến Gia Lai với hy vọng xây dựng cuộc sống mới. Chị đã vay ngân hàng để mua lại khu vườn với giá gần 400 triệu đồng và đầu tư trồng trọt để có thu nhập ổn định.
Giờ đây, khi toàn bộ vườn cây bị tàn phá, chị Thanh rơi vào cảnh tuyệt vọng. "Tài sản duy nhất của ba mẹ con tôi giờ không còn nữa. Tôi một nách hai con, chưa trả hết nợ ngân hàng, giờ chẳng biết xoay sở ra sao", chị nghẹn ngào chia sẻ.
Ngay sau khi nhận được trình báo, Công an huyện Mang Yang đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự để vào cuộc điều tra. Lực lượng chức năng đã đến hiện trường ghi nhận thiệt hại, lấy lời khai của những người liên quan và thu thập chứng cứ.
Theo thông tin ban đầu, chị Thanh cho biết không có mâu thuẫn cá nhân với ai tại địa phương. Tuy nhiên, gần đây, chị có tranh cãi với một người đàn ông liên quan đến việc làm hồ sơ đất đai. Đây có thể là một trong những manh mối quan trọng để công an làm rõ động cơ của vụ việc.
>> Bắc Giang chỉ đạo nóng sau vụ 10ha rừng tự nhiên bị chặt phá