Hỏa hoạn kinh hoàng tại hộp đêm chật ních khách: Ít nhất 59 người thiệt mạng, hơn 150 người bị thương, bắt giữ 15 kẻ tình nghi
Chính phủ nước này đã tuyên bố quốc tang 7 ngày và ra lệnh kiểm tra toàn bộ các hộp đêm trên cả nước.
Một vụ cháy lớn đã xảy ra tại hộp đêm Club Pulse đông đúc ở Bắc Macedonia vào rạng sáng ngày 16/3, khiến ít nhất 59 người thiệt mạng và 155 người bị thương. Vào thời điểm xảy ra hoả hoạn, khoảng 1.500 người đang tụ tập xem hòa nhạc.
Bộ trưởng Nội vụ Panche Toshkovski cho biết 15 người đã bị bắt để thẩm vấn sau khi kiểm tra sơ bộ cho thấy hộp đêm này hoạt động mà không có giấy phép hợp lệ.
Ông cũng cho hay số người có mặt tại thời điểm xảy ra vụ cháy cao gấp đôi mức cho phép là 250 người.
Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Arben Taravari ước tính số người chết có thể tiếp tục tăng khi 20 nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Chính phủ đã tuyên bố quốc tang kéo dài 7 ngày.
Theo giới chức, vụ hỏa hoạn xảy ra vào lúc rạng sáng tại thị trấn Kocani, miền Đông Bắc Macedonia. Được biết phần lớn nạn nhân – chủ yếu là thanh niên – tử vong hoặc bị thương do bỏng, ngạt khói và giẫm đạp khi cố gắng thoát ra khỏi tòa nhà chỉ có một lối thoát duy nhất. Trong số các nạn nhân có những người chỉ mới 16 tuổi.

Video từ hiện trường cho thấy pháo hoa sân khấu bắn lên trần nhà trước khi ngọn lửa bùng phát, sau đó là cảnh tượng hỗn loạn khi đám đông hoảng loạn chạy qua làn khói dày đặc trong khi ban nhạc trên sân khấu kêu gọi mọi người mau chóng rời khỏi.
“Tôi và bạn bè thậm chí đã cố chạy vào nhà vệ sinh để trốn thoát, nhưng phát hiện cửa sổ có song sắt. Bằng cách nào đó, tôi đã thoát ra ngoài. Tôi ngã xuống cầu thang và bị mọi người giẫm lên. Tôi gần như không thở được”, Marija Taseva (19 tuổi) kể lại.
Vụ cháy đã khiến mái của tòa nhà 1 tầng bị sập một phần, để lộ những thanh gỗ cháy rụi cùng đống đổ nát. Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và thu thập bằng chứng điều tra cùng với sự tham gia của các công tố viên Nhà nước. Chính phủ Bắc Macedonia cũng ra lệnh kiểm tra toàn diện tất cả các hộp đêm và quán bar trên cả nước trong vòng 3 ngày tới.
“Tia lửa bắt vào vật liệu dễ cháy trên trần nhà, khiến ngọn lửa lan nhanh toàn bộ hộp đêm, tạo ra khói dày đặc. Chúng tôi có cơ sở để nghi ngờ vụ việc này liên quan đến hối lộ và tham nhũng”, ông Panche Toshkovski nói với các phóng viên nhưng không cung cấp thêm chi tiết.
Quốc gia láng giềng chia buồn, gửi viện trợ
Vụ hỏa hoạn được coi là thảm kịch nghiêm trọng nhất trong lịch sử gần đây của Bắc Macedonia, quốc gia có chưa đến 2 triệu dân và là một trong những vụ cháy hộp đêm chết chóc nhất trên thế giới trong những năm qua.

Lãnh đạo nhiều nước châu Âu, cũng như Văn phòng Giáo hoàng Francis – người đang nằm viện vì viêm phổi nặng – đã gửi lời chia buồn.
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng gửi thông điệp chia sẻ.
“Tôi mong những người bị thương sẽ mau chóng hồi phục. Ukraine chia sẻ nỗi đau với những người bạn Bắc Macedonia trong ngày bi thương này”, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X.
Theo Bộ Y tế Bắc Macedonia, Chính phủ nước này đã chấp nhận viện trợ từ một số nước láng giềng, bao gồm Bulgaria, Hy Lạp, Serbia và Thổ Nhĩ Kỳ. Các bệnh viện ở những quốc gia này đang chuẩn bị tiếp nhận những bệnh nhân bị thương nặng.
Theo LA Times
>> Cầu vượt đang thi công đổ sập giữa đêm: Hơn 30 người mắc kẹt, 7 người thiệt mạng