Xã hội

‘Học bá’ 3 lần đỗ trường top 1 cả nước, từ chối nhập học để bỏ túi 8,4 tỷ đồng nhờ kỳ thi đại học

Hải Châu 04/08/2025 - 09:55

Nam sinh này khiến dư luận dậy sóng khi biến kỳ thi đại học thành một “thương vụ” kiếm tiền từ điểm số.

“Hợp đồng ngầm” bằng điểm số

Ở Trung Quốc, Đại học Bắc Kinh (Bắc Đại) là biểu tượng đỉnh cao của tri thức và nỗ lực, là giấc mơ mà hàng triệu sĩ tử theo đuổi. Kỳ thi đại học (Cao khảo) được xem là cánh cửa thay đổi vận mệnh, là cuộc đánh cược lớn nhất đời người đối với nhiều học sinh. Nhưng với Toàn Huyền Vũ (chàng trai đến từ tỉnh Quảng Đông) kỳ thi này lại trở thành công cụ làm giàu, một phần trong kế hoạch được tính toán kỹ lưỡng.

Không đi theo con đường truyền thống là học đại học hay đi làm, Toàn Huyền Vũ chọn lối đi khác thường: thi lại nhiều lần để đạt điểm cao, sau đó ký những “hợp đồng ngầm” với các trường THPT tư thục tại Trạm Giang, Hóa Châu (Quảng Đông) và Hành Thủy (Hà Bắc), nhằm dùng bảng điểm của mình đổi lấy tiền thưởng.

‘Học bá’ 3 lần đỗ trường top 1 cả nước, từ chối nhập học để bỏ túi 8,4 tỷ đồng nhờ kỳ thi đại học - ảnh 1
Ở Trung Quốc, Bắc Đại là giấc mơ học thuật và niềm tự hào trí tuệ của hàng triệu học sinh. Ảnh: HK01

Mỗi lần lọt top điểm cao và trúng tuyển Bắc Đại, Vũ lại thay đổi nơi học, mang theo danh hiệu “học bá” hay “trạng nguyên” để trở thành "gương mặt vàng" của các trường, qua đó nhận về khoản thù lao hậu hĩnh.

Theo Baidu, trong ba năm liên tiếp, Huyền Vũ thi lại, đều đỗ vào Bắc Đại và ký hợp đồng với các trường, thu về tổng cộng 2,3 triệu NDT (khoảng 8,4 tỷ đồng). Con số khiến nhiều phụ huynh và sĩ tử không khỏi sửng sốt.

Lần đầu tiên đỗ Bắc Đại khi mới 18 tuổi, cả gia đình Vũ tổ chức ăn mừng lớn. Ai cũng nghĩ cậu sẽ nhập học ngay lập tức. Thế nhưng sau khi nhận được giấy báo trúng tuyển, Vũ bất ngờ từ chối, với lý do: “Học bổng mấy chục ngàn tệ thì ích gì?”.

Ngay sau đó, Vũ chuyển đến một trường tư ở Trạm Giang và ký hợp đồng: nếu đỗ Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, cậu sẽ nhận 500.000 NDT (khoảng 1,8 tỷ đồng). Một năm sau, Vũ lại trúng tuyển Bắc Đại, được nhà trường cấp riêng một phòng ký túc xá đầy đủ tiện nghi, nhưng chỉ ở đúng một tháng rồi bỏ đi.

‘Học bá’ 3 lần đỗ trường top 1 cả nước, từ chối nhập học để bỏ túi 8,4 tỷ đồng nhờ kỳ thi đại học - ảnh 2
Toàn Huyền Vũ khiến dư luận dậy sóng khi cả 3 lần đỗ Đại học danh tiếng Bắc Kinh nhưng đều bỏ. Ảnh: Baidu

Lần thứ ba, Vũ chọn một trường khác ở Hóa Châu và tiếp tục giành suất vào Bắc Đại, đổi lấy phần thưởng 1 triệu NDT (hơn 3,6 tỷ đồng). Tất cả các lần thi của Vũ đều hợp pháp theo quy định của Bộ Giáo dục Trung Quốc. Theo luật hiện hành, kỳ thi đại học không giới hạn số lần tham dự, không yêu cầu độ tuổi và cho phép mọi công dân đủ điều kiện đều có thể thi lại, kể cả những người đã từng học đại học hoặc đang có sự nghiệp riêng.

Kiếm tiền từ kỳ thi công bằng nhất Trung Quốc

Dù không vi phạm pháp luật, trường hợp của Toàn Huyền Vũ vẫn khiến dư luận tranh cãi dữ dội. Nhiều người cho rằng kỳ thi vốn được ca ngợi là công bằng và nghiêm túc nhất đang bị biến thành công cụ kiếm tiền bởi những người biết chơi bài đúng cách.

Đồng thời, sự việc cũng hé lộ một chuỗi sản xuất thương hiệu đang âm thầm vận hành trong hệ thống giáo dục: các trường THPT tư thi nhau săn học sinh điểm cao không vì mục tiêu giảng dạy, mà để quảng bá hình ảnh, nâng cao danh tiếng và thu hút phụ huynh.

Chỉ cần có một học sinh đỗ vào Bắc Đại hay Thanh Hoa, các trường lập tức treo băng rôn, đăng video truyền thông, nâng học phí và quảng bá danh xưng như “lò luyện học bá”. Học sinh giỏi trở thành công cụ tiếp thị, là "đòn bẩy thương hiệu" trong cuộc đua tuyển sinh ngày càng khốc liệt. Trong môi trường ấy, mỗi kỳ thi đại học không chỉ là một phép thử năng lực mà còn là một thương vụ, nơi bảng điểm được quy đổi trực tiếp thành tiền.

‘Học bá’ 3 lần đỗ trường top 1 cả nước, từ chối nhập học để bỏ túi 8,4 tỷ đồng nhờ kỳ thi đại học - ảnh 3
Thư viện Đại học Bắc Kinh. Ảnh: Peking University Library

Một bộ phận dư luận chỉ trích Toàn Huyền Vũ là kẻ ngông cuồng, coi thường học vấn, cho rằng việc thi lại nhiều lần chỉ để nhận tiền là lãng phí tuổi trẻ và là sự chối bỏ tương lai. Tuy nhiên, Vũ lại tỏ ra bình thản: “Học Bắc Đại 4 năm rồi cũng phải đi xin việc, làm quần quật cả ngày cho người khác. Giờ tôi có tiền, có nhà, có xe, muốn làm gì thì làm”.

Không chỉ dừng lại ở việc kiếm tiền từ kỳ thi, Vũ còn thành lập công ty riêng chuyên tư vấn chọn trường, luyện thi và săn học bổng cho học sinh trung học. Mỗi gói tư vấn có giá khoảng 5.000 NDT (khoảng 18,2 triệu đồng) và lượng khách hàng không ngừng tăng lên.

Sau khi câu chuyện của mình lan truyền rộng rãi, Vũ nhận được hàng loạt tin nhắn mong muốn được tư vấn. Cậu bắt đầu phát trực tiếp miễn phí, chia sẻ kinh nghiệm ôn thi, chiến lược chọn thành phố luyện thi và cách lập kế hoạch học tập hiệu quả.

Hiện tại, ở tuổi 25, Toàn Huyền Vũ đang sống trong một căn hộ ven biển tại thành phố Chu Hải. Cậu tận hưởng cuộc sống độc lập, dư dả và tiếp tục phát triển các dự án giáo dục của mình, với một hướng đi khác biệt nhưng đầy tính toán.

Theo Thị trường tài chính
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/kien-thuc/hoc-ba-3-lan-do-truong-top-1-ca-nuoc-tu-choi-nhap-hoc-de-bo-tui-84-ty-dong-nho-ky-thi-dai-hoc-148174.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    ‘Học bá’ 3 lần đỗ trường top 1 cả nước, từ chối nhập học để bỏ túi 8,4 tỷ đồng nhờ kỳ thi đại học
    POWERED BY ONECMS & INTECH