Huyền thoại võ thuật là thần tượng của Lý Tiểu Long: 4 tuổi đã bắt đầu luyện võ, lên 15 đánh bại võ sĩ Nga lẫy lừng
Ông là huyền thoại võ thuật Trung Hoa từng đánh bại võ sĩ Nga khi mới 15 tuổi.
Bắt đầu luyện võ từ khi 4 tuổi
Thái Long Vân (1928-2015, sinh tại Tế Ninh, Sơn Đông) là một trong những bậc thầy hàng đầu về võ thuật truyền thống Trung Quốc. Cha ông là Thái Quế Cần - nhân vật lừng danh vào đầu thế kỷ XX, từng hoạt động nổi bật tại các vùng Tấn, Thiểm, Cam, Ninh và khắp miền Nam Trung Quốc.
Ở tuổi 18, Thái Quế Cần gia nhập tiêu cục Cẩm Nguyên tại Tô Châu, chuyên hộ tống hàng hóa qua vùng Tây Bắc vốn đầy rẫy cướp bóc nhưng chưa từng thất bại. Tuy dáng người không cao, ngoại hình bình thường nhưng ông nổi tiếng với những cú ra đòn nhanh như chớp và mạnh như sấm sét, khiến mọi đối thủ tại Sơn Đông phải nể sợ. Tên tuổi của ông gắn liền với biệt danh “Quyền Ma”.

Là con trai duy nhất trong gia đình, Thái Long Vân mang trên vai trọng trách kế thừa di sản võ học của cha. Ngay từ năm lên 4, ông đã bắt đầu con đường luyện võ dưới sự chỉ dạy nghiêm khắc của cha, tập trung rèn luyện những kỹ năng nền tảng như công phu hông, chân và đùi.
Với sự khổ luyện không ngừng, đến năm 9 tuổi, Thái Long Vân đã thành thạo nhiều kỹ thuật khó như “Tam cước nghênh diện”, “Bát bộ liên hoàn”, “La Hán thập bát thủ” và “Thiếu Lâm phong ma côn”. Sau này, ông đến Thượng Hải để học hỏi thêm, bái nhiều cao nhân làm thầy và tiếp tục tinh thông các môn quyền như Thiếu Lâm, Hình Ý, Bát Quái.
Năm 1943, một sự kiện trọng đại trong lịch sử võ thuật Trung Quốc diễn ra khi giới quyền Anh phương Tây chính thức thách đấu với võ lâm Trung Hoa. Thái Quế Cần cùng võ sư danh tiếng Vương Tử Bình đã tuyển chọn 8 võ sĩ ưu tú đại diện Trung Quốc tham gia thi đấu. Trong số đó, Thái Long Vân là người trẻ nhất, sau khi đích thân thuyết phục cha mẹ cho phép ông góp mặt.
Thông qua bốc thăm, Thái Long Vân ra sân ở lượt đấu thứ hai. Khi đó mới 15 tuổi, ông đối đầu với võ sĩ quyền Anh nổi tiếng người Nga tên Masolov, một đối thủ gần 30 tuổi với thân hình cao lớn, vạm vỡ. Masolov bước lên sàn đấu với vẻ mặt ngạo mạn khiến không ít khán giả lo lắng cho chàng thiếu niên gầy nhỏ của Trung Quốc.

Trận đấu diễn ra gay cấn và đầy bất ngờ. Ngay từ khi tiếng chuông khai trận vang lên, Masolov lao đến như mãnh hổ. Thái Long Vân bình tĩnh tránh né, thăm dò đối thủ rồi bất ngờ phản công bằng quyền pháp Thiếu Lâm kết hợp với đòn “Tam cước nghênh diện” trong Hoa Quyền.
Với lối đánh biến hóa giữa cương và nhu, ông khiến Masolov liên tiếp trúng đòn, ngã đến 13 lần chỉ trong vòng chưa đầy năm phút. Đỉnh điểm là vào cuối hiệp ba, khi Masolov tung cú đấm quyết định, Thái Long Vân kịp né và phản công bằng một cú đá trúng bụng khiến đối thủ gục ngã.
Trọng tài đếm đến 10, Masolov không thể gượng dậy, Thái Long Vân giành chiến thắng tuyệt đối trong sự vỡ òa của khán giả. Dù vậy, phía đối thủ vẫn tỏ ý không phục khi cho rằng luật quyền Anh phương Tây không sử dụng đòn chân.
Ba năm sau, vào năm 1946, Masolov tiếp tục thách đấu, lần này cử võ sĩ người Mỹ tên Russell giao chiến với yêu cầu chỉ sử dụng tay. Tuy nhiên, với kỹ thuật Hoa Quyền và Thiếu Lâm ngày càng hoàn thiện, Thái Long Vân một lần nữa giành chiến thắng thuyết phục.
Là người ngôi sao võ thuật Lý Tiểu Long ngưỡng mộ
Theo tờ Văn Hối Báo, từng có người kể với Thái Long Vân rằng ngôi sao võ thuật Lý Tiểu Long rất ngưỡng mộ ông. Thậm chí, cuốn sách “Đào tạo cơ bản võ thuật” do ông biên soạn còn được Lý Tiểu Long đặt ngay đầu giường. Ban đầu, Thái Long Vân không dám nhắc đến chi tiết này vì lo sợ bị cho là khoe khoang. Chỉ đến khi đọc bài viết của các chuyên gia thuộc “Hội nghiên cứu Lý Tiểu Long”, ông mới tin đó là sự thật.

Hóa ra, Lý Tiểu Long từng tìm mua nhiều sách võ thuật xuất bản ở đại lục, trong đó có các tác phẩm “Đào tạo cơ bản võ thuật” và “Hoa quyền” của Thái Long Vân. Ông luyện tập theo các hướng dẫn trong sách, đặc biệt chú trọng các bài tập về hông và chân. Những phương pháp này giúp Lý Tiểu Long sử dụng cước pháp một cách linh hoạt và tự nhiên chẳng khác gì sử dụng đôi tay.
Trong một bộ phim nổi tiếng, Lý Tiểu Long từng thực hiện động tác “Tam bất lạc địa tuyền phong cước”, ba cú đá liên hoàn trên không kết hợp với cước xoáy, được cải biên từ chiêu “Tam bất lạc địa” trong môn Hoa Quyền của Thái Long Vân.
Không chỉ luyện tập theo sách, Lý Tiểu Long còn thể hiện ảnh hưởng từ Thái Long Vân trong cuốn sách của chính mình mang tên “Quyền pháp cơ bản Trung Quốc”, trong đó sử dụng nhiều hình minh họa được cải biên từ sách của vị võ sư này.
Vào tháng 6/2010, Thái Long Vân từng viết lời tựa cho bản tiếng Trung của cuốn “Con đường Kung Fu”, tác phẩm do Lý Tiểu Long viết. Trong lời tựa, ông bày tỏ: “Tôi và Lý Tiểu Long chưa từng gặp mặt nhưng nhờ sợi dây võ thuật, tôi và anh ấy có một mối duyên sâu sắc…”.

Dù chưa một lần gặp gỡ nhưng điểm trùng hợp đáng chú ý là cả Thái Long Vân và Lý Tiểu Long đều sinh ngày 27/11. Thái Long Vân sinh năm 1928, còn Lý Tiểu Long sinh năm 1940. Cả hai đều cầm tinh con Rồng, chỉ cách nhau đúng một giáp.
Thái Long Vân không chỉ là một võ sư danh tiếng với nhiều đệ tử mà còn là một học giả uyên bác, đam mê cổ cầm, thơ Đường, tiểu thuyết và lịch sử. Trong việc dạy con, ông thường nhấn mạnh triết lý “cầm như nhân sinh, chữ như nhân phẩm”, xem võ thuật là một loại hình nghệ thuật hài hòa giữa âm nhạc và tư tưởng triết học.
Theo ông, võ thuật không đơn thuần là thi đấu mà còn là con đường tu thân, thấm đẫm tinh thần “Phật, Đạo, Nho”. Với học vấn sâu rộng và nhân cách cao thượng, Thái Long Vân được xem là đại sư cuối cùng của nền võ thuật hiện đại Trung Quốc, được tờ The Paper tôn vinh là “Nhất đại tông sư”.
>> Hé lộ lần thượng đài hiếm hoi của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long năm 17 tuổi