Kiếm 10 tỷ đồng mỗi năm ở Google, người phụ nữ 37 tuổi vẫn quyết định nghỉ việc để làm điều này
“Tôi thấy mình may mắn vì đã tiết kiệm đủ để có quyền lựa chọn. Cuộc đời quá ngắn và quá đẹp để dành phần lớn thời gian trong văn phòng, khi ta có thể sống giữa thiên nhiên, bên bạn bè, gia đình và làm những điều khiến ta hạnh phúc”, Florence Poirel chia sẻ.
Ở tuổi 37, Florence Poirel đang có mức thu nhập khoảng 390.000 USD/năm (10 tỷ đồng/năm) tại Zurich (Thụy Sĩ) với vị trí Quản lý chương trình cấp cao của Google. Nhưng vào năm 2024, cô đã quyết định rời bỏ công việc mơ ước mà không có bất kỳ kế hoạch nào tiếp theo.
Điều bất ngờ là Poirel không hề chán nản hay kiệt sức vì công việc. “Lúc rời Google, tôi hoàn toàn không trong tình trạng bị ‘quá tải’. Tôi có một đội ngũ tuyệt vời, công việc cũng khá dễ chịu”, cô chia sẻ với CNBC Make It.
Điều khiến cô đưa ra quyết định rẽ hướng không phải là áp lực, mà là sự "tỉnh ngộ". “Tôi nhận ra rằng thời gian chất lượng bên những người mình yêu thương mới là điều quý giá nhất”, Poirel nói.

Người bạn đời của Poirel – Jan, cũng là một nhân viên Google, lớn hơn cô 17 tuổi. Họ gặp nhau năm 2017, và chính mối quan hệ này khiến cô suy nghĩ lại về khái niệm nghỉ hưu. “Tôi không thể đợi đến tuổi nghỉ hưu mới tận hưởng thời gian bên anh ấy, vì khi đó anh ấy sẽ già hơn rất nhiều”, cô chia sẻ.
Là người luôn tiết kiệm cẩn trọng, Poirel bắt đầu tìm hiểu và áp dụng theo triết lý FIRE – Financial Independence, Retire Early (Tự do tài chính, nghỉ hưu sớm) – một phong trào khuyến khích tiết kiệm và đầu tư mạnh mẽ để sớm thoát khỏi guồng quay công việc.
“Đó là lúc tôi nhận ra mình không cần tiếp tục leo cao hơn trong sự nghiệp nữa. Tôi đã đạt đến điểm đủ và tôi hạnh phúc, tự do để làm điều khác”, cô nói. Đến tháng 1/2024, Poirel đã tích lũy được 1,5 triệu USD và chỉ vài tháng sau, vào tháng 4, cô cùng Jan đều quyết định nghỉ việc.
Cô gọi quãng thời gian này là “kỳ nghỉ hưu ngắn hạn” khi họ để dành đủ tiền để trang trải 18 tháng chi tiêu mà chưa xác định có quay lại làm việc toàn thời gian hay không. “Tôi không cảm thấy bồn chồn hay lo lắng về việc phải đi làm lại. Tôi nghĩ mình sẽ như thế, nhưng thật ra tôi rất thích nhịp sống hàng ngày mà chúng tôi tạo ra trong kỳ nghỉ này”, Poirel nói.
Theo đuổi con đường riêng của mình

Poirel vốn không xa lạ với việc bước ra khỏi vùng an toàn. Năm 2013, khi đang làm trong lĩnh vực marketing tại Bỉ, cô cảm thấy không hạnh phúc với công việc. Trên đường về nhà sau một tuần dài, cô tâm sự với đồng nghiệp và nhận được câu nói bằng tiếng Pháp: “Qui ne tente rien n’a rien – Ai không dám thử, sẽ chẳng bao giờ có được gì".
Câu nói ấy ám ảnh cô suốt cuối tuần. “Tôi nhận ra mình cần can đảm để làm điều khác nếu muốn hạnh phúc”, cô kể. Sáng thứ Hai tuần sau, cô nộp đơn nghỉ việc, rồi chuyển đến Dublin (Ireland) – trung tâm công nghệ của châu Âu – không có việc làm và cũng chẳng quen biết ai.
Không lâu sau khi đến nơi, cô được Google tuyển dụng theo hợp đồng với mức lương khoảng 60.000 USD/năm, làm việc trong mảng an toàn nội dung và kiểm duyệt, mở ra hành trình hơn một thập kỷ gắn bó với Google.
Trong 10 năm làm việc tại Google, Poirel thăng tiến đều đặn qua nhiều nhóm và vị trí khác nhau. Năm 2017, cô chuyển công tác từ Dublin sang Zurich, đảm nhiệm vai trò quản lý dự án, rồi tiếp tục lên vị trí lãnh đạo cấp cao, với mức thu nhập lên tới 390.000 USD/năm vào năm 2024.
Khi “đủ” là điểm dừng lý tưởng
Khi đạt mục tiêu tiết kiệm 1,5 triệu USD, cô và bạn đời chỉ còn việc chọn thời điểm rời đi. Với người vốn “ngại rủi ro” như Poirel, việc từ bỏ mức thu nhập cao ngất không hề dễ dàng. “Từ chối một khoản thu nhập như thế thực sự khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều”, cô thừa nhận.
Nhưng Poirel chưa bao giờ hối hận. Trong kỳ nghỉ hưu ngắn, cô bơi ở hồ Zurich mỗi ngày, tư vấn nghề nghiệp cho phụ nữ và du lịch khắp nơi cùng bạn đời. “Tôi từng nghĩ mình sẽ nhanh chán, nhưng đến giờ đã một năm rưỡi rồi mà tôi vẫn thấy vui và không hề buồn chán”, cô nói.
Nếu có quay lại làm việc, cô khẳng định đó sẽ là trên chính điều kiện của mình – có thể là bán thời gian hoặc chỉ làm những gì cô thực sự yêu thích. “Tôi thấy mình may mắn vì đã tiết kiệm đủ để có quyền lựa chọn. Cuộc đời quá ngắn và quá đẹp để dành phần lớn thời gian trong văn phòng, khi ta có thể sống giữa thiên nhiên, bên bạn bè, gia đình và làm những điều khiến ta hạnh phúc”, Poirel chia sẻ.
Tham khảo CNBC