Mưa to, kéo dài từ đêm qua đến ngày hôm nay (21/8), tại các sông, suối ở Lạng Sơn nước dâng cao bất ngờ làm ngập lụt nhiều địa bàn dân cư khiến đời sống người dân bị đảo lộn, gian khó.
Bằng quyết tâm và niềm đam mê với nông nghiệp sạch, bà Phạm Thị Dung (phường Tam Thanh, TP. Lạng Sơn) đã không chỉ chinh phục thành công giống nho Hạ đen trên vùng đất đồi khắc nghiệt, mà còn tạo dựng nên một điểm đến du lịch nông nghiệp hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách tìm về trải nghiệm.
Bộ Xây dựng ghi nhận ý kiến của cử tri Lạng Sơn và đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với UBND tỉnh căn cứ nhu cầu thực tế và tiến độ triển khai quy hoạch, có văn bản đề xuất cụ thể việc bổ sung cảng cạn theo quy định.
Một số dự án tiêu biểu được đề xuất gồm tuyến đường kết nối Thái Nguyên với Tuyên Quang; mở rộng tuyến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên từ 4 lên 6 làn xe; tuyến đường kết nối Thái Nguyên - Lạng Sơn (thay thế Quốc lộ 1B).
Tại vùng núi rừng Lạng Sơn, có một loại đặc sản đặc biệt khiến nhiều người tò mò và sẵn sàng chi tiền triệu để thưởng thức – đó là tôm rừng, hay còn gọi dân dã là 'tôm bò trên cây".
Doanh nghiệp thi công tuyến cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh vừa phát hiện 6 hang caster ngầm – hiện tượng địa chất tiềm ẩn nguy cơ sụt lún, trong khi vẫn chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng.
Với lớp vỏ mỏng, không lông, màu đỏ rực khi chín và phần thịt giòn ngọt, đào trơn nhanh chóng trở thành “ngôi sao” mới trên các sạp hàng, từ chợ dân sinh, vỉa hè đến các gian hàng trên mạng xã hội.