Mẹ bé Bắp lên tiếng sau loạt ồn ào sao kê tiền từ thiện: Hơn 16 tỷ đồng quyên góp hiện có là chưa đủ chi phí điều trị
Mẹ bé Bắp cũng cung cấp hóa đơn điều trị với tổng số tiền cần thanh toán hơn 10 tỷ đồng, gia đình đã chi trả hơn 9 tỷ đồng.
Dư luận mạng xã hội những ngày qua xôn xao về câu chuyện của chị Lê Thị Thu Hòa (27 tuổi, quê Bình Thuận), được biết đến với biệt danh "mẹ bé Bắp". Chị Hòa và bé Bắp (SN 2021, tên thật là Minh Hải, bị mắc bệnh ung thư máu) là trường hợp được TikToker Phạm Thoại đứng ra kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ số tiền lên tới hơn 16 tỷ đồng.
Gần đây, nhiều người phát hiện chị Hòa ít cập nhật hình ảnh của bé Bắp và thậm chí giới hạn bình luận trên mạng xã hội, làm dấy lên những nghi vấn về sự minh bạch trong việc sử dụng số tiền quyên góp. Khi được yêu cầu sao kê số tiền và các khoản đã chi trả, chị Hòa có những phản hồi gây tranh cãi, khiến sự việc trở thành tâm điểm chú ý.
![]() |
Tối 24/2, trao đổi với VietNamNet, chị Hòa cho biết, hai mẹ con hiện đang ở một bệnh viện tại Singapore để điều trị. Bé Bắp vừa trải qua ca cấy KT – một phẫu thuật quan trọng và đang chờ được ghép tủy. Hiện sức khỏe của bé đã ổn định, có thể uống sữa.
Về những đoạn video đáp trả cư dân mạng khi bị yêu cầu sao kê, chị Hòa cho rằng sự việc bị hiểu sai do một đoạn livestream từ ngày 12/11/2024 đã bị cắt ghép, làm sai lệch ngữ cảnh, không đúng sự thật.
Theo lời kể của chị, vào buổi tối hôm đó, chị nhận được bình luận: “Tao đang ở dưới bệnh viện, mày xuống sao kê ngay cho tao”.
Tuy nhiên, vì đã khuya, chị phản hồi: “"Giờ này bạn bắt mình sao kê để lấy giấy hay làm gì?", nhưng người này tiếp tục công kích: "Mày bắt chúng tao cho tiền rồi tao bắt mày sao kê mày lại không dám".
Trước lời lẽ đó, chị Hòa đáp lại: “Lúc đó, mình mới tâm sự thật là cô chú yêu thương Bắp, ủng hộ Bắp là tự tâm chứ mình không kề vô cổ bắt ép mà nói mình ‘bắt’. Hơn nữa, mẹ con mình mới qua Singapore, chưa làm gì cả thì sao kê kiểu gì”.
Về việc ít cập nhật tình hình của con thời gian gần đây, thậm chí giới hạn bình luận trên các nền tảng mạng xã hội, chị Hòa chia sẻ, gần đây cứ mỗi lần đăng bài đều bị xuyên tạc, không thể kiểm soát. Chị cũng bị nhiều người công kích bằng những từ ngữ quá nhẫn tâm nên hạn chế cập nhật tình hình con trai và giới hạn bình luận trên mạng xã hội.
![]() |
Bé Bắp được đội ngũ bác sĩ tận tình chăm sóc, điều trị. Ảnh: FBNV |
Về chi phí điều trị, mẹ bé Bắp cho biết dự kiến cần khoảng 750.000 USD (tương đương 19 tỷ đồng). Như vậy, số tiền hơn 16 tỷ đồng TikToker Phạm Thoại kêu gọi được trong thời gian qua là chưa đủ.
Gia đình chị không có ý định kêu gọi lần 2 mà nhờ ông bà ngoại bán đất để có tiền chữa trị, nhưng vẫn chưa bán được. Mẹ bé Bắp sẽ cố gắng bán hàng để trả lại cho ông bà sau.
Về các hóa đơn viện phí và các khoản tiền đã chi trong quá trình điều trị cho bé Bắp tại Singapore, chị Hòa đã cung cấp bảng kê chi phí tính đến ngày 17/2.
![]() |
Hóa đơn điều trị cho Bắp tại Singapore được mẹ bé cung cấp |
Theo thông tin trên bảng kê, bé Bắp bắt đầu điều trị từ 23h18 ngày 15/11/2024 và trải qua quá trình lọc máu từ ngày 26/1/2025 đến 16/2/2025. Tổng số tiền bệnh nhân Minh Hải (bé Bắp) cần thanh toán là 549.045,08 SGD, tương đương hơn 10,4 tỷ đồng. Trong đó, gia đình đã chi trả 519.489,5 SGD (hơn 9 tỷ đồng).
Chị Hòa cũng cho biết vừa thanh toán thêm 350.000 SGD (khoảng 6,6 tỷ đồng) chi phí điều trị, tuy nhiên hóa đơn của khoản này vẫn chưa được bệnh viện gửi về email.
>> Từ chuyện mẹ bé Bắp đến bài học quản lý tiền từ thiện: Sao kê có phải điều bắt buộc?
Từ chuyện mẹ bé Bắp đến bài học quản lý tiền từ thiện: Sao kê có phải điều bắt buộc?
Từ 10/2/2025, một ngân hàng dừng cung cấp dịch vụ gửi sao kê thẻ ghi nợ quốc tế qua email