Mưa bão kéo dài khiến đập thủy điện vỡ tan, gần 25.000 người thiệt mạng: Nhìn lại thảm họa kinh hoàng lịch sử
Năm 1979, khối nước khổng lồ từ hồ chứa đập thủy điện Machchu-2 dâng cao, sau đó đổ ập xuống khu vực hạ lưu đông dân cư, nhấn chìm toàn bộ thị trấn Morbi và các ngôi làng nông nghiệp xung quanh.
Vào ngày 11 tháng 8 năm 1979, tại Morbi thuộc bang Gujarat (Ấn Độ), đập thủy điện Machchu-2 đã bị vỡ, gây ra thảm kịch được xem là một trong những vụ sập đập nghiêm trọng nhất trong lịch sử Ấn Độ và thế giới.

Đập Machchu-2 được xây dựng trên sông Machchu với mục tiêu chính là kiểm soát lũ và cung cấp nguồn nước tưới tiêu cho khu vực nông nghiệp xung quanh.
Tuy nhiên, tháng 8 năm đó, mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến mực nước trong hồ chứa dâng lên nhanh chóng. Trong khi công trình chỉ được thiết kế để chịu tối đa lưu lượng 5.663m3/giây, thì đợt mưa lịch sử lại đẩy dòng chảy lên tới 16.307m3/giây. Con số này vượt gấp ba lần giới hạn an toàn, khiến đập không thể trụ vững và cuối cùng bị vỡ hoàn toàn.
Khối nước khổng lồ từ hồ chứa dâng cao - từ 3,7m lên 9,1m chỉ trong 20 phút - sau đó đổ ập xuống khu vực hạ lưu đông dân cư, nhấn chìm toàn bộ thị trấn Morbi và các ngôi làng nông nghiệp xung quanh trong biển nước. Thiệt hại về người là không thể tưởng tượng.

Cuốn sách “No One Had a Tongue to Speak: The Untold Story of One of History’s Deadliest Floods” xuất bản năm 2011, viết rằng: “Không có con số chính thức nào được xác nhận, nhưng ngay sau thảm họa, các báo cáo khi ấy ước tính số người thiệt mạng lên tới 25.000”.
Hậu quả của vụ vỡ đập không chỉ dừng lại ở thiệt hại nặng nề về con người, mà còn gây ra tổn thất sâu sắc về kinh tế và xã hội cho toàn bộ khu vực Morbi.
Vùng nông nghiệp – vốn là nguồn sinh kế chủ yếu của người dân địa phương – bị tàn phá hoàn toàn sau khi nước lũ cuốn trôi ruộng đồng, gia súc và hoa màu. Các hoạt động sản xuất, buôn bán bị đình trệ trong thời gian dài, khiến hàng nghìn hộ gia đình rơi vào cảnh khốn cùng.
Thảm họa này không chỉ để lại những thiệt hại vật chất to lớn, mà còn khắc sâu nỗi đau và ký ức ám ảnh trong tâm trí người dân Morbi suốt nhiều thế hệ sau.
Được biết, đập Machchu-2 sau đó đã được xây dựng lại vào cuối thập niên 1980. Tuy nhiên, khi cây cầu treo ở Morbi bất ngờ sập vào cuối tháng 10 năm 2022, cướp đi hơn 130 sinh mạng, nhiều người dân địa phương cho biết họ như bị kéo trở lại “đêm định mệnh” năm 1979 ấy.