Nam NSND nổi tiếng cả nước, 53 tuổi là lãnh đạo cơ quan lớn, có vợ cũng là NSND, từ chối nối gót Bằng Kiều vì một lý do
Lý do mà nam NSND đưa ra khiến nhiều người phải gật gù tán thưởng.
NSND Tấn Minh sinh năm 1972, tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Anh từng đoạt giải Nhì cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội, được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2008 và NSND năm 2023.
Không chọn con đường tỏa sáng nơi thị trường giải trí sôi động phía Nam, NSND Tấn Minh quyết định ở lại Hà Nội – nơi anh tìm thấy chất lượng sống, hạnh phúc và không gian nghệ thuật phù hợp với mình.

Trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần phát sóng mới đây NSND Tấn Minh chia sẻ tiền ai mà chẳng cần, nhưng anh chọn điều mình thực sự cần đó là được sống là chính mình.
Đầu những năm 2000, khi thị trường âm nhạc phía Nam phát triển mạnh, nhiều ca sĩ phía Bắc như Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Bằng Kiều... đều tìm được vị trí vững chắc tại TP. HCM. Tấn Minh khi ấy đã có tiếng với giọng ca trữ tình cũng có nhiều cơ hội ở lại phát triển sự nghiệp tại đây. Tuy nhiên, sau một thời gian cân nhắc, anh quyết định trở về Hà Nội.
Nam NSND cũng bày tỏ, khi ấy bạn bè người nào cũng thành danh, có đủ nhà xe còn bản thân vẫn chưa có sản phẩm âm nhạc riêng. Tuy vậy, anh không hối tiếc, bởi anh cần có một không gian sống mà ở đó thấy mình là một nghệ sĩ đúng nghĩa.
Bước chậm mà chắc
Tấn Minh từng là một trong những giọng ca nam triển vọng của Hà Nội vào thập niên 1990. Được đào tạo bài bản. Anh gây ấn tượng với chất giọng trữ tình, ấm áp qua các ca khúc như Bức thư tình đầu tiên, Phượng hồng, Mối tình đầu, Tôi ru em ngủ…
Năm 2003, album đầu tay Bức thư tình đầu tiên được phát hành sau thời gian dài anh chắt chiu từng đồng vay mượn. Sản phẩm không chỉ đánh dấu cột mốc âm nhạc của riêng anh, mà còn đưa cái tên Tấn Minh trở thành lựa chọn hàng đầu cho dòng nhạc trữ tình sâu lắng.

Kể từ đó, Tấn Minh kiên định theo đuổi dòng nhạc trữ tình, sâu lắng với những ca khúc như Phượng hồng, Mối tình đầu, Tôi ru em ngủ… Không chạy theo trào lưu hay xu hướng thị trường, anh xây dựng hình ảnh người nghệ sĩ chững chạc, hát bằng trải nghiệm và cảm xúc thực.
Trải qua hơn 30 năm làm nghề, NSND Tấn Minh giữ vững hình ảnh người nghệ sĩ kiên định với giá trị nghệ thuật và đạo đức nghề nghiệp. Là Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, anh vừa quản lý, vừa tham gia giảng dạy, đồng thời tiếp tục biểu diễn trên sân khấu trong và ngoài nước.
Anh không đặt nặng chuyện danh tiếng hay lượng khán giả theo dõi trên mạng xã hội. Với anh, mỗi lần được hát, được chạm vào trái tim khán giả là một lần sống trọn vẹn với đam mê.

Ngoài biểu diễn và công tác quản lý, anh còn tham gia đào tạo thế hệ nghệ sĩ trẻ. Anh kỳ vọng những người đi sau sẽ hiểu được rằng làm nghệ thuật không chỉ là để nổi tiếng mà còn là hành trình dài nuôi dưỡng tâm hồn, gìn giữ giá trị văn hóa.
Nam NSND cũng cho biết, anh thường xuyên nhắc nhở học trò rằng phải sống và làm nghề một cách chân thành. Danh tiếng có thể đến sớm hoặc muộn, nhưng chỉ sự tử tế mới giữ được tên tuổi lâu dài.
Hôn nhân từ tình bạn
Năm 2004, Tấn Minh kết hôn với NSND Thu Huyền. Trước đó, hai người có 10 năm làm bạn, cùng trưởng thành trong môi trường nghệ thuật. Sự đồng điệu trong suy nghĩ, lối sống và nghề nghiệp giúp họ duy trì cuộc hôn nhân hạnh phúc hơn hai thập kỷ.

NSND Thu Huyền từng chia sẻ, Tấn Minh là người đàn ông điềm đạm, sâu sắc. Anh có phần chậm rãi nhưng chắc chắn và khiến bản thân cô cảm thấy yên tâm.
Trong mắt vợ, Tấn Minh là người sống nội tâm, đặt gia đình và nghề nghiệp lên hàng đầu. Dù công việc bận rộn, anh luôn dành thời gian cho tổ ấm, là người bạn đồng hành đáng tin cậy trong mọi giai đoạn cuộc đời.