Một hiện tượng thiên nhiên bất thường liên quan đến màu sắc của bầu trời vừa diễn ra khiến không ít người cảm thấy thích thú xen lẫn hoang mang khi chứng kiến cảnh tượng vô cùng hiếm gặp.
Họa sĩ truyện tranh Ryo Tatsuki, hay còn gọi là "bản sao của Baba Vanga", đã đưa ra những cảnh báo đáng sợ về thảm họa toàn cầu kinh hoàng sắp xảy ra trong năm 2025, gây xôn xao dư luận.
Dù còn rất nhiều hoài nghi về những lời tiên tri của Baba Vanga, nhưng một số lời tiên đoán đáng sợ của bà đã bắt đầu trở thành hiện thực trong năm nay.
Chính quyền địa phương đã buộc phải áp dụng biện pháp phong tỏa nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra các hành động cực đoan từ đám đông tin vào “ngày tận thế”.
Mặc dù Luke Tilley, Kinh tế trưởng của Wilmington Trust cho rằng lo ngại về thuế quan gây lạm phát lâu dài là sai lầm, ông vẫn coi thuế quan là mối đe dọa lớn đối với người tiêu dùng và nền kinh tế Mỹ vốn đã yếu.
Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhiều phụ nữ ở Anh chuẩn bị sẵn sàng cho bản thân và gia đình trước một thảm họa thiên nhiên, sự xáo trộn của xã hội, hay thậm chí là chiến tranh mà họ tin có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Giới siêu giàu không có gì ngoài tiền, nhưng họ không thể đoán trước được tương lai. Họ chỉ có thể chuẩn bị tốt nhất để lường trước những khó khăn bất chợt.
Theo tổ chức IPPR, gần 8 triệu người Anh có thể mất việc làm vì trí tuệ nhân tạo (AI), trong đó chủ yếu là phụ nữ, người lao động trẻ và người lương thấp.
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cảnh báo nếu một cuộc chiến toàn diện giữa Nga và NATO xảy ra, Moscow không có lựa chọn nào khác ngoài việc triển khai vũ khí hạt nhân.
Ý tưởng vô cùng độc đáo này bắt nguồn từ việc cải tạo từ những giếng phóng tên lửa cũ nhằm chuẩn bị cho “ngày tận thế” thu hút sự quan tâm của giới siêu giàu.
Theo tờ New York Post, tỷ phú công nghệ Mỹ đang bí mật xây dựng khu phức hợp, bao gồm 1 hầm trú ẩn cho ngày tận thế tại Hawaii với chi phí hàng trăm triệu USD.