Rùng mình lời sấm truyền của 'Vanga châu Á’: Thảm họa diệt vong sẽ đến ngay vào đầu tháng 7?
Họa sĩ truyện tranh Ryo Tatsuki, hay còn gọi là "bản sao của Baba Vanga", đã đưa ra những cảnh báo đáng sợ về thảm họa toàn cầu kinh hoàng sắp xảy ra trong năm 2025, gây xôn xao dư luận.
Ryo Tatsuki, một họa sĩ truyện tranh người Nhật Bản, đã trở nên nổi tiếng với cuốn sách tự xuất bản mang tên The Future I Saw. Trong đó, bà ghi lại những viễn cảnh rùng rợn về thảm họa trong tương lai. Mặc dù ban đầu, phần lớn mọi người đều không quan tâm đến cuốn sách, bà đã thu hút sự chú ý của công chúng sau khi một số dự đoán của bà, bao gồm cả trận động đất Tohoku năm 2011, được cho là đã trở thành sự thật.
Những sự kiện khác như cái chết của Freddie Mercury và Công nương Diana hay đại dịch COVID-19 năm 2020 đều được bà dự đoán chính xác đến kỳ lạ. Nhờ vào các dự đoán chuẩn xác thần kỳ này, bà Tatsuki trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội, và được coi là phiên bản thứ hai của Baba Vanga - nhà tiên tri mù nổi tiếng người Bulgaria.

Bà Tatsuki cho biết, đại dịch mà nhân loại từng trải qua chỉ là "sự khởi đầu", và cảnh báo rằng, một loại virus nguy hiểm hơn sẽ tái xuất vào năm 2030, với sức tàn phá "vượt xa COVID-19". Cảnh báo này được đưa ra trong bối cảnh một làn sóng dịch bệnh mới đang lan rộng ở Ấn Độ, khiến giới chức y tế lo ngại và người dân cũng ngày càng cảnh giác.
"Một loại virus chưa xác định sẽ xuất hiện vào năm 2020, sẽ biến mất sau khi đạt đỉnh vào tháng 4 và xuất hiện trở lại sau 10 năm", bà viết.

Trong lời tiên tri về ngày tận thế mới nhất của mình, được nêu trong ấn bản năm 2021 của bộ truyện tranh bán chạy nhất của bà "The Future I Saw", bà đã dự đoán rằng, một thảm họa sẽ xảy ra vào ngày 5 tháng 7 năm 2025.
Cụ thể, Tatsuki dự đoán một sự kiện thảm khốc sẽ xảy ra liên quan đến một vụ chấn động dưới biển giữa Nhật Bản và Philippines. Dự báo liên quan tới việc sóng thần lớn gấp ba lần so với năm 2011 và mô tả về hiện tượng biển "sôi", được một số người giải thích là hoạt động núi lửa hoặc địa chấn tiềm tàng.
Đáng nói, vào tháng 4 năm 2025, đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo đã kêu gọi người dân cảnh giác do hoạt động núi lửa và địa chấn gia tăng. Tuy nhiên, giới chức Nhật Bản đã lên tiếng cảnh báo rằng tin này chưa có cơ sở khoa học và chỉ là lời đồn vọng từ mạng xã hội, đồng thời khẳng định tình trạng giám sát thảm họa vẫn bình thường.

Trong khi nhiều người bác bỏ lời cảnh báo này là mê tín dị đoan, các diễn đàn về phòng chống động đất đã chứng kiến sự gia tăng đột biến về số lượng người tham gia, với những người dùng chia sẻ mẹo, bộ dụng cụ khẩn cấp và chiến lược sơ tán để chuẩn bị cho bất kỳ thảm họa thiên nhiên nào có thể xảy ra tại Nhật Bản.
Nhiều người đã tin vào linh cảm của Tatsuki, thậm chí, họ còn đăng tải các thông báo trên mạng xã hội để cảnh báo mọi người hãy tránh xa đất nước Mặt trời mọc.

Lời tiên tri của Tatsuki đã tác động sâu sắc đến ngành du lịch. Các công ty lữ hành như WWPKG của Hồng Kông báo cáo rằng lượng đặt phòng đến Nhật Bản giảm 50%, đặc biệt là vào dịp lễ Phục sinh, vì du khách lựa chọn các điểm đến thay thế khác do lo ngại về các mối đe dọa an toàn liên quan đến dự đoán tận thế vào tháng 7.
Bên cạnh đó, lượng đặt vé máy bay đến Nhật Bản từ các thị trường trọng điểm như Hàn Quốc, Đài Loan và Hồng Kông cũng giảm mạnh sau lời tiên tri. Theo khảo sát, lượng đặt vé từ Hồng Kông đã giảm 50% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lượng chuyến đi từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 đã giảm mạnh tới 83%.

Yoshihiro Murai, thống đốc tỉnh Miyagi cho biết: "Sẽ là một vấn đề lớn nếu việc lan truyền những tin đồn phi khoa học trên mạng xã hội ảnh hưởng đến du lịch. Tôi hy vọng mọi người sẽ bỏ qua những tin đồn và đến thăm đất nước tươi đẹp này".
Tháng 7 năm 2025 đang đến gần, cả thế giới dõi theo Nhật Bản với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Những dự đoán của Tatsuki nằm trong vùng xám giữa mê tín và sự trùng hợp đáng báo động, thúc đẩy cả sự hoài nghi, niềm tin và sự thận trọng chủ động của người dân. Bất kể lời tiên tri là đúng hay sai, sự chuẩn bị kỹ càng vẫn là chìa khóa để phòng tránh mọi mối đe dọa thực sự.
Theo: Daily Mail, New York Post, The Economic Times.
Rơi máy bay ở Ấn Độ: Chuyên gia nghi do đâm phải chim
Một quốc gia được Mỹ ‘chọn mặt gửi vàng’ rót 650 tỷ đồng xây nhà máy tái chế đất hiếm