Khi non sông thu về một mối, người phụ nữ kiên trung ấy bước ra từ khói lửa chiến tranh, tiếp tục đảm nhận nhiều trọng trách quan trọng trong bộ máy nhà nước.
Không chỉ nối đôi bờ sông Hàn, những cây cầu tại TP. Đà Nẵng còn phản chiếu hành trình phát triển của một đô thị trẻ, trong đó có cây cầu mang tên nữ anh hùng xứ Quảng.
Bà là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ thanh niên Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ, tiêu biểu cho tinh thần “quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”.
Cây cầu này không đơn thuần là một công trình giao thông mà còn biểu trưng cho khát vọng vươn lên và tinh thần sáng tạo không ngừng nghỉ của TP. Đà Nẵng.
Cây cầu khi đi vào hoạt động sẽ góp phần khép kín tuyến đường bộ ven biển, mở ra không gian phát triển mới, kết nối vùng An Giang với bán đảo Cà Mau và cả Đồng bằng sông Cửu Long.
Bên trong khu du lịch tâm linh này sẽ có cụm các công trình để tôn vinh công lao của nữ tướng oai hùng trong lịch sử, đồng thời giới thiệu văn hóa bản địa đến du khách.
Bà là nữ du kích duy nhất được chọn đi báo cáo điển hình tại Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất được tổ chức tại Việt Bắc năm 1952