Nữ công nhân cao 1,81m bất ngờ nổi tiếng, từ chối lời mời làm người mẫu để tiếp tục nhặt rác
Cô gái 20 tuổi bất ngờ có cơ hội bước lên sàn diễn thời trang với ngoại hình xinh đẹp, vóc dáng mảnh mai.
Leng Minghui, biệt danh Chaoren Leng, hiện sống tại thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Leng gây chú ý nhờ những video catwalk cùng ngoại hình được nhận xét mang nhiều nét của một người mẫu chuyên nghiệp. Trong đời thường, cô thường xuất hiện với trang phục giản dị, làm việc giữa những kiện hàng, thùng carton và phế liệu.
Tuy nhiên, chiều cao 1,81m, đôi chân dài, vóc dáng thanh mảnh cùng gương mặt sắc nét nhanh chóng giúp cô trở nên nổi bật và thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.

Một bình luận được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội cho rằng: “Một đôi chân như vậy phải được sải bước trên sàn diễn”.
Không ít người còn nhận xét Leng có nhiều điểm tương đồng với Lu Xianren, người mẫu nam Trung Quốc từng nổi tiếng nhờ những video trình diễn thời trang tại vùng nông thôn trước khi bước vào ngành người mẫu chuyên nghiệp.
Sau đó, Lu hướng dẫn Leng những kỹ năng cơ bản về catwalk, từ cách bước đi, kiểm soát cơ thể đến biểu cảm trên sàn diễn, đồng thời giới thiệu cho cô một số cơ hội trong lĩnh vực thời trang. Anh còn dành lời khen và nhận xét rằng cô “sinh ra để trở thành siêu mẫu”.
Tháng 11/2025 đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý khi Leng lần đầu xuất hiện trên sàn diễn tại sự kiện Fashion Source SS26 ở Thâm Quyến.
Từ một cô gái thường ngày làm việc tại cơ sở thu gom phế liệu, Leng xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu trong trang phục thời trang và nhận được sự cổ vũ của khán giả. Sau màn ra mắt này, cô tiếp tục có cơ hội hợp tác với một số thương hiệu, trong đó có hãng ô tô CHERY và thương hiệu nghệ thuật Zhu Bingren Copper.
Những hình ảnh Leng xuất hiện trên sàn diễn càng khiến câu chuyện của cô được quan tâm. Tuy nhiên, dù bắt đầu nhận được những lời mời từ ngành thời trang, Leng không lựa chọn trở thành người mẫu toàn thời gian.
Cô từ chối lời đề nghị từ một số công ty quản lý người mẫu và tiếp tục ở lại Thái Châu, cùng gia đình bạn trai làm công việc thu gom, phân loại phế liệu.

Đằng sau hình ảnh một cô gái trẻ bất ngờ bước vào ngành thời trang là quãng thời gian trưởng thành không dễ dàng.
Leng lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn khi cha mẹ ly hôn từ lúc cô còn nhỏ. Đến năm 14 tuổi, người ông qua đời, khiến cuộc sống của cô càng thêm khó khăn. Leng từng phải bỏ học và đi làm sớm. Cô trải qua nhiều công việc như thu ngân, phục vụ nhà hàng để trang trải cuộc sống.
Bước ngoặt tiếp theo đến khi cô quen người bạn trai hiện tại.
Gia đình bạn trai đón nhận Leng và hỗ trợ cô quay trở lại trường học. Bạn trai cùng cha của anh giúp cô tiếp tục việc học để hoàn thành chương trình trung học. Mùa hè năm 2025, Leng tốt nghiệp trung học và tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc của Trung Quốc.
Cuối cùng, Leng lựa chọn không tiếp tục con đường học tập mà đến Thái Châu, nơi cha của bạn trai đang làm công việc thu gom và phân loại phế liệu. Từ đó, cô trở thành một thành viên quen thuộc tại cơ sở này.
Trên mạng xã hội, Leng thường chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống bên gia đình bạn trai. Cô gọi cha của bạn trai, hiện 64 tuổi, một cách thân mật là “bố” và thường xuyên cùng ông làm việc. Với Leng, việc tiếp tục công việc thu gom phế liệu cũng là cách cô đáp lại sự giúp đỡ mà gia đình bạn trai từng dành cho mình trong giai đoạn khó khăn.


Dù không lựa chọn làm người mẫu toàn thời gian, Leng cũng không từ bỏ cơ hội trong lĩnh vực thời trang. Song song với công việc mưu sinh, cô vẫn tham gia các dự án phù hợp và dành thời gian luyện tập catwalk.
Điểm khiến câu chuyện của cô tiếp tục thu hút sự quan tâm chính là việc Leng không xem công việc thu gom phế liệu và ước mơ người mẫu là hai lựa chọn đối lập.
Trong một video, cô nói: “Nhặt rác là cách để có một bữa ăn no, còn làm người mẫu là ước mơ. Hai con đường này không xung đột”.
Bởi vậy, cuộc sống hiện tại của Leng vẫn diễn ra giữa hai không gian hoàn toàn khác biệt.
Sự tương phản ấy cũng chính là điều giúp Leng Minghui từ một cô gái bình thường ở Thái Châu trở thành nhân vật được cộng đồng mạng và truyền thông chú ý. Thay vì từ bỏ công việc cũ khi cơ hội mới xuất hiện, cô lựa chọn duy trì cả hai, coi lao động là cuộc sống hiện tại và sàn catwalk là giấc mơ vẫn đang từng bước theo đuổi.