Nữ Trưởng Công an xã 25 tuổi được phong tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân
55 năm qua, cựu Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Châu vẫn luôn nỗ lực để xứng đáng với danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Theo Báo Công an Nhân dân, bà Nguyễn Thị Minh Châu (SN 1945, tại Nghệ An) là một trong những chiến sĩ Công an được nhiều người ngưỡng mộ, kính trọng bởi lòng dũng cảm, luôn hết lòng vì nhân dân.
Cựu Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Châu sinh ra trong gia đình đông con ở xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (nay là xã Quỳnh Lưu, Nghệ An). Mẹ mất sớm, bố sức khỏe kém, là chị cả nên từ nhỏ bà đã gánh vác chuyện cơm áo gạo tiền, lo lắng nuôi dạy các em. Bà vừa làm ruộng vừa tranh thủ mò cua, bắt ốc đi chợ bán, đồng thời tham gia các công tác đoàn thể.

Năm 1964, bà tham gia Ban Công an với vai trò công an viên. Chỉ 2 năm sau, bà được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Công an xã Quỳnh Hồng và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy vì công việc, luôn hết mình vì dân, đến năm 1967, bà được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quỳnh Hồng và giữ chức vụ Trưởng Công an xã. Năm đó, bà Minh Châu mới 22 tuổi.
Sinh ra và lớn lên khi đất nước còn chiến tranh, bà sớm thấu hiểu nỗi đau của nhân dân. Trong những năm 1965 - 1970, quê hương Quỳnh Hồng của bà bị giặc “cày nát” bằng bom đạn. Địch điên cuồng rải hàng nghìn tấn bom, cướp đi sinh mạng của hàng trăm người, phá hủy nhà cửa, ruộng vườn bị cày xới, làm tắc nghẽn giao thông...
Dù vậy, bà Minh Châu cùng đồng đội, dân quân và thanh niên xung phong vẫn không chùn bước, khẩn trương sửa đường để đảm bảo các xe pháo, xe lương thực được thông suốt. Những đêm tối, đôi tay, đôi chân vẫn không ngừng nghỉ, vừa sửa đường, vừa dẫn xe vào nơi ngụy trang an toàn. Hàng hóa, lương thực, thực phẩm, súng đạn, hàng nghìn tấn hàng được cất giữ trong hang đá, nhà dân để tránh hư hỏng, mất mát.

Chia sẻ với Báo Công an Nhân dân, bà kể rằng Ban Công an xã đã đảm bảo an toàn cho hơn 3.500 hàng hóa Nhà nước sơ tán trong nhà dân. Không những thế, với vai trò nòng cốt, bà Minh Châu cùng Ban Công an xã còn động viên được 100% thanh niên đến tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự.
Mặc dù phải hứng chịu nhiều trận bom tàn khốc, Ban Công an xã Quỳnh Hồng cùng nhân dân vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chi viện sức người, sức của cho miền Nam, bám trụ làng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ quê hương, đồng thời tăng gia sản xuất. Ngày 25/8/1970, bà Minh Châu vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân khi mới tròn 25 tuổi.

Không chỉ là một chiến sĩ Công an giỏi, bà còn là một người vợ, người mẹ đảm đang. Chồng bà là ông Trần Thế Phiệt (SN 1940), từng là y tá của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đầu năm 1966, ông được cử chi viện cho chiến trường miền Nam. Tháng 4 năm đó, tranh thủ thời gian về thăm nhà trước khi làm nhiệm vụ, ông ngỏ lời cưới bà Châu. Cả hai chỉ ở với nhau được 3 ngày 2 đêm rồi ông phải lên đường. Trong những tháng năm xa chồng, bà vẫn giữ vững tinh thần thủy chung son sắt, thường xuyên báo tin cho chồng qua những lá thư viết vội.
Năm 1972, khi đang học lớp nghiệp vụ Công an cơ sở tại tỉnh Hà Tây (cũ), bà nghe tin chồng bị thương, được đồng đội đưa ra chữa trị ở bệnh viện tỉnh Hưng Yên. Bà xin phép nhà trường đến thăm chồng.
Tiếp nối truyền thống gia đình, con trai cả và con gái thứ ba của bà cũng theo ngành Công an.
55 năm qua, cựu Thiếu tá Nguyễn Thị Minh Châu vẫn luôn nỗ lực để xứng đáng với danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trở thành tấm gương sáng cho con cháu noi theo.
* Tổng hợp