Chị Thương (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đến phố đi bộ phong cách Anh quốc ở quận Thanh Xuân để check-in nhưng ngay lập tức cảm thấy bị vỡ mộng bởi cả khu vực hiện lên tối tăm, đìu hiu.
Do quá ngắn, hẹp và nằm gần Công viên Thống Nhất nên phố đi bộ Trần Nhân Tông bị đánh giá buồn tẻ và không có các dịch vụ vui chơi, giải trí. Nổi bật nhất ở đây là "trường đua xe đồ chơi" dành cho trẻ em.
Dù vào cuối tuần thời tiết đẹp, phố đi bộ Ngọc Khánh (Hà Nội) vẫn hiếm người đến vui chơi. Các hàng quán bày bàn ghế sẵn sàng phục vụ nhưng khá trống trải, đìu hiu.
Nhiều chiến sĩ kỵ binh và dàn xe đặc chủng của lực lượng cảnh sát xuất hiện trên các tuyến phố bên hồ Gươm (Hà Nội) trong buổi tổng duyệt sự kiện "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" vào chiều 7/3.