Rời thành phố với mức thu nhập ổn định, bán cả nhà, người đàn ông ở Đà Nẵng bị cho là ‘điên’ khi quyết thực hiện… đi theo giấc mơ mới
Gần nửa đời người, khi ai cũng mong muốn một cuộc sống ổn định, ông Bình lại có quyết định táo bạo: từ bỏ tất cả, trở về quê hương và thực hiện ước mơ “màu xanh”. Mảnh đất quê là nơi ông chọn để ươm mầm cây rừng và tạo nên một khu rừng bách thảo trong mơ.
Bán tài sản, từ bỏ cuộc sống ổn định để… trồng rừng
Đang có công việc tốt ở thành phố, thế nhưng ông Nguyễn Thanh Bình lại quyết định từ bỏ để trở về quê hương, gây dựng khu rừng cho riêng mình. Năm 2021, ông đã bán một phần bất động sản ở TP Đà Nẵng và đầu tư tiền mua đất trồng keo của người dân tại thôn Cẩm Lãnh, xã Sơn Cẩm Hà (trước đây thuộc huyện Tiên Phước, Quảng Nam).

Quyết định táo bạo khiến nhiều người cho rằng ông “điên rồ”. Thế nhưng, với quyết tâm và tình yêu thiên nhiên, từ một vùng đất cằn cỗi, ông đã gây dựng nên khu rừng bách thảo rộng tới 20ha, với hệ thống thực vật phong phú, góp phần phát triển địa phương. Đây là điều mà nhiều người nay ao ước.
Những ngày đầu gây dựng, ông Bình gặp vô vàn khó khăn. Không bạn bè, thiếu kinh nghiệm, chỉ có ý chí và quyết tâm đủ lớn giúp ông kiên trì với khát vọng của mình. Từ một người làm trong lĩnh vực tài chính, kế toán, nay phải làm quen với đất đai, cây cối — ông bắt đầu học hỏi, tìm hiểu và tích lũy từng chút một.
Một khu rừng với hàng chục loại cây khác nhau đòi hỏi ông phải tiếp nhận nhiều kiến thức và đúc rút kinh nghiệm thực tế. Với cây quế, như ông chia sẻ, đây là loại cây cho tinh dầu nên không được để ánh nắng chiếu trực tiếp mà cần có cây che bóng, đồng thời phải thường xuyên dọn cỏ dại xung quanh. Mỗi loại cây lại có cách ươm giống và chăm sóc riêng, khiến chi phí đầu tư ban đầu lớn, thất bại không ít — nhưng ông không nản lòng.
Mô hình “vườn - rừng” mở ra hướng kinh tế bền vững
Khu rừng bách thảo của ông Bình được xây dựng theo mô hình “vườn - rừng”, tức là đan xen giữa các loại cây ăn quả và cây gỗ quý, vừa bảo vệ môi trường, vừa tạo nguồn thu nhập bổ trợ, hướng tới phát triển kinh tế bền vững.
Với tâm huyết và khoản đầu tư hàng chục tỷ đồng, cuối cùng ông cũng gặt hái “quả ngọt”. Khu rừng tre Mạnh Tông cho ra những búp măng tươi; bên cạnh đó là những hàng cây ăn quả như sầu riêng, măng cụt. Các loại cây công nghiệp và cây ăn trái mang lại nguồn thu ổn định, giúp ông tiếp tục đầu tư trồng các loại cây gỗ quý như cẩm lai, đinh hương, huỳnh đàn...
Hiện mô hình “vườn - rừng” của ông có trên 30.000 cây quế, hơn 10.000 cây cau, trên 2.000 cây dó bầu và khoảng 3.000 cây tre Mạnh Tông phát triển ổn định. Mô hình này tạo việc làm cho gần 10 lao động địa phương; người dân cũng được ông chia sẻ kinh nghiệm ươm trồng, qua đó nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.
Không chỉ làm kinh tế nhờ thu hoạch sản phẩm, khu rừng của ông còn trở thành điểm đến được nhiều người biết tới và tham quan. Khi đến thôn Cẩm Lãnh, du khách có thể ghé thăm rừng bách thảo, tự tay vun trồng cây gỗ quý và gắn tên mình như một hình thức du lịch sinh thái độc đáo.

Sau nhiều năm ấp ủ và kiên định, giờ đây mô hình của ông Bình là niềm mơ ước của nhiều người, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương và khôi phục các giống cây bản địa.
Theo Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà, địa phương ghi nhận tinh thần bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế của ông Bình. Đây là mô hình tiêu biểu, đang được quan tâm và hỗ trợ nhằm lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng dân cư.