Tài xế tông tử vong cặp song sinh người Việt nhận án 3 năm tù, buộc bồi thường hơn 10 tỷ đồng cùng 5% lãi cho nam TikToker nổi tiếng
TikToker Bốp - người sống sót sau vụ việc, được nhận khoản bồi thường 350.000 euro cùng 5% tiền lãi.
Sau hơn 1 năm xảy ra vụ tai nạn khiến cặp song sinh xấu số Nguyễn Duy Quang và Nguyễn Quang Minh (23 tuổi) tử vong tại Frankfurt (Đức), Tòa án bang Frankfurt ngày 16/9 đã tuyên án đối với tài xế Mohammad S. (24 tuổi).
Mohammad S. bị tuyên 3 năm tù với các hành vi liên quan đến 2 trường hợp vô ý làm chết người và hành vi cố ý che giấu vụ việc bằng cách không cứu giúp sau tai nạn.
Ngoài án tù, bị cáo phải bồi thường cho Hoàng Trung Hiếu (27 tuổi, người sống sót sau vụ tai nạn) 350.000 euro (khoảng 10,4 tỷ đồng) cùng 5% tiền lãi.

Hoàng Trung Hiếu được biết đến trên TikTok với tài khoản Bốp Bọt Biển, sở hữu hơn 320.000 người theo dõi. Trước vụ tai nạn, anh thường đăng các video có nội dung tình cảm và hài hước.
Ngày 16/9 cũng là lần đầu Trung Hiếu trực tiếp có mặt tại phiên tòa kể từ khi vụ án được đưa ra xét xử. Anh được đưa vào phòng xử bằng xe lăn.
Trước đó, khi phiên tòa bắt đầu vào cuối tháng 6/2026, Hiếu chưa thể xuất hiện để làm chứng do tình trạng sức khỏe. Luật sư của anh cho biết hậu quả của vụ tai nạn vẫn “vô cùng thảm khốc”. Hiếu bị thương nặng ở đầu và chân trong vụ tai nạn, hôn mê khoảng 1 tháng và phải cắt cụt một phần cẳng chân.
Tại tòa, Hiếu nói anh từng rất tức giận và đặt câu hỏi: “Tại sao chuyện này lại xảy ra với chúng tôi?”.


Anh cũng chia sẻ về những thay đổi trong cuộc sống sau vụ việc: “Trước đây tôi là một người thích nói chuyện. Bây giờ tôi hầu như không muốn nói nữa. Tôi luôn mệt mỏi và phần lớn thời gian chỉ ngủ”.
Mohammad S. từng gửi cho Hiếu một lá thư xin lỗi. Hiếu chấp nhận lời xin lỗi này. Tuy nhiên, trong lúc làm chứng, anh không thể nhìn thẳng vào bị cáo và đề nghị được chuyển sang vị trí khác trong phòng xử.
Tại phiên tòa, công tố viên đề nghị mức án 8 năm tù đối với Mohammad S.
Phía luật sư bào chữa đề nghị 2 năm tù và cho hưởng án treo, với các hành vi liên quan đến việc gây nguy hiểm cho giao thông và bỏ trốn khỏi hiện trường.
Sau quá trình xét xử, Tòa án bang Frankfurt tuyên Mohammad S. 3 năm tù.
Bản án được tuyên ngày 16/9/2026 nhưng chưa có hiệu lực pháp luật. Phía công tố và luật sư bào chữa vẫn có thể kháng cáo.
Trong lời nói cuối cùng trước khi tòa tuyên án, Mohammad S. nói: “Tôi vô cùng hối hận và xin mọi người tha thứ”.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 2h30 ngày 6/7/2025 tại Frankfurt. Trước đó, Nguyễn Duy Quang, Nguyễn Quang Minh, Hoàng Trung Hiếu và bạn gái của một trong 2 anh em sinh đôi sử dụng scooter điện để trở về khách sạn sau khi tham dự một chương trình ca nhạc. Duy Quang và Quang Minh cùng đi trên một chiếc scooter.
Cùng thời điểm, Mohammad S. lái chiếc Toyota Corolla của cha cùng 3 người bạn hướng về Bad Kreuznach. Trước đó, nhóm này ở khu vực ven sông Main và sử dụng khí cười.
Ban đầu, Mohammad S. lái xe bình thường. Sau đó, trên một tuyến đường rộng trong thành phố, chiếc Toyota bất ngờ tăng tốc lên khoảng 75 km/h trong khu vực giới hạn tốc độ 50 km/h. Chiếc xe chuyển sang bên phải, lao vào làn đường dành cho xe đạp trên Mainzer Landstraße và tông vào chiếc scooter chở 2 anh em sinh đôi.
Cú va chạm khiến 2 người bị hất lên ô tô rồi văng xuống đường, cách vị trí va chạm khoảng 30m. Một người tử vong tại hiện trường, người còn lại qua đời vài giờ sau đó trong bệnh viện.
Chưa đầy 1 giây sau cú va chạm đầu tiên, Mohammad S. tiếp tục tông vào chiếc scooter phía sau do Hiếu điều khiển.
Chiếc scooter và chân của Hiếu bị cuốn vào ô tô. Anh bị hất lên nắp capo, đầu đập xuyên qua kính chắn gió và chịu thương tích nghiêm trọng ở đầu và chân. Mohammad S. vẫn điều khiển chiếc Toyota trong lúc Hiếu còn nằm trên phần đầu xe. Khoảng 1,2 giây sau cú va chạm, Hiếu rơi khỏi ô tô xuống khu vực đường ray xe điện. Chiếc xe tiếp tục di chuyển khỏi hiện trường.
Mohammad S. giấu chiếc xe bị hư hỏng và tháo biển số. Sau cuộc điện thoại với cha, anh ta quay lại hiện trường trình diện cảnh sát. 9 ngày kể từ thời điểm xảy ra tai nạn, Mohammad S. bị tạm giam.

Bạn gái của một trong 2 anh em là người duy nhất trong nhóm không bị thương về thể chất do chiếc scooter cô điều khiển không bị ô tô tông trúng. Tuy nhiên, cô chịu ảnh hưởng tâm lý nặng nề và đến thời điểm phiên tòa bắt đầu vẫn chưa thể ra làm chứng.
Theo Hessenschau, BILD, t-online, WELT, RTL