Đời sống

Thạc sĩ Luật của trường ĐH danh tiếng đứng đầu kỳ thi công chức Trung ương bất ngờ bỏ việc, đi bán hàng rong

Trúc Linh 03/07/2026 13:04

Trước khi trở thành chủ quầy bánh mochi nổi tiếng trên MXH Trung Quốc, cô có bằng Thạc sĩ Luật và từng là một công chức, đứng đầu kỳ thi tuyển chọn của cơ quan Trung ương.

Bị chỉ trích là "lãng phí tài nguyên quốc gia" vì từ bỏ công việc ổn định để bán bánh mochi ở chợ đêm, Liang Zhongying - nữ Thạc sĩ Luật Đại học Bắc Kinh không giải thích hay tranh cãi. Cô chỉ nói rằng, học không phải để có một công việc danh giá mà dù để rơi xuống đáy vẫn có thể đứng dậy và sống tốt.

Mỗi tối, tại chợ đêm đường Laodong ở Urumqi (Tân Cương), một quầy bán bánh mochi luôn thu hút lượng khách đông đảo. Trên chiếc xe đẩy nhỏ là dòng chữ nổi bật: "Bánh mochi Liang Tongxue - Đại học Bắc Kinh".

Chỉ với vài nguyên liệu đơn giản như bột nếp, phô mai, trái cây tươi, dừa bào... Liang Zhongying có thể hoàn thành một chiếc bánh trong chưa đầy một phút. Giá bán dao động 10-12 nhân dân tệ.

Sau khi những đoạn video về quầy hàng lan truyền trên mạng xã hội, cái tên Liang Zhongying nhanh chóng nổi tiếng. Đi kèm với đó là hàng nghìn bình luận tiêu cực. Không ít người cho rằng một người có bằng Thạc sĩ Đại học Bắc Kinh đi bán hàng rong là "lãng phí nguồn lực quốc gia".

thacsiluat_1783042722.jpg
Liang Zhongying - nữ Thạc sĩ Luật Đại học Bắc Kinh. Ảnh: Sohu.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành chủ quầy bánh mochi nổi tiếng trên mạng, Liang từng là một công chức, đứng đầu kỳ thi tuyển chọn của cơ quan Trung ương và có con đường sự nghiệp mà nhiều người mơ ước.

Liang Zhongying sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng núi Nghi Mông (Sơn Đông). Những năm học cấp 3, thành tích học không quá nổi bật. Sau kỳ thi đại học, Liang đỗ Đại học Công nghệ Thanh Đảo ngành tiếng Anh.

Năm thứ 3, khi nghe các anh chị khóa trên chia sẻ về kỳ thi cao học, cô quyết định đổi hẳn sang ngành Luật và đặt mục tiêu vào Đại học Bắc Kinh. Năm 2014, Liang chính thức trở thành học viên cao học Trường Luật Đại học Bắc Kinh. Tại đây, Liang học được cách đặt mục tiêu rõ ràng và kiên trì thực hiện đến cùng.

Năm 2017, sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Luật tại Đại học Bắc Kinh, cô cùng chồng đến Tân Cương theo lời kêu gọi phục vụ các địa phương miền Tây.

Chồng cô mở trung tâm đào tạo giáo dục, còn Liang vào làm tại một cơ quan cấp tỉnh. Những năm đầu, cuộc sống khá ổn định.

Sau khi con trai chào đời, trung tâm đào tạo của chồng cô gặp cú sốc lớn. Hơn 300.000 nhân dân tệ tiền thuê mặt bằng bị chủ nhà chiếm dụng. Đúng lúc đó, Liang vừa sinh con xong thì bị viêm tuyến sữa nặng, phải nhập viện vì sốt cao.

Ngay sau khi xuất viện, cô vừa bế con vừa đứng lớp hỗ trợ trung tâm vì không đủ tiền thuê giáo viên. Thế nhưng tình hình kinh doanh ngày càng xấu. Khoản nợ của gia đình tăng lên 3-4 triệu nhân dân tệ.

Trong khi đó, Liang được điều động về công tác tại vùng nông thôn phía nam Tân Cương suốt 3 năm. Chồng tìm cách cứu doanh nghiệp. Con trai được gửi về Sơn Đông cho ông bà chăm sóc. Gia đình 3 người người phải sống ở 3 nơi khác nhau.

Lương của Liang khi làm việc trong hệ thống chỉ khoảng 5.000 nhân dân tệ mỗi tháng. Số tiền đó không đủ nuôi con, càng không thể trả món nợ khổng lồ.

thacsiluat3_1783042724.jpg
Liang Zhongying dọn hàng bán bánh lề đường. Ảnh: Sohu.
thacsiluat2_1783042716.jpg
Quầy bánh mochi của cô vô cùng đông khách và nổi tiếng trên mạng xã hội. Ảnh: Sohu.

Năm 2024, một lần khám sức khỏe khiến cô tưởng mình mắc ung thư vú. Sau khi đến Thượng Hải kiểm tra lại, bác sĩ xác định chỉ là chẩn đoán nhầm. Chính khoảnh khắc cầm kết quả trên tay khiến cô thay đổi hoàn toàn cách nhìn về cuộc sống.

Giữa năm 2025, ý định nghỉ việc bắt đầu xuất hiện trong Liang. Sau nhiều lần đắn đo, Liang rời cơ quan Nhà nước để chuyển sang một doanh nghiệp Nhà nước với mức lương cao hơn. Nhưng chỉ chưa đầy 2 tháng sau, cô tiếp tục xin nghỉ.

Ngày 12/12/2025, Liang Zhongying chính thức từ bỏ công việc văn phòng.

3 ngày sau khi nghỉ việc, Liang quyết định thử bán mì ramen trước cổng một trường trung học. Đó là lần đầu tiên trong đời cô dựng quầy hàng. Dù vậy, cô lo lắng, căng thẳng đến mức không thể cất tiếng mời khách.

Bước ngoặt đến khi Liang về quê Sơn Đông ăn Tết. Trong hơn 10 ngày, cô phụ giúp chị gái bán bánh kếp. Những cuộc trò chuyện chớp nhoáng khi bán hàng khiến Liang có cái nhìn khác. Cô nhận ra, kiếm tiền bằng cách bán trong cửa hàng hay ngoài đường cũng chẳng có gì xấu hổ, đều là bán đồ ăn cho khách.

Sau khi trở lại Tân Cương, cô bắt đầu nghiên cứu mô hình kinh doanh. Cân nhắc kỹ lưỡng, cô chọn bán bánh mochi nhân phô mai trái cây đang rất được giới trẻ yêu thích. Hơn nữa, sản phẩm này không cần bếp gas, vốn đầu tư thấp và một người có thể tự làm.

Tiếp đó, cô quyết định đi học làm bánh; đến tháng 3/2026 thì bắt đầu mở hàng bánh trước cổng Đại học Tân Cương. Ngày 10/4/2026, quầy bánh mochi chính thức khai trương.

Sau khi nổi tiếng, nhiều người khuyên Liang nên quay lại làm luật sư. Tuy nhiên, cô chỉ bình thản cho biết, nghề luật cần ít nhất 3 năm mới có thu nhập ổn định. Trong khi đó, gia đình vẫn còn khoản nợ 2 triệu nhân dân tệ. Với cô, sự ổn định chính là khả năng có thể sống được ở bất kỳ đâu.

Cô đặt tấm bằng Thạc sĩ Đại học Bắc Kinh trên quầy bánh không phải để khoe thành tích mà như một lời nhắc về hành trình đã đi qua. Liang Zhongying tin rằng, bằng cấp không đảm bảo một cuộc đời bằng phẳng nhưng giáo dục đã cho cô khả năng bắt đầu lại từ đầu, ngay cả khi cuộc sống buộc phải đổi hướng.

Theo Tiêu dùng & Sức khoẻ | 2026-07-03 08:39
https://tieudung.thuonghieusanpham.vn/thac-si-luat-cua-truong-dh-danh-tieng-dung-dau-ky-thi-cong-chuc-trung-uong-bat-ngo-bo-viec-di-ban-hang-rong
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Thạc sĩ Luật của trường ĐH danh tiếng đứng đầu kỳ thi công chức Trung ương bất ngờ bỏ việc, đi bán hàng rong
    POWERED BY ONECMS & INTECH