‘Thần đồng’ Toán học 16 tuổi là Thủ khoa Đại học nhưng có ‘ngã rẽ’, hiện 60 tuổi đang làm gì với tổng thu nhập chỉ 1.500.000 đồng/tháng
Ở tuổi 16, Lưu Hàn Khánh đỗ thủ khoa đại học và được mệnh danh là “thần đồng” Toán học, trở thành niềm tự hào của gia đình và người dân trong làng.
Lưu Hàn Khánh sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ngay từ nhỏ, cậu đã bộc lộ năng khiếu đặc biệt với những con số. Khả năng tư duy nhanh nhạy giúp Hàn Khánh thường xuyên đạt thành tích nổi bật ở môn Toán, trong khi các môn tự nhiên như Vật lý, Hóa học cũng nằm trong nhóm dẫn đầu lớp.
Năm 11 tuổi, Hàn Khánh bắt đầu tiếp cận với toán cao cấp. Thành tích học tập vượt trội khiến thầy cô và bạn bè gọi cậu là “thần đồng”.

5 năm sau, ở tuổi 16, Hàn Khánh thi đỗ thủ khoa vào Học viện Công nghệ Cáp Nhĩ Tân, một trong những trường đại học trọng điểm của Trung Quốc về khoa học và kỹ thuật.
Thành tích này khiến Hàn Khánh trở thành niềm tự hào không chỉ của gia đình mà còn của cả làng. Ngày chàng trai chuẩn bị hành lý lên thành phố nhập học, nhiều người dân trong làng đã đến chúc mừng và tiễn cậu.
Theo lời khuyên của bạn bè, Hàn Khánh lựa chọn ngành Vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, chuyên ngành này không gắn trực tiếp với niềm đam mê Toán học vốn được hình thành từ nhỏ.
Hai năm đầu đại học, cuộc sống của Hàn Khánh diễn ra tương đối bình thường. Bên cạnh việc học chuyên ngành, cậu dành phần lớn thời gian rảnh để đọc tài liệu và tự nghiên cứu toán học.
Bước ngoặt khiến “thần đồng” bỏ dở việc học
Bước ngoặt xảy ra vào năm thứ ba đại học, khi Hàn Khánh tiếp cận tài liệu về giả thuyết Goldbach.
Đây là một trong những bài toán nổi tiếng của lý thuyết số, được nhà toán học Christian Goldbach đưa ra từ năm 1742 và đã thu hút sự quan tâm của nhiều thế hệ nhà toán học.
Với Hàn Khánh, việc tìm hiểu giả thuyết này mở ra một lĩnh vực mà ông đặc biệt say mê. Thời gian dành cho nghiên cứu Toán ngày càng nhiều, trong khi các môn học chuyên ngành dần bị bỏ bê.
Những lời khuyên từ bạn bè và giảng viên không thể khiến Hàn Khánh thay đổi lựa chọn. Ông tiếp tục dành phần lớn thời gian cho việc đọc tài liệu và nghiên cứu.
Hệ quả là Hàn Khánh trượt nhiều môn và không thể hoàn thành chương trình đúng hạn. Nhà trường từng tạo điều kiện để ông học lại, nhưng ông không dành nhiều tâm sức cho việc hoàn tất chương trình đào tạo.
Cuối cùng, do số môn trượt vượt quá quy định, Hàn Khánh không thể tốt nghiệp.
Từ một thủ khoa đại học từng được cả làng đặt nhiều kỳ vọng, chàng trai trở về quê mà không có tấm bằng đại học.
Tại quê nhà, Hàn Khánh tiếp tục sống khá khép kín và dành phần lớn thời gian nghiên cứu Toán. Cha mẹ nhiều lần khuyên con trai tìm một công việc ổn định, song ông vẫn kiên định với lựa chọn của mình.
Khoảng 4 năm sau khi rời trường đại học, Hàn Khánh công bố một bài nghiên cứu. Đây được xem là một thành quả đáng chú ý trong hành trình theo đuổi Toán học của ông.
Tuy nhiên, công trình cũng nhận được nhiều ý kiến góp ý từ các giáo sư. Một số ý kiến cho rằng lập luận trong bài chưa đủ chặt chẽ và còn thiếu bằng chứng để thuyết phục về mặt khoa học.
Không đồng tình với những nhận xét này, Hàn Khánh không sửa bài theo các góp ý và tiếp tục nghiên cứu theo cách riêng.
30 năm không tìm kiếm công việc ổn định
Trong khoảng 30 năm tiếp theo, Toán học gần như chiếm trọn cuộc sống của Hàn Khánh.
Thay vì tìm kiếm một công việc để tạo thu nhập, ông dành phần lớn thời gian ở nhà nghiên cứu toán học. Hàn Khánh cho rằng nghiên cứu là công việc phù hợp nhất với khả năng của bản thân và không muốn dành thời gian cho những công việc mà ông cho là không liên quan đến lĩnh vực này.
Lựa chọn đó đồng nghĩa với việc ông không có một nghề nghiệp ổn định theo nghĩa thông thường, đồng thời cũng không có nguồn thu nhập đáng kể.
Câu chuyện của Hàn Khánh vì thế đặt ra một bài toán khác về nghề nghiệp: năng lực đặc biệt và niềm đam mê có thể giúp một người theo đuổi một lĩnh vực trong thời gian dài, nhưng để biến năng lực thành một công việc tạo thu nhập còn cần nhiều điều kiện khác.
Với Hàn Khánh, lựa chọn nghề nghiệp gần như chỉ xoay quanh một mục tiêu duy nhất là nghiên cứu Toán. Ông chấp nhận từ bỏ con đường việc làm thông thường để tiếp tục theo đuổi lĩnh vực mình tin rằng phù hợp nhất với bản thân.
Tuổi U60 phải sống nhờ trợ cấp xã hội
Sau nhiều thập kỷ theo đuổi đam mê, cuộc sống của Hàn Khánh hiện vẫn gặp nhiều khó khăn.
Ở tuổi U60, ông sống tại quê nhà và tiếp tục nghiên cứu Toán. Nguồn thu nhập chủ yếu của người đàn ông này đến từ khoản trợ cấp sinh hoạt khoảng 400 NDT mỗi tháng, tương đương khoảng 1,5 triệu đồng.
Trong khi đó, cha mẹ Hàn Khánh dù đã lớn tuổi vẫn phải làm việc đồng áng để duy trì cuộc sống gia đình. Căn nhà nơi ông sinh sống cũng xuống cấp theo thời gian.
Câu chuyện về “thần đồng toán học” năm nào sau đó được truyền thông địa phương đưa tin, thu hút sự chú ý và tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.
Một số bạn học cũ tìm đến thăm Hàn Khánh. Họ bày tỏ sự khâm phục trước việc ông có thể duy trì niềm đam mê với Toán học trong suốt nhiều thập kỷ, dù cuộc sống không dư dả.
Một người bạn cũ đã hỗ trợ Hàn Khánh 10.000 NDT, tương đương khoảng 38 triệu đồng, đồng thời giúp sửa chữa căn nhà đã xuống cấp.
Dù điều kiện sống còn nhiều khó khăn, Hàn Khánh vẫn không từ bỏ nghiên cứu. Ông cho biết bản thân không biết công trình đang theo đuổi có thể đạt được kết quả hay không, nhưng vẫn muốn tiếp tục cố gắng.
Câu chuyện của người từng được xem là “thần đồng” Toán học vì thế không chỉ xoay quanh một tài năng Toán học, mà còn cho thấy sự khác biệt giữa đam mê, năng lực và một nghề nghiệp có khả năng tạo thu nhập ổn định.
