Đời sống

Thần đồng tốt nghiệp trường 'Harvard châu Á' bị đuổi khỏi Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia, phải đi làm bốc vác ở công trường

Mai Hương 13/11/2025 15:01

Trúng tuyển vào Đại học Thanh Hoa được xem là “tấm vé vàng” cho tương lai nhưng điều đó lại không hề đúng với Thích Kha.

Thế hệ trẻ ngày nay đa phần lớn lên trong sự bao bọc của cha mẹ, ít trải qua thất bại, nên tâm lý dễ tổn thương. Khi bước vào xã hội, chỉ cần gặp khó khăn đã muốn buông bỏ, tự nghi ngờ bản thân.

Một số người đặt kỳ vọng quá cao, nhưng năng lực không tương xứng, lại không chịu dừng đúng lúc, cuối cùng chỉ gặt lấy thất vọng và tuyệt vọng, không làm nên việc gì, điển hình là trường hợp của Thích Kha.

Ngay từ khi còn nhỏ, Thích Kha đã là niềm tự hào của cha mẹ, là học trò tài năng, "thần đồng" trong mắt thầy cô. Có thể nói, tuổi thơ của nam sinh này ngập tràn những lời khen ngợi.

Bố mẹ Thích Kha là lao động bình thường, học vấn không cao nhưng họ chú trọng đến việc nuôi dạy con từ nhỏ và đặc biệt nghiêm khắc. Trong mắt họ, điểm số là quan trọng nhất. Những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, Thích Kha chỉ có 2 nơi hoặc là trường học hoặc là ở nhà học, không có thời gian đi chơi với các bạn. Cũng vì điều này mà cậu trở nên sống khép kín.

Thần đồng tốt nghiệp trường 'Harvard châu Á' bị đuổi khỏi Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia, phải đi làm bốc vác ở công trường - ảnh 1
Thích Kha và thầy giáo (Ảnh: Sohu)

Thích Kha không dám chia sẻ thật lòng với bố mẹ vì biết rằng điều đó khiến bản thân sẽ phải nhận lại những lời chỉ trích nặng nề. Bố mẹ Thích Kha rất nghiêm khắc, ngoài việc hạn chế cậu chơi với bạn bè thì còn quản lý chặt chẽ lịch sinh hoạt hàng ngày. Từ nhỏ đến lớn, Thích Kha gần như chưa bao giờ rời xa bố mẹ. Cậu không có bất cứ kỹ năng tự chăm sóc nào, ngay cả khi học đến cấp ba, Thích Kha vẫn không thể tự gấp quần áo.

Năm 1994, Thích Kha trúng tuyển vào Đại học Thanh Hoa - ngôi trường được mệnh danh là Harvard châu Á với số điểm 636. Bố mẹ thở phào nhẹ nhõm nhưng đâu biết bước ngoặt cuộc đời của con mình sắp đến.

Dưới sự định hướng của cha mẹ, Thích Kha đã chọn ngành Vật lý Kỹ thuật - chuyên ngành cho phép lấy bằng cử nhân và thạc sĩ cùng lúc. Tuy nhiên, ngay trong kỳ học đầu tiên tại trường đại học, Thích Kha đã trượt môn.

Thần đồng tốt nghiệp trường 'Harvard châu Á' bị đuổi khỏi Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia, phải đi làm bốc vác ở công trường - ảnh 2
Đại học Thanh Hoa (Ảnh: Internet)

Vốn là đứa trẻ xuất sắc, cậu dần mất niềm tin vào Đại học Thanh Hoa, trở thành một sinh viên xếp chót, thậm chí còn không ngừng nghi ngờ vào bản thân. Khi các bạn đã ra trường, Thích Kha vẫn phải ở lại vì không đủ tín chỉ.

Năm 2000, cậu tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa và đi làm. Công việc đầu tiên là chuyên viên tại Viện Vật lý Cao cấp, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc. Tuy nhiên, do lười biếng, năng lực làm việc yếu kém, chưa đầy 6 tháng sau, Thích Kha bị sa thải. Cú sốc này khiến cậu mắc chứng trầm cảm.

Sau đó, Thích Kha xin vào làm tại một công ty phát triển phần mềm trò chơi. Vì không liên quan đến chuyên ngành học, bản thân cậu cũng không muốn học hỏi thêm nên đã nhanh chóng xin nghỉ việc.

Năm 2005, Thích Kha đến công trường làm nghề khuân vác. Tuy nhiên, do được nuông chiều từ nhỏ nên cậu hoàn toàn không thể đảm đương được công việc tay chân. Sau đó, cậu lại xin làm đóng gói nhưng thái độ làm việc thiếu nghiêm túc, thiếu kỹ năng nên cuối cùng không thể gắn bó lâu.

Sau nhiều năm, Thích Kha phải ở nhà để điều trị chứng trầm cảm. Cậu thường xuyên chìm trong ký ức những ngày tháng huy hoàng trước khi vào đại học. Mẹ của Thích Kha đưa cậu đi khám rất nhiều nơi, bà cũng hối hận vì đã nuôi dạy con sai cách để dẫn tới bi kịch ngày hôm nay.

Thần đồng tốt nghiệp trường 'Harvard châu Á' bị đuổi khỏi Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia, phải đi làm bốc vác ở công trường - ảnh 3
Mẹ của Thích Kha hối hận vì chọn sai cách dạy con (Ảnh minh họa)

Việc một sinh viên xuất sắc của Đại học Thanh Hoa rơi vào tình trạng như vậy phản ánh sự thất bại trong việc nuôi dạy con cái của bậc phụ huynh.

Thành tích học tập xuất sắc là quan trọng, nhưng phẩm chất toàn diện của một người sau khi bước vào xã hội còn quan trọng hơn. Chỉ những người giỏi giao tiếp và biết cách ứng xử trong xã hội mới có thể khẳng định được vị thế của mình.

Bố mẹ nên chủ động hướng dẫn con cái trưởng thành khỏe mạnh và trở thành những cá nhân toàn diện đây mới là nền giáo dục thành công thực sự. Tất nhiên, mỗi người cũng phải nỗ lực hoàn thiện bản thân và chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình.

Theo Thị trường tài chính
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/kien-thuc/than-dong-tot-nghiep-truong-harvard-chau-a-bi-duoi-khoi-vien-han-lam-khoa-hoc-quoc-gia-phai-di-lam-boc-vac-o-cong-truong-155490.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Thần đồng tốt nghiệp trường 'Harvard châu Á' bị đuổi khỏi Viện Hàn lâm Khoa học quốc gia, phải đi làm bốc vác ở công trường
    POWERED BY ONECMS & INTECH