Thí sinh từng học giỏi chỉ viết 16 chữ vào bài thi, giám khảo thẳng tay cho 0 điểm: 16 năm sau đang làm gì?
Tin rằng không cần học đại học vẫn có thể thành công như tỷ phú Bill Gates, Trương Kiểu đã nộp bài thi trắng trong kỳ thi đại học.
Theo Sohu, Trương Kiểu vốn sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả. Những năm học tiểu học và THCS, anh có thành tích học tập giỏi. Tuy nhiên, khi bước vào bậc THPT, lượng kiến thức ngày càng nặng khiến Trương Kiểu dần tụt lại phía sau. Kết quả học tập sa sút liên tiếp khiến anh mất niềm tin vào việc học và rơi vào tâm lý chán nản.

Sau ba năm học THPT trong trạng thái buông xuôi, đến kỳ thi đại học năm 2010, thay vì làm bài, Trương Kiểu chỉ ghi tên, số báo danh và viết thêm dòng chữ: "Phá rồi mới lập, không phá thì không thể xây dựng lại, không thành công thì chấp nhận chết". Khi kết quả được công bố, nam sinh nhận 0 điểm.
Lý giải về quyết định này, Trương Kiểu cho biết anh chịu ảnh hưởng từ quan điểm cho rằng không cần học đại học vẫn có thể thành công như nhiều tỷ phú nổi tiếng. Anh xem việc nộp bài trắng là hành động "nổi loạn", đồng thời tự ví mình với nhà sáng lập Microsoft Bill Gates.
Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, đưa Trương Kiểu trở thành tâm điểm chú ý. Tuy nhiên, thay vì nhìn nhận lại quyết định của mình, anh liên tục đưa ra những phát ngôn gây tranh cãi.
Nam sinh từng tuyên bố: "Ai không đến tìm tôi để đầu tư thì miễn nói chuyện. Trong vòng 10 năm, tôi sẽ kiếm được 10 triệu NDT (khoảng 38,7 tỷ đồng) và trở thành người giàu nhất Trung Quốc."
Những tuyên bố đầy tham vọng giúp Trương Kiểu tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận, song cũng khiến nhiều người cho rằng anh đang rơi vào ảo tưởng khi đánh đồng việc bỏ học với con đường dẫn đến thành công.
Tuy nhiên, thực tế sau đó hoàn toàn trái ngược với những gì Trương Kiểu từng khẳng định.
Theo truyền thông Trung Quốc, thay vì xây dựng sự nghiệp kinh doanh như kỳ vọng, anh dấn thân vào con đường phạm pháp với mong muốn làm giàu nhanh. Trương Kiểu tham gia một đường dây sử dụng thẻ ngân hàng giả để rút và chiếm đoạt tiền, với tổng số tiền liên quan hơn 400.000 NDT (khoảng 1,5 tỷ đồng). Cuối cùng, anh bị cơ quan chức năng bắt giữ và xử lý theo quy định pháp luật.
Nhìn lại những lựa chọn của mình, Trương Kiểu thừa nhận bản thân từng quá khao khát thành công và luôn muốn trở thành người khác biệt. Anh cũng cay đắng thừa nhận có những con đường, một khi đã lựa chọn thì rất khó có cơ hội quay đầu.
Bài học từ những trường hợp "bỏ học thành công"
Sau câu chuyện của Trương Kiểu, không ít người liên hệ đến những nhân vật nổi tiếng từng bỏ học nhưng vẫn thành công như Bill Gates hay nhà văn Hàn Hàn của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo truyền thông nước này, đây là sự so sánh thiếu tương đồng.
Bill Gates từng theo học Đại học Harvard trước khi rời trường để sáng lập Microsoft vào thời điểm ngành công nghiệp máy tính cá nhân bùng nổ. Chính ông cũng nhiều lần khẳng định không khuyến khích người trẻ bỏ học, bởi thành công của bản thân là trường hợp đặc biệt và rất khó lặp lại.
Trong khi đó, nhà văn Hàn Hàn - người từng bỏ học phổ thông rồi trở thành tác giả nổi tiếng tại Trung Quốc cũng nhiều lần chia sẻ rằng việc bỏ học là thất bại của chính mình, chứ không phải điều đáng để người khác noi theo. Theo ông, điều đáng học hỏi là tinh thần tự học, không ngừng tích lũy tri thức và kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Nhiều chuyên gia giáo dục Trung Quốc nhận định, với phần lớn học sinh xuất thân từ các gia đình bình thường, kỳ thi đại học vẫn là một trong những con đường công bằng nhất để thay đổi tương lai. Thành công không đến từ việc sao chép hành trình của một vài cá nhân nổi tiếng, mà được tạo nên bởi quá trình tích lũy kiến thức, sự bền bỉ và nỗ lực lâu dài.
Đến nay, câu chuyện của Trương Kiểu vẫn thường được nhắc lại như một lời cảnh báo về việc mù quáng chạy theo những "công thức thành công" trên mạng xã hội, trong khi bỏ qua điều quan trọng nhất là hiểu rõ năng lực bản thân và lựa chọn con đường phù hợp để phát triển.
