Thủ tướng Mông Cổ mất chức sau lùm xùm tiệc cưới xa hoa của con trai
Thủ tướng Mông Cổ Luvsannamsrain Oyun-Erdene tuyên bố từ chức giữa làn sóng phẫn nộ của công chúng về nạn tham nhũng và tiệc cưới xa hoa của con trai ông làm dấy lên làn sóng biểu tình trên toàn quốc.
Thủ tướng Mông Cổ Luvsannamsrain Oyun-Erdene đã chính thức tuyên bố từ chức ngày 3/6, sau khi thất bại trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội giữa làn sóng biểu tình chống tham nhũng kéo dài nhiều tuần.
Theo tuyên bố chính từ Quốc hội Mông Cổ, ông Oyun-Erdene không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm diễn ra một ngày trước đó, trong bối cảnh công chúng phẫn nộ trước thông tin về tiệc cưới xa hoa của con trai ông – biểu tượng cho lối sống được cho là xa rời thực tế của giới lãnh đạo.

“Được phục vụ đất nước và nhân dân trong những thời điểm khó khăn như đại dịch, chiến tranh và biến động thuế quan là vinh dự lớn đối với tôi,” ông phát biểu sau khi kết quả bỏ phiếu kín được công bố.
Dù bác bỏ các cáo buộc tham nhũng, ông Oyun-Erdene cho rằng ông là nạn nhân của một "chiến dịch có tổ chức" do "các thế lực lợi ích lớn, cả công khai lẫn ẩn danh" đứng sau nhằm lật đổ chính phủ.
Trước Quốc hội, ông cảnh báo về nguy cơ bất ổn chính trị và hỗn loạn kinh tế nếu chính phủ bị thay đổi. Tuy nhiên, lời cảnh báo không đủ để đảo ngược kết quả: chỉ 44 nghị sĩ ủng hộ, 38 phản đối. Để tiếp tục tại vị, ông cần đạt tối thiểu 64 phiếu trong tổng số 126 ghế Quốc hội.
Ông Oyun-Erdene, người nhậm chức Thủ tướng từ tháng 1/2021 và tái đắc cử vào tháng 7/2024, sẽ tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo tạm quyền cho đến khi Quốc hội chỉ định người kế nhiệm trong vòng 30 ngày tới.
Đất nước Mông Cổ nằm ở Bắc Á từ lâu phải vật lộn với nạn tham nhũng sâu rộng, trong khi nhiều ý kiến cho rằng tầng lớp tinh hoa đang trục lợi từ ngành khai thác than vốn bùng nổ trong nhiều năm qua.

Hôm 2/6, hàng trăm người trẻ đã tập trung tại quảng trường trước tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Ulaanbaatar, giơ cao biểu ngữ trắng và hô vang khẩu hiệu yêu cầu Thủ tướng Mông Cổ từ chức. Họ kêu gọi nhà lãnh đạo này thực hiện hành động có trách nhiệm thực chất, không chỉ là hành động mang tính hình thức.
Nhiều người biểu tình bày tỏ sự phẫn nộ trước bất công xã hội và hệ thống tham nhũng đã bén rễ sâu trong đời sống chính trị của đất nước.
Một mồi lửa cho các cuộc biểu tình xuất phát từ việc những hình ảnh về lối sống xa hoa của con trai ông được lan truyền rộng rãi, gây ra phản ứng dữ dội trong dư luận.
Con trai 23 tuổi của Thủ tướng Luvsannamsrai đã tổ chức lễ cầu hôn bạn gái tại khu nghỉ dưỡng cao cấp Seven Nuga thuộc tỉnh Bulgan. Buổi lễ có sự xuất hiện của trực thăng, nhẫn kim cương, túi xách hàng hiệu và siêu xe, khiến dư luận đặt câu hỏi về nguồn gốc tài sản của gia đình nhà lãnh đạo có xuất thân từ vùng nông thôn.
Người biểu tình cho rằng, trong khi Mông Cổ sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú nhưng chỉ có các doanh nghiệp và tầng lớp giàu có được hưởng lợi, số đông người dân vẫn phải chịu cảnh nghèo khó.
Bà Amina, 28 tuổi, một người biểu tình, bày tỏ: "Nguồn thu nhập của gia đình Thủ tướng thiếu minh bạch. Việc con trai Thủ tướng phô trương cuộc sống xa hoa là sự xúc phạm nghiêm trọng đối với tầng lớp thu nhập trung bình của Mông Cổ".
Kể từ khi ông Oyun-Erdene nhậm chức, thứ hạng của Mông Cổ trong Chỉ số Nhận thức Tham nhũng của Tổ chức Minh bạch Quốc tế đã sụt giảm, phản ánh niềm tin suy giảm từ cộng đồng quốc tế.
Tình trạng bất ổn trong nước cũng bị đẩy lên bởi lo ngại về nền kinh tế đang chững lại và chi phí sinh hoạt leo thang, càng làm trầm trọng thêm áp lực lên chính phủ.
Tham khảo CNN
Huawei dính bê bối tham nhũng chấn động, 4 người bị bắt ở châu Âu
Thiếu gia nhà tỷ phú giàu thứ hai châu Á tổ chức đám cưới siêu giản dị