Xã hội

Trao nhầm thi thể vụ rơi máy bay Ấn Độ khiến hơn 260 người thiệt mạng

Minh Phát 29/07/2025 08:26

Vụ việc được mẹ của một nạn nhân người Anh chia sẻ với báo chí sau sự cố đau lòng này.

Mẹ của một nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay của hãng hàng không Air India đã lên tiếng chia sẻ nỗi đau tột cùng khi nhận nhầm thi thể con trai vì những sai sót trong quá trình hồi hương nạn nhân. Fiongal Greenlaw-Meek, 39 tuổi, cùng chồng là Jamie, 45 tuổi, đang trên hành trình trở về London Gatwick từ Ahmedabad sau kỳ nghỉ kỷ niệm ngày cưới tại Ấn Độ thì tai nạn xảy ra chỉ chưa đầy một phút sau khi máy bay cất cánh. Vụ tai nạn thảm khốc khiến 260 người thiệt mạng, chỉ có duy nhất một hành khách sống sót khi chuyến bay AI171 mất điện và đâm vào một tòa nhà.

Bà Amanda Donaghey, mẹ của Fiongal chia sẻ với tờ The Sunday Times rằng “thật đau lòng” khi bà được giao nhầm thi thể. “Chúng tôi không biết ai đáng thương đang nằm trong quan tài đó. Đây là một sự việc khủng khiếp”. Bà nghẹn ngào nói thêm: “tôi luôn cảm thấy như mình đang đứng bên bờ vực thẳm và nghĩ, ‘Con tôi có bị xử lý sai cách không?’” Ngày 17/6, bà Donaghey đã bay từ miền nam nước Pháp đến Ahmedabad để tìm hiểu chuyện gì đã thực sự xảy ra với con trai mình.

Trao nhầm thi thể vụ rơi máy bay Ấn Độ khiến hơn 260 người thiệt mạng - ảnh 1
Fiongal Greenlaw-Meek (trái) và bạn đời Jamie. Ảnh: Telegraph

Nhiệt độ từ vụ cháy lên tới 1.500 độ C khiến nhiều thi thể không thể nhận dạng, buộc gia đình các nạn nhân, trong đó có bà Donaghey, phải cung cấp mẫu DNA nhằm hỗ trợ việc xác minh danh tính. Trải qua nhiều ngày không ngủ, bà tới bệnh viện để làm xét nghiệm, mong muốn có thể đưa Fiongal và Jamie trở về quê nhà càng sớm càng tốt.

Mẫu xét nghiệm máu được kỳ vọng sẽ giúp xác định danh tính Fiongal trong vòng 72 giờ. Sau ba ngày đầy trông ngóng, bà Donaghey nhận được thông báo rằng có một “kết quả trùng khớp” với con trai mình, thắp lên hy vọng đưa anh về đất mẹ. Khi trở lại sân bay London Gatwick, bà được xác nhận con mình nằm trong quan tài đang chuẩn bị làm lễ an táng. Nhưng ngay lúc gia đình chuẩn bị tổ chức tang lễ, cảnh sát đột ngột liên hệ, thông báo rằng kết quả giám định DNA lần hai của pháp y Anh xác nhận thi thể trong quan tài không phải là Fiongal.

Ngày 4/7, các sĩ quan liên lạc đã đến gặp trực tiếp bà Donaghey cùng cha, chị gái và em trai của Fiongal để thông báo rằng gia đình vẫn chưa tìm thấy Fiongal, dù trước đó từng nhận được thông báo có kết quả DNA phù hợp. Kể từ thời điểm đó, gia đình đều đặn liên lạc với Bộ Ngoại giao Anh mỗi ngày để tìm kiếm thông tin về tung tích của con trai, trong khi vẫn chưa thể tổ chức lễ tang để đưa tiễn Fiongal về an nghỉ bên cạnh người chồng quá cố.

“Chúng tôi mong được thực hiện các nghi lễ tiễn biệt cần thiết dành cho Fiongal để có thể tiếp tục sống như một gia đình. Đó là điều mà chúng tôi đang thiếu,” bà Donaghey nói với The Sunday Times. “Giờ đây, chúng tôi mong chính phủ Anh làm mọi thứ có thể để tìm ra và đưa Fiongal trở về nhà".

Trao nhầm thi thể vụ rơi máy bay Ấn Độ khiến hơn 260 người thiệt mạng - ảnh 2
Mảnh vỡ phi cơ Air India tại hiện trường ở Ấn Độ ngày 14/6. Ảnh: AFP

Luật sư James Healy-Pratt, đại diện cho nhiều gia đình nạn nhân người Anh đang trong hành trình đưa thi thể người thân về nước, cho biết ít nhất 12 thi thể nạn nhân người Anh đã được hồi hương. Thủ tướng Anh Keir Starmer dự kiến sẽ đề cập đến vụ việc trong cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh diễn ra trong tuần này.

Trong một tuyên bố phát đi hôm thứ Bảy, hãng Air India cho biết họ “đồng cảm và sát cánh cùng gia đình các nạn nhân và những người bị ảnh hưởng bởi tai nạn chuyến bay AI171”. Hãng khẳng định: “Chúng tôi vẫn đang tưởng niệm những mất mát ấy và cam kết hỗ trợ tối đa trong thời điểm khó khăn này”.

Cách đây hơn một tháng, Air India đã bắt đầu chi trả khoản tạm ứng trị giá 2,5 triệu rupee (tương đương khoảng 21.000 bảng Anh) cho các gia đình nạn nhân nhằm giúp họ trang trải những chi phí cấp thiết trước mắt. Khoản tạm ứng này sẽ được trừ vào tổng số tiền bồi thường sau cùng. Tính đến hiện tại, hãng đã chi trả hỗ trợ tạm thời cho gia đình của 147 trong số 229 hành khách thiệt mạng cùng 19 người khác mất mạng tại hiện trường. Ngoài ra, giấy tờ liên quan tới 52 trường hợp khác cũng đã được xác minh, và các khoản chi trả sẽ được thực hiện trong thời gian tới.

Theo independent.co.uk

>> Đã tìm thấy hộp đen của máy bay Air India khiến hơn 200 người thiệt mạng, chuyên gia hàng không chỉ ra nguyên nhân gặp nạn

Theo Thị trường tài chính
https://thitruongtaichinh.kinhtedothi.vn/kien-thuc/trao-nham-thi-the-vu-roi-may-bay-an-do-khien-hon-260-nguoi-thiet-mang-147775.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Trao nhầm thi thể vụ rơi máy bay Ấn Độ khiến hơn 260 người thiệt mạng
    POWERED BY ONECMS & INTECH