Đời sống

Tuyên án người đàn ông giấu thi thể mẹ trong tủ đông suốt gần 3 năm, lĩnh gần 3 tỷ đồng tiền lương hưu và trợ cấp

Anh Khôi 05/08/2026 08:12

Trong gần 3 năm, người đàn ông này vẫn duy trì thói quen đặt hoa lên trên tủ đông và trò chuyện với mẹ về các bộ phim truyền hình dài tập.

Một tòa án tại Anh đã tuyên phạt Christopher Phillips (60 tuổi) mức án 2 năm 4 tháng tù giam sau khi người này che giấu thi thể mẹ trong một tủ đông đặt tại phòng khách suốt gần 3 năm, đồng thời tiếp tục nhận các khoản lương hưu và trợ cấp với tổng số tiền hơn 78.000 bảng Anh (2,7 tỷ đồng).

Theo hồ sơ được công bố tại Tòa án Hoàng gia Merthyr, Phillips bị kết tội ngăn cản việc mai táng hợp pháp và tử tế đối với mẹ mình là bà Sylvia Phillips, đồng thời nhận tội ở 2 cáo buộc gian lận liên quan đến việc chiếm hưởng các khoản trợ cấp sau khi bà qua đời.

Bà Sylvia qua đời ở tuổi 89 vào tháng 3/2023. Trong những tháng cuối đời của mẹ, Phillips đã nghỉ việc để trở thành người chăm sóc toàn thời gian cho bà. Hai mẹ con sống cùng nhau suốt khoảng 50 năm và Phillips là người trực tiếp chăm sóc mẹ từ năm 2008.

gtt.png
Ông Christopher Phillips. Ảnh: WNS

Hai ngày sau khi bà Sylvia qua đời, Phillips mua một tủ đông dạng rương và đưa thi thể mẹ vào bên trong. Chiếc tủ đông được đặt ngay tại phòng khách của ngôi nhà hai mẹ con sinh sống ở thị trấn ven biển Porthcawl, miền Nam xứ Wales.

Trong gần 3 năm, người đàn ông này vẫn duy trì thói quen đặt hoa lên trên tủ đông và trò chuyện với mẹ về các bộ phim truyền hình dài tập, chương trình "Coronation Street" hay các cuộc đua ngựa như khi bà còn sống.

Vụ việc chỉ bị phát hiện sau khi các bác sĩ bày tỏ lo ngại vì thời gian dài không thể liên lạc với bà Sylvia và đề nghị cảnh sát kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Khi cảnh sát đến ngôi nhà vào tháng 2/2026, Phillips khai rằng mẹ đang ở London cùng họ hàng. Tuy nhiên, khi bị yêu cầu cung cấp tên hoặc địa chỉ của những người này, ông ta không thể trả lời. Trong quá trình kiểm tra căn nhà, lực lượng chức năng chú ý đến những bó hoa đặt trên chiếc tủ đông ở phòng khách và phát hiện thi thể bà Sylvia bên trong.

Theo tòa án, thi thể người phụ nữ được phủ bằng một tấm chăn họa tiết da báo. Bên cạnh có những bông hồng và một tấm thiệp sinh nhật ghi dòng chữ: "Gửi mẹ, từ Christopher và Tina", trong đó Tina là tên chú chó của gia đình.

Tại phiên xét xử ở Tòa án Hoàng gia Merthyr, công tố viên cho biết sau khi mẹ qua đời, Phillips vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản ngân hàng của bà, rút tiền tiết kiệm và nhận các khoản trợ cấp đáng lẽ phải chấm dứt ngay khi cái chết được khai báo với cơ quan chức năng.

Tổng số tiền mà Phillips nhận trong thời gian che giấu cái chết của mẹ lên tới 78.190,92 bảng Anh, bao gồm lương hưu nhà nước, trợ cấp hưu trí, trợ cấp chăm sóc, trợ cấp sưởi ấm mùa đông, hỗ trợ chi phí sinh hoạt và trợ cấp nhà ở.

Theo cơ quan công tố, Phillips cũng không thông báo về cái chết của mẹ cho Bộ Lao động và Hưu trí Anh (Department for Work and Pensions) cũng như Hội đồng hạt Bridgend.

Trong phần tuyên án, Thẩm phán Tracey Lloyd-Clarke - Chánh án Tòa án Cardiff, nhận định bị cáo đã nhiều lần đánh lừa các cơ quan chức năng để duy trì việc nhận trợ cấp.

"Bị cáo tiếp tục nhận thuốc theo đơn của mẹ và đánh lừa các nhân viên y tế về tung tích của bà. Mỗi khi được hỏi, bị cáo đều nói bà không muốn đến các cuộc hẹn khám bệnh hoặc thực hiện các xét nghiệm. Lương hưu và các khoản trợ cấp của mẹ vẫn tiếp tục được chuyển vào tài khoản ngân hàng mà bị cáo có quyền truy cập", thẩm phán nêu rõ.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa Ruth Smith cho biết Phillips có mối quan hệ rất gắn bó với mẹ. Hai mẹ con đã sống cùng nhau trong khoảng 50 năm và ông là người chăm sóc chính của bà Sylvia từ năm 2008. Theo luật sư, Phillips nói với cảnh sát rằng: "Về cơ bản, tôi không muốn để mẹ ra đi".

gtt2.png
Cảnh sát phát hiện thi thể bà Sylvia tại ngôi nhà ở thị trấn Porthcawl. Ảnh: WNS

Bà Smith trình bày rằng Phillips là người dễ bị tổn thương về tâm lý và gặp vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe tinh thần vào thời điểm mẹ qua đời.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, Tòa án Hoàng gia Merthyr tuyên phạt Christopher Phillips 2 năm 4 tháng tù giam.

Điều tra viên cấp cao Claire Lamerton nhận định đây là vụ việc đặc biệt đau lòng khi một người che giấu cái chết của chính mẹ mình trong thời gian dài để trục lợi tài chính.

Bà Lamerton gửi lời chia buồn tới những người thân của bà Sylvia, đồng thời bày tỏ hy vọng gia đình đã phần nào nguôi ngoai khi cuối cùng cũng có thể đưa bà về nơi an nghỉ một cách tử tế.

Theo The Guardian, The Sun, Sky News

Theo Kiến thức Đầu tư | 2026-08-04 17:31
https://dautu.kinhtechungkhoan.vn/tuyen-an-nguoi-dan-ong-giau-thi-the-me-trong-tu-dong-suot-gan-3-nam-linh-gan-3-ty-dong-tien-luong-huu-va-tro-cap-1460202.html
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    Tuyên án người đàn ông giấu thi thể mẹ trong tủ đông suốt gần 3 năm, lĩnh gần 3 tỷ đồng tiền lương hưu và trợ cấp
    POWERED BY ONECMS & INTECH