Phát hiện thi thể người đàn ông đã qua đời từ năm 2011 bị chia đôi, giấu trong tủ đông tại căn hộ chung cư
Nạn nhân bị phân xác làm đôi, bọc trong 2 túi, phần thân trên và thân dưới lần lượt mặc áo phông và quần đùi.
Ngày 22/6, Sở Cảnh sát tỉnh Hyogo (Nhật Bản) cho biết đã xác định danh tính thi thể được phát hiện trong một căn hộ chung cư tại thành phố Kobe là ông Yutaka Nishiguchi - cư dân sống tại đây.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân tử vong vào khoảng tháng 12/2011, khi 42 tuổi. Điều này đồng nghĩa thi thể đã nằm trong căn hộ suốt gần 15 năm trước khi được phát hiện.

Vụ việc được phanh phui sau khi một cư dân trong tòa nhà trình báo với cơ quan chức năng vào chiều 19/6 về mùi hôi bất thường phát ra từ căn hộ bên cạnh. Ngày 20/6, cảnh sát tiến hành kiểm tra căn hộ và phát hiện một thi thể đang trong tình trạng phân hủy nghiêm trọng bên trong chiếc tủ đông đã bị ngắt điện từ lâu.
Theo thông tin điều tra ban đầu, nạn nhân bị phân xác làm 2 phần và được bọc trong 2 túi riêng biệt. Phần thân trên mặc áo phông, trong khi phần thân dưới mặc quần đùi. Chiếc tủ đông chứa thi thể có kích thước cao 87cm, rộng 94cm và sâu 53cm. Cảnh sát không ghi nhận dấu vết máu hay dấu hiệu đột nhập, trộm cướp bên trong căn hộ.
Đáng chú ý, khu chung cư nơi xảy ra vụ việc không được trang bị hệ thống kiểm soát ra vào. Cổng chính không có khóa hoặc cửa an ninh tự động, khiến người ngoài có thể tự do tiếp cận tòa nhà.
Nhận định đây có khả năng là một vụ giết người kèm hành vi phi tang xác, Sở Cảnh sát tỉnh Hyogo đã thành lập tổ chuyên án gồm 80 điều tra viên để làm rõ nguyên nhân cái chết cũng như truy tìm người liên quan.
Vụ án tại Kobe tiếp tục làm dấy lên sự chú ý của dư luận Nhật Bản đối với các trường hợp thi thể bị che giấu trong tủ đông suốt thời gian dài.
Tháng 9/2025, một phụ nữ 75 tuổi tại tỉnh Ibaraki bị bắt giữ sau khi thừa nhận cất giấu thi thể con gái trưởng thành trong tủ đông suốt khoảng 20 năm.
Trước đó, tháng 1/2021, cảnh sát Tokyo cũng bắt giữ một phụ nữ 48 tuổi vì bảo quản thi thể mẹ trong tủ đông của căn hộ hơn một thập kỷ. Người này khai rằng bà lo ngại sẽ bị mất quyền thuê nhà nếu chính quyền phát hiện mẹ đã qua đời.
Các vụ việc liên tiếp được phát hiện cho thấy những thách thức trong công tác quản lý cư trú, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi về khả năng phát hiện sớm các trường hợp tử vong bất thường tại những khu dân cư đông đúc ở Nhật Bản.
Theo Japan Times, Japan Today
