Là gương mặt nổi bật trên sân khấu cải lương miền Nam thập niên 1970, bà từng chinh phục khán giả bởi vẻ đẹp đài các và giọng ca truyền cảm nay sống lặng lẽ trong căn phòng trọ chật hẹp, mưu sinh bằng nghề bán vé số.
Chất giọng trầm ấm và sâu sắc của ông từng chuyển tải nhiều tác phẩm văn học và chính luận như Tuyên ngôn Độc lập, Bình Ngô đại cáo, Hịch tướng sĩ văn…
Có mặt tại TPHCM để đón xem lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, cựu chiến binh Phạm Xuân Tới vỡ òa hạnh phúc, rưng rưng xúc động khi gặp lại đồng đội, đồng chí của mình.