Vé máy bay Tết khan hiếm, giá bằng cả tháng lương: Nhiều người lao động đành chấp nhận ăn Tết xa nhà
Giá vé máy bay dịp Tết Nguyên đán 2026 tăng mạnh, nhiều chặng khan hiếm vé phổ thông khiến không ít người lao động buộc phải thay đổi kế hoạch về quê.
Chủ động lên kế hoạch từ sớm, anh Phạm Đức Ngọc (quê Thái Nguyên, làm việc tại TP.HCM) đã đặt vé máy bay Tết cho cả gia đình trước gần hai tháng để tránh tình trạng khan vé và giá tăng cao.
Theo lịch trình, gia đình anh gồm 4 người sẽ bay từ TP.HCM ra Hà Nội, sau đó tiếp tục về Thái Nguyên. Tổng chi phí vé khứ hồi hơn 20 triệu đồng. Nếu đặt vé vào thời điểm hiện tại, con số này đã vọt lên gần 50 triệu đồng.
“Chỉ riêng tiền vé đã chiếm phần lớn ngân sách Tết. Tôi còn phải tính thêm chi phí đi lại, lì xì, quà biếu hai bên nội ngoại khoảng 3-5 triệu, cộng thêm sinh hoạt khác cũng 5-10 triệu nữa. Nếu không mua vé sớm, chắc gia đình tôi đã phải hủy kế hoạch về quê”, anh Ngọc chia sẻ.
Theo anh, việc chủ động được lịch trình là lợi thế hiếm có, bởi vợ chồng anh làm kinh doanh tại nhà nên linh hoạt thời gian nghỉ.

Trái ngược với anh Ngọc, chị Nguyễn Thị Minh Anh (25 tuổi, quê Hà Nội) đã hơn một năm chưa về quê vì công việc và chi phí đi lại quá cao. Với mức thu nhập khoảng 12 triệu đồng/tháng, riêng tiền vé máy bay dịp Tết đã gần “ngốn trọn” một tháng lương.
“Nếu bay đúng lịch nghỉ Tết, giá vé khứ hồi dao động 7-12 triệu đồng cho một người. Chưa kể tiền di chuyển, quà cáp, lì xì… Đi làm cả năm mà không đủ tiền về nhà ăn Tết là chuyện có thật”, chị Minh Anh nói.
Theo chị, nếu vẫn quyết tâm về quê, chị có thể phải vay mượn thêm để chi tiêu, nhưng điều này khiến chị đắn đo: “Ai cũng lo Tết cho gia đình mình, biết mượn ai bây giờ?”.
Khảo sát trên website các hãng bay cho thấy, nhiều chặng khứ hồi TP.HCM - Vinh, TP.HCM - Thanh Hóa, TP.HCM - Hải Phòng đã gần như không còn vé phổ thông.
Trước thực tế này, không ít người buộc phải thay đổi kế hoạch sum họp gia đình. Anh Lê Phong (quê Nghệ An) cho biết đã nhiều lần tìm vé từ giữa tháng 12 nhưng các chặng bay phổ thông đều báo hết.

Do có con nhỏ, việc di chuyển bằng tàu hoặc xe khách kéo dài thời gian nên gia đình anh quyết định ở lại TP.HCM đón Tết.
“Nếu mua vé thương gia thì mất cả tháng lương. Tôi chọn cách gửi tiền về cho bố mẹ sắm Tết, ra Giêng khi vé rẻ hơn sẽ về thăm”, anh Phong chia sẻ.
Giá vé tăng mạnh, nhiều chặng cạn ghế
Thị trường hàng không dịp Tết Nguyên đán 2026 đang chứng kiến tình trạng giá vé tăng mạnh dù nguồn cung được bổ sung đáng kể.
Các hãng hàng không Việt Nam đã tăng cường đội bay với quy mô lớn. Vietjet bổ sung 22 tàu bay chỉ trong chưa đầy một tháng. Vietnam Airlines và nhiều hãng khác cũng mở thêm hàng trăm chuyến.
Cụ thể, Vietjet tăng khoảng 380 chuyến (78.000 ghế), Vietnam Airlines bổ sung gần 270 chuyến (45.000 ghế). Tuy nhiên, nguồn cung tăng vẫn chưa đủ để kéo giá vé hạ nhiệt trong giai đoạn cao điểm.

Trên chặng TP.HCM - Hà Nội ngày 26 Tết, giá vé một chiều đã lên tới 3,7 - 4,1 triệu đồng, tăng 500.000 - 800.000 đồng so với thời điểm thường. Chiều ngược lại sau Tết, nhiều hãng chỉ còn vé thương gia, giá gần 10 triệu đồng/lượt.
Một cặp vé khứ hồi TP.HCM - Hà Nội hiện có thể lên tới gần 14 triệu đồng.
Các chặng khác cũng không “dễ thở”:
– TP.HCM - Đà Nẵng: 3,2 – 3,6 triệu đồng/chiều
– TP.HCM - Quy Nhơn: 3,3 – 3,5 triệu đồng/chiều
– TP.HCM - Buôn Ma Thuột: khoảng 3 triệu đồng/chiều
Nhiều ngày cao điểm, các chặng TP.HCM - Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An đã hoàn toàn hết vé phổ thông.
Giá vé tăng gấp đôi, vé phổ thông khan hiếm khiến không ít lao động xa quê phải chấp nhận đón Tết nơi đất khách, dù mong muốn đoàn tụ gia đình vẫn luôn hiện hữu.

