Xả súng kinh hoàng tại tòa nhà trụ sở KPMG khiến nhiều người thiệt mạng: Xác nhận nghi phạm 27 tuổi, mặc vest cầm súng trường
Nghi phạm tên là Shane Devon Tamura - một người đàn ông 27 tuổi, cư trú tại Las Vegas, bang Nevada. Theo các quan chức, người này không có tiền án tiền sự đáng kể và không nằm trong diện theo dõi đặc biệt của cơ quan thực thi pháp luật.
Một vụ xả súng kinh hoàng xảy ra tại tòa nhà văn phòng ở khu Midtown Manhattan vào chiều tối thứ Hai (ngày 28/7, theo giờ Mỹ) đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, trong đó có một sĩ quan cảnh sát thành phố New York đang làm nhiệm vụ bảo vệ ngoài giờ. Nghi phạm được cho là đã tự sát sau khi cố thủ trên tầng 33 của tòa nhà số 345 Park Avenue.
Theo nguồn tin từ ABC News, nghi phạm mặc áo chống đạn và mang theo một khẩu súng trường cỡ lớn. Tòa nhà xảy ra sự việc có 44 tầng và là nơi đặt trụ sở của KPMG, Blackstone, NFL và nhiều công ty lớn khác. Cơ quan chức năng cho biết động cơ vụ việc vẫn đang được điều tra, theo lời Phó Giám đốc FBI Dan Bongino.

Camera giám sát đã ghi lại hình ảnh nghi phạm bên ngoài tòa nhà trước khi vụ việc xảy ra. Trong thời điểm hỗn loạn, một số nhân viên trong tòa nhà nhận được thông báo rằng “mối đe dọa đã được xử lý”, nhưng họ vẫn được yêu cầu rời khỏi tòa nhà dưới sự hộ tống của cảnh sát.
Chia sẻ với ABC News, một nhân chứng có mặt tại hiện trường, Jessica Chen, mô tả khoảnh khắc kinh hoàng khi tiếng súng vang lên. “Chúng tôi nghe thấy nhiều phát súng liên tiếp vang lên từ tầng một và nhiều người lập tức chạy vào phòng”, Chen nói. Cô cho biết đang ở tầng hai, tham dự một buổi thuyết trình cùng khoảng 150 người khác thì vụ việc xảy ra.
“Một số người chạy ra ngoài bằng cửa sau, ra thẳng đường phố. Những người còn lại, bao gồm cả tôi, chạy vào phòng họp, chặn bàn vào cửa và cố gắng giữ im lặng”, cô kể lại.

Chen xúc động cho biết đã nhắn tin cho bố mẹ rằng cô yêu họ. “Không gì có thể diễn tả được cảm giác ấy”, cô nói. Chen cũng chia sẻ rằng cô từng tham gia các buổi diễn tập phòng chống xả súng khi còn đi học, nhưng không ngờ một ngày phải đối mặt với tình huống thật. “Đáng buồn là người Mỹ nào cũng có thể tưởng tượng ra chuyện này”, cô nói.
Thị trưởng New York, ông Eric Adams, đã lên tiếng cảnh báo người dân tránh xa khu vực xảy ra vụ việc trong lúc cảnh sát điều tra hiện trường. Sở Cảnh sát New York (NYPD) cũng kêu gọi người dân không đến khu vực phố East 52, giữa đại lộ Park và Lexington, do có sự hiện diện dày đặc của lực lượng khẩn cấp.
“Dự kiến sẽ có nhiều xe cứu hộ và tình trạng tắc nghẽn trong khu vực lân cận”, NYPD thông báo trên mạng xã hội. FBI cũng đã điều động các nhân viên đặc vụ đến hiện trường để hỗ trợ cuộc điều tra đang diễn ra, theo lời ông Bongino. Thống đốc bang New York, bà Kathy Hochul, cho biết đã được báo cáo đầy đủ về tình hình vụ việc.
Theo thông tin mới nhất, nghi phạm tên là Shane Devon Tamura - một người đàn ông 27 tuổi, cư trú tại Las Vegas, bang Nevada. Theo các quan chức, người này không có tiền án tiền sự đáng kể và không nằm trong diện theo dõi đặc biệt của cơ quan thực thi pháp luật.
Tham khảo ABC News, CNN
>> Xả súng thảm sát tại buổi hòa nhạc ở Moscow, ít nhất 185 người thương vong