12 năm sau vụ chìm phà khiến 304 người thiệt mạng tại Hàn Quốc: Một nữ sinh qua đời vì nỗi đau tâm lý

Vân Phong 24/06/2026 - 16:35

Sự việc khiến dư luận Hàn Quốc tiếp tục nhìn lại những hệ lụy âm thầm mà các nạn nhân sống sót phải gánh chịu suốt hơn một thập kỷ qua.

Theo truyền thông Hàn Quốc, ông Yoo Kyung Geun, cựu Chủ tịch Ban điều hành Hiệp hội Gia đình Nạn nhân Thảm họa Sewol đã chia sẻ thông tin trên mạng xã hội Instagram vào ngày 21/6.

Trong bài viết, ông cho biết một nữ sinh từng sống sót sau vụ chìm phà Sewol đã qua đời sau thời gian dài không thể vượt qua cú sốc tinh thần và nỗi đau mất đi bạn bè trong thảm họa.

Ông Yoo cho biết, nữ sinh từng nhiều lần có ý định kết thúc cuộc sống vì những ám ảnh kéo dài. Sau khi qua đời vào ngày 19/6, cô được gia đình an táng tại Công viên Tưởng niệm Bầu trời Ansan, nơi yên nghỉ của nhiều học sinh thiệt mạng trong thảm họa Sewol.

Chia sẻ về sự việc, ông Yoo nhấn mạnh rằng thảm họa Sewol không chỉ cướp đi sinh mạng của hàng trăm người mà còn để lại những tổn thương sâu sắc đối với những người còn sống.

nu-sinh-song-sot-trong-tham-kich-chim-pha-sewol-khien-248-nguoi-tu-vong-da-lua-chon-roi-di-mai-mai-vi-noi-dau-tam-ly-093158_1782289440.jpg
Vụ chìm phà đã khiến 304 người thiệt mạng. Ảnh: Internet

Theo ông, bên cạnh gia đình các nạn nhân, những học sinh may mắn thoát chết và các thợ lặn dân sự từng tham gia cứu hộ cũng là nạn nhân của thảm họa.

Ông đặc biệt phản đối quan niệm cho rằng những người sống sót phải “sống thay phần của những người đã khuất”. Theo ông, dù xuất phát từ sự cảm thông, những lời nói như vậy vô tình tạo thêm áp lực và cảm giác tội lỗi cho các nạn nhân.

Ông cho rằng nhiều học sinh sống sót đã tận mắt chứng kiến bạn bè mắc kẹt và ra đi ngay trước mắt mình. Sau khi trở về, họ tiếp tục phải đối mặt với những ánh nhìn thương hại, sự soi xét từ xã hội và cảm giác day dứt vì mình còn sống.

Ông Yoo chia sẻ: "Đối với họ, việc tiếp tục sống bình thường mỗi ngày đã là một thử thách rất lớn".

Theo ông, việc yêu cầu các nạn nhân sống sót phải gánh trên vai trách nhiệm sống thay cho người khác có thể trở thành một dạng tổn thương tinh thần nghiêm trọng, khiến quá trình hồi phục trở nên khó khăn hơn.

Sau thông tin nữ sinh qua đời, nhiều ý kiến tại Hàn Quốc tiếp tục kêu gọi tăng cường các chính sách hỗ trợ tâm lý đối với những người bị ảnh hưởng bởi các thảm họa lớn.

1341629763-1782222708564-17822227088852126929471_1782289440.png
Sau khi qua đời, cô được gia đình an táng tại Công viên Tưởng niệm Bầu trời Ansan. Ảnh: Internet

Ngày 22/6, nghị sĩ Lee Hae Min thuộc đảng Đổi mới Tổ quốc cho biết bà sẽ đề nghị các cơ quan chức năng sớm ban hành các quy định hướng dẫn thực hiện Luật Cơ bản về An toàn Sinh mạng.

Đạo luật này vừa được Nội các Hàn Quốc thông qua vào cuối tháng 5 năm nay, gần 12 năm sau khi các gia đình nạn nhân Sewol bắt đầu vận động xây dựng một khung pháp lý nhằm bảo vệ quyền lợi cho những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa.

Một trong những điểm đáng chú ý của luật là mở rộng khái niệm “nạn nhân”. Theo đó, không chỉ những người trực tiếp chịu thiệt hại mà thân nhân, nhân chứng và các cá nhân liên quan cũng được công nhận là đối tượng cần được hỗ trợ và bảo vệ.

Nhiều chuyên gia đánh giá đây là bước tiến quan trọng trong việc nhìn nhận đầy đủ những tác động lâu dài của các thảm họa đối với sức khỏe tinh thần và đời sống xã hội.

Ngày 16/4/2014, phà Sewol bị chìm ngoài khơi phía Tây Nam Hàn Quốc khi đang chở hàng trăm hành khách, phần lớn là học sinh Trường Trung học Danwon tham gia chuyến dã ngoại.

Vụ tai nạn khiến 304 người thiệt mạng, trở thành một trong những thảm họa hàng hải nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của Hàn Quốc.

Không chỉ gây tổn thất lớn về người, thảm họa còn làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong xã hội khi hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý, vận hành và cứu hộ được phát hiện sau đó.

12 năm đã trôi qua, nhưng ký ức về thảm họa chìm phà Sewol vẫn chưa thể khép lại đối với nhiều gia đình và những người sống sót. Sự ra đi của nữ sinh từng thoát khỏi thảm họa thêm một lần nhắc nhở rằng hậu quả của những biến cố lớn không chỉ dừng lại ở thời điểm tai nạn xảy ra, mà có thể kéo dài âm thầm trong tâm trí các nạn nhân suốt nhiều năm sau đó.

Theo Tiêu dùng & Sức khoẻ | 2026-06-24 15:26
https://tieudung.thuonghieusanpham.vn/12-nam-sau-vu-chim-pha-khien-304-nguoi-thiet-mang-tai-han-quoc-mot-nu-sinh-qua-doi-vi-noi-dau-tam-ly
Đừng bỏ lỡ
    Đặc sắc
    Nổi bật Người quan sát
    Đọc tiếp
    12 năm sau vụ chìm phà khiến 304 người thiệt mạng tại Hàn Quốc: Một nữ sinh qua đời vì nỗi đau tâm lý
    POWERED BY ONECMS & INTECH