Ái nữ trùm sòng bạc khiến danh ca nổi tiếng say đắm một thời: Từng nhận khoản sính lễ hơn 3.300 tỷ đồng khi lên xe hoa, nay trở thành 'bà hoàng' xứ Cảng
Dù thành công rực rỡ trong sự nghiệp nhưng ái nữ này dường như chưa bao giờ quên được mối tình cũ dù đã 4 thập kỷ trôi qua.
Ái nữ nhà họ Hà và mối liên hôn gia tộc
Hà Siêu Quỳnh được biết đến con gái của trùm sòng bạc Macau Hà Hồng Sân và bà hai Lam Quỳnh Anh. Ngay từ khi sinh ra, cô đã được xem là viên ngọc quý của gia tộc bởi đúng vào năm 1962 - khi cô chào đời, cha cô giành được giấy phép kinh doanh sòng bạc hợp pháp, đưa sự nghiệp lên đỉnh cao. Vì thế, ông thường ca ngợi cô là “trời sinh phú quý”, mang lại may mắn cho gia đình.

Sau này, khi lớn lên, Hà Siêu Quỳnh sớm bộc lộ tài năng kinh doanh xuất chúng, trở thành niềm tự hào của cha. Cô từng lấn sân showbiz, thử sức làm ca sĩ kiêm diễn viên và kết thân với nhiều ngôi sao nổi tiếng.
Năm 19 tuổi, cô phải lòng nam ca sĩ Trần Bách Cường, tạo nên cặp đôi vàng được công chúng thập niên 80 yêu mến. Họ công khai tình cảm, trao nhau những lời ngọt ngào trước truyền thông, khiến ai cũng tin rằng Trần Bách Cường sẽ trở thành phò mã của nhà họ Hà.

Tuy nhiên, bi kịch ập đến khi trưởng nam Hà Du Quang - "thái tử" của gia tộc, đột tử trong tai nạn giao thông. Hà Siêu Quỳnh bất ngờ trở thành người thừa kế được Hà Hồng Sân đặt nhiều kỳ vọng. Với trọng trách này, trùm sòng bạc không chấp nhận gả con gái cho một ca sĩ, dù tài hoa đến đâu.
Dưới áp lực từ cha, Hà Siêu Quỳnh buộc phải chia tay Trần Bách Cường, chấp nhận cuộc hôn nhân sắp đặt với thiếu gia Hứa Tấn Hanh, một người môn đăng hộ đối nhưng nổi tiếng trăng hoa.

Năm 1991, hai người tổ chức hôn lễ thế kỷ với chi phí 20 triệu đô la Hồng Kông (gần 67 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) và 1 tỷ đô la Hồng Kông (hơn 3.300 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại) tiền sính lễ, nhưng ai cũng nhận ra đây chỉ là cuộc liên hôn giữa hai gia tộc, thiếu vắng tình yêu. Trần Bách Cường dù xuất hiện tại đám cưới với tư cách bạn bè, sau đó đã sáng tác ca khúc u buồn Chờ Đợi Em, như lời nhắn gửi đầy xót xa đến Hà Siêu Quỳnh.
Ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng vẫn canh cánh về tình xưa
Nỗi đau chia ly khiến Trần Bách Cường chìm trong men rượu để quên đi tình cũ. Chỉ hai năm sau đám cưới của Hà Siêu Quỳnh, vào tháng 5/1992, nam ca sĩ có hành động dại dột dẫn đến tổn thương não nghiêm trọng. Sau 17 tháng hôn mê, anh qua đời ở tuổi 35, để lại cú sốc lớn cho công chúng.
Hà Siêu Quỳnh dù đã là vợ người khác, không giấu nổi nỗi đau. Cô đến lễ tang, khóc ngất trong vòng tay mẹ Trần Bách Cường và bất chấp phong tục, khiêng linh cữu cho người yêu cũ. Hành động này khiến nhiều người đồn đoán rằng mối bất hòa giữa cô và cha bắt nguồn từ cái chết của Trần Bách Cường, dẫn đến giai đoạn căng thẳng giữa hai cha con sau đó.

Cuộc hôn nhân của Hà Siêu Quỳnh với Hứa Tấn Hanh cũng không hạnh phúc. Người chồng đào hoa tiếp tục qua lại với nhiều bóng hồng trong showbiz, khiến tình cảm giữa họ dần rạn nứt. Sau 9 năm chung sống không con cái, hai người ly thân và chính thức ly hôn vào năm 2000.
Hứa Tấn Hanh sau đó kết hôn với Hoa hậu Lý Gia Hân, còn Hà Siêu Quỳnh tập trung cho sự nghiệp, trở thành một trong những nữ tỷ phú quyền lực nhất Hong Kong và Macau. Không còn dựa vào danh xưng con gái trùm sòng bạc, cô tự mình xây dựng tên tuổi trên thương trường. Khi Hà Hồng Sân qua đời, Hà Siêu Quỳnh kế thừa đế chế của cha, trở thành bà hoàng Macau, khiến các đối thủ trong gia tộc phải nể phục.

Dù thành công rực rỡ, Hà Siêu Quỳnh dường như chưa bao giờ quên Trần Bách Cường. Cô từng chi 8,8 triệu đô la Hồng Kông (29,4 tỷ đồng) để mua lại chiếc piano anh sử dụng trong những năm cuối đời, hiện được trưng bày tại sảnh tập đoàn Tin Đức – đế chế kinh doanh của cô.
Người ta còn phát hiện cô vẫn giữ đôi bông tai ngọc trai mà Trần Bách Cường tặng vào Tết Nguyên đán năm 1986. Những chi tiết này khiến nhiều người tin rằng nam ca sĩ tài hoa chính là tình yêu đích thực của nữ tỷ phú, một ký ức cô trân trọng và nhung nhớ suốt hơn 40 năm.
Nguồn: Tổng hợp
Ảnh: Internet
Ái nữ 'ông trùm' bút bi danh tiếng nhất Việt Nam lần đầu lộ diện, được rước dâu bằng siêu xe chục tỷ