Biệt thự bỏ hoang gần 20 năm trên sườn dốc Vũng Tàu: Kiến trúc Pháp lộng lẫy với địa thế lưng tựa đồi, mặt hướng biển
Công trình bỏ hoang với vẻ đẹp ma mị này từng là điểm đến thu hút giới trẻ và nhiều nghệ sĩ.
Tọa lạc trên đường Hạ Long, ngay dốc Con Rồng thuộc phường 2, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, một căn biệt thự cổ mang đậm kiến trúc Pháp nằm lặng lẽ giữa thiên nhiên với địa thế cực đẹp. Căn biệt thự có mặt trước hướng ra biển, phía sau tựa lưng vào đồi Con Heo. Dù chưa từng được hoàn thiện, công trình này vẫn gây ấn tượng bởi vẻ đẹp nguy nga, tráng lệ và vị trí đắc địa. Song điều khiến nó đặc biệt hơn cả chính là quá trình bỏ hoang kéo dài hơn hai thập kỷ và những lời đồn bí ẩn xoay quanh.

Được biết, căn biệt thự được một doanh nhân gốc Hoa đầu tư xây dựng từ năm 1997. Tuy nhiên, chỉ một năm sau khi khởi công, công trình bất ngờ bị ngưng lại. Đến năm 2008, việc xây dựng được tiếp tục nhưng chỉ trong thời gian ngắn rồi dừng hẳn khi chưa hoàn thiện. Từ đó đến nay, biệt thự bị bỏ hoang và không có người sinh sống hay trông coi.
Biệt thự gồm 2 tầng, nhiều phòng ốc rộng rãi, thiết kế theo lối cổ điển kiểu Pháp, mang dáng dấp của một dinh thự nghỉ dưỡng thời thuộc địa. Trải qua thời gian dài không được chăm sóc, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Những phiến đá trên lối đi rêu phong phủ kín, mái ngói đỏ bạc màu, tường bong tróc, cây cỏ mọc um tùm bao phủ khắp khuôn viên, tạo nên khung cảnh vừa u ám vừa kỳ bí.

Trước đây, ngôi biệt thự vẫn từng là điểm đến quen thuộc của nhiều bạn trẻ đam mê khám phá, chụp ảnh. Một thời gian dài trước khi bị rào chắn, nơi đây là địa điểm chụp ảnh cưới lý tưởng với khung cảnh hoài cổ, lãng mạn. Không ít bộ ảnh nghệ thuật đã được thực hiện tại đây, khiến căn biệt thự tưởng chừng ma mị trở nên lộng lẫy và đầy chất điện ảnh.
Bên cạnh đó, ngôi biệt thự còn là lựa chọn của một số ê-kíp làm phim và nghệ sĩ nổi tiếng trong các dự án nghệ thuật. Chính sự hoang sơ pha trộn với vẻ đẹp kiến trúc cổ đã tạo nên sức hút đặc biệt cho công trình này, dù bị bỏ hoang suốt hơn 20 năm.


Theo báo Vietnamnet, Đại diện UBND phường 2, TP. Vũng Tàu cho biết, toàn bộ khu đất bao gồm căn biệt thự hiện do một cá nhân đứng tên sở hữu. Do không có hoạt động xây dựng hoặc sử dụng chính thức, chính quyền đã yêu cầu rào chắn lối vào để đảm bảo an toàn và trật tự khu vực. Kể từ khi cổng bị khóa, lượng người tìm đến đây cũng giảm hẳn.
Dù hiện tại không còn là địa điểm tham quan công khai, nhưng trong ký ức của nhiều người dân địa phương và du khách từng đặt chân tới Vũng Tàu, biệt thự bỏ hoang bên dốc Con Rồng vẫn là một trong những công trình đặc biệt, vừa gợi tò mò, vừa gợi tiếc nuối về một công trình đẹp dang dở giữa lòng thành phố biển.