Biệt thự hoành tráng trên đồi thông của ‘vua nhạc đỏ’: Rộng tới 4.000m2, kiến trúc đậm chất cổ điển châu Âu
Căn biệt thự ở ngoại ô của nam ca sĩ không chỉ rộng lớn mà còn gây ấn tượng với thiết kế đậm chất châu Âu, được ví như một “ngôi nhà cổ tích nước Anh” ngay tại huyện ngoại thành Hà Nội.
Được khán giả yêu mến và mệnh danh là “vua nhạc đỏ” cùng với Đăng Dương và Việt Hoàn, ca sĩ Trọng Tấn không chỉ nổi bật với giọng hát nội lực, giàu cảm xúc mà còn gây ấn tượng bởi cuộc sống viên mãn. Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc thành công, nam ca sĩ còn sở hữu khối bất động sản giá trị, trong đó đáng chú ý là căn biệt thự nghỉ dưỡng 4.000m2 giữa đồi thông Sóc Sơn bên cạnh ngôi nhà phố tại trung tâm Hà Nội và nhà vườn ở Thanh Hóa.

Biệt thự mang phong cách rustic cổ điển châu Âu, sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường như gỗ và đá tự nhiên. Tọa lạc giữa khung cảnh rừng thông xanh mát, biệt thự tạo nên không gian sống yên bình, tách biệt hoàn toàn với sự náo nhiệt của thành phố.
Không gian sống bên trong căn biệt thự gồm 7 phòng ngủ được thiết kế tối giản, hạn chế đồ đạc, sử dụng tông màu dịu nhẹ để mang lại cảm giác thư giãn tối đa. Phòng khách rộng rãi, thiết kế mở, nổi bật với lò sưởi ốp đá tự nhiên, tường ốp gỗ, nội thất theo phong cách vintage châu Âu. Bộ sofa bọc vải nhung xanh lá mang lại điểm nhấn sang trọng và ấm cúng.

Cùng với đó, phòng bếp hiện đại, đầy đủ tiện nghi với bếp từ, tủ lạnh, bát đũa, được bố trí riêng biệt để thuận tiện cho sinh hoạt gia đình và tiếp khách.
Đặc biệt, biệt thự sở hữu góc giải trí và khu ăn uống ngoài trời với tầm nhìn hướng thẳng ra rừng thông – nơi gia đình Trọng Tấn thường tổ chức các bữa tiệc nướng, ca hát và gặp gỡ bạn bè. Không gian bên ngoài được trang trí bằng hệ thống đèn chiếu sáng thủ công như dây đèn quấn quanh cây và đèn treo kiểu cổ điển, tạo nên khung cảnh lung linh mỗi khi đêm xuống.
>> Tỉnh sẽ sáp nhập với TP lớn thứ hai miền Bắc sắp có khu đô thị sân golf hơn 11.000 tỷ


Căn biệt thự không chỉ là nơi nghỉ dưỡng cuối tuần của gia đình mà còn được vợ chồng Trọng Tấn sử dụng để kinh doanh lưu trú nghỉ dưỡng, mang đến trải nghiệm sống giữa thiên nhiên cho du khách. Với vị trí chỉ cách trung tâm Hà Nội khoảng 30–35km, nơi đây trở thành điểm đến lý tưởng để "đi trốn" cuối tuần.
Nhiều người ví ngôi biệt thự giữa đồi thông của Trọng Tấn như một “ngôi nhà cổ tích nước Anh” giữa lòng Sóc Sơn - nơi dung hòa giữa sự sang trọng, lãng mạn và thiên nhiên trong lành.
Ảnh: Tổng hợp